Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Nhiều lúc tưởng mình sắp phát điên vì con cứ đau ốm triền miên không dứt, mong bao giờ cho tới 5 tuổi đây
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Con em cũng thế 30 tháng mà có 12kg đi học hay ốm sốt lắm nhưng chẳng biết làm thế nào k đi làm thì k dc, mà ở nhà chăm con cũng k xong
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Vất vả lắm khi con còn bé đấy Mẹ nó ạ, phải chịu khó thôi, con mình mà. Mình cũng đã nhiều đêm mất ngủ khi con sốt mọc răng, con bị tiêu chảy cấp. Mọi chuyện rồi sẽ qua, Mẹ nó cố lên nhé!
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Các mẹ chia sẻ biện pháp chống ốm cho con đi các mẹ ơi
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé mình thấy các mẹ có con hay bị ốm thật alf tội nghiệp nhưng mình thì khác vì khi sinh con mình dành luôn 2 năm ở nhà dẻ chăm con để ý từng tí 1 về những diễn biến của con ko để lại sai sót nào có những đêm mình chỉ ngủ được 3 tiếng để chăm con vì trời nóng ko để con nóng và ra mồ hôi nhiều thêm đó là quạt nữa rất rễ viêm phổi hay ho nên mình rất chú ý , cho con ăn dều 3 bữa sữa , 3 bữa bôt hay cháo thi thoANG CHO CON ăm thêm sữa chua ,trái cây mình cũng ko thích lắm vì giờ chất bảo quản nhiều chỉ chú ý cho con ăn thực phẩm tươi thôi trộm vía giờ con mình 3 tuổi rưỡi cháu 20kg ăm uống ko phải khổ sở nhiều vì quen dạ rồi ko ăn cái này thì ăn cái kia thích lắm chúc mẹ nó sớm tìm ra phương pháp cho con nha
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé lại nói về cái vụ con ốm này, nhà bác cũng mệt lắm đây. Cũng tại hai vợ chồng không có kiêng kem gì cho con, ngay từ hồi còn bé đã cho con nằm điều hòa rồi, thành thử ra bị viêm họng mãn tính . Cứ hơi trở trời tý là ho, ho hằng tuần luôn ý. Chán kinh khủng, chữa đủ mọi thứ từ thuốc cổ truyền, rồi đến thuốc tây mà cũng không đỡ tý nào. Đã thế lại hay ốm nữa chứ, tháng vừa rồi cũng mới điều trị 7 ngày xong, người thì dài lênh khênh, chán kinh đi được. Ăn thì cũng phải ép, uống sữa con cũng không chịu. Đi đâu ai cũng bảo bố mẹ ăn hết phần của con mới chán chứ, hic
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Mình cũng ở nhà chăm con từ lúc đẻ ra tới giờ chứ có phải đi làm đâu, chăm bẵm đủ kiểu mà con vẫn cứ thế chẳng biết thế nào. Cũng cho lên viện dinh dưỡng rồi, uống thuốc theo đơn rồi mà cũng chẳng ăn thua. Con nhà mình từ bé tới giờ ngoài bệnh viêm đường hô hấp ra thì trộm vía không bị bệnh nào khác cả. Mới thế này thôi mà mình đã mệt lắm rồi. Con nhà bạn mình còn bị Rota rồi thủy đậu, chân tay miệng. Hix, nghĩ đến thôi mà phát sốt lên rồi. Mẹ nó chăm con giỏi thật, bạn có kinh nghiệm gì thì chỉ cho bọn mình biết với.
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Em Miu trộm vía chưa bị mãn tính bác ạ nhưng cứ thay đổi thời tiết là lại có vấn đề. Nhà em cũng nằm điều hòa với quạt 24/7. Miu bị ra mồ hôi trộm nên em cứ phải bật điều hòa cho khô bác ạ, đêm thì làm sao mà thức để canh lau người cho con chứ. Mà ko có điều hòa Miu cũng ngủ ko yên cứ ngọ nguậy liên tục kiểu mất ngủ ý ạ, bật điều hòa thì bạn ý ngủ ngon lành một mạch đến sáng. Từ hồi bé ở trong viện bạn ý đã điều hòa với quạt rồi, về nhà cũng thế nên chắc cũng ảnh hưởng một phần bác ạ. Đang viết dở thì bạn ý lại tỉnh dậy khóc huhu. Hôm nay ban ngày ko bị sốt, chiều bạn ý còn đòi bố mẹ cho đi nhà bóng chơi. Đến tối bắt đầu hơi ấm ấm giờ thì sốt tiếp bác ạ, chán thế cơ chứ. Mỗi lần bạn này ốm là ít nhất cả tuần . Sụt kg rồi, bế nhẹ tênh.
Re: Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Mình thấy mẹ nó mát tay thật đấy, mẹ nó chia sẻ ít kinh nghiệm cho chị em học tập
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Mình cũng có con nhỏ 22 tháng mà trộm vía con mình hầu như ko đau ốm gì cả, ăn uống cũng dễ lắm, ăn đủ món hết : cơm, cháo, mì gói, trái cây, xúc xích... chỉ có sữa chua là ko ăn thôi. Mới sáng ngủ dậy cu cậu đã gọi " mẹ ...bụng ...." là biết đã đói bụng rồi , cầm chén, muỗng đi ăn...Ăn suốt ngày, mệt nhất là cu cậu rất quậy, nhiều lúc còn lôi cả sổ sách của mình ra vẽ bậy nữa. Hi vọng các mẹ sớm vượt qua giai đoạn này nhé
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé [h=1]Cách phòng viêm đường hô hấp trên cho trẻ khi chuyển mùa[/h] - Mưa xen lẫn nắng nhẹ là thời tiết phổ biến trên cả nước trong thời gian gần đây. Hình thái thời tiết này còn có thể kéo dài trong thời gian sắp tới. Đây là điều kiện cho nhiều bệnh tật phát triển, trong đó viêm đường hô hấp trên ở trẻ là một trong số những bệnh đang diễn ra phổ biến trong thời gian này. Theo các bác sỹ, viêm đường hô hấp trên bao gồm viêm họng, hầu, mũi, viêm thanh quản và viêm xong. Tuy bệnh không gây nguy hiểm nghiêm trọng nhưng viêm đường hô hấp trên cũng gây không ít phiền toái cho người bệnh. Ngoài ra, nếu không được chữa trị kịp thời vi khuẩn cũng có thể đi vào máu gây nhiễm trùng huyết, viêm não, viêm màng não… Ảnh minh họa Các nghiên cứu khoa học cho thấy trẻ em có nguy cơ mắc viêm đường hô hấp trên cao hơn người lớn rất nhiều và đây là một trong những bệnh phổ biến trong thời điểm giao mùa như hiện nay. Vì vậy, các bác sỹ khuyến cáo các bậc cha mẹ nên thường xuyên theo dõi và chăm sóc các em nhỏ đẻ phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường ở trẻ. Theo Ths. Bs. Chu Thị Việt Hà, Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, bệnh viêm đường hô hấp trên ở trẻ nhỏ dễ dẫn đến viêm xuống phế quản hoặc viêm phổi, vì vậy việc theo dõi con là rất quan trọng. Nếu bố mẹ thấy con bú kém, bỏ bú hay thở nhanh, gật gù theo nhịp thở hoặc lồng ngực rút lõm khi thở thì phải đưa con đến viện ngay. Dưới đây là một số cách phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp trên cho trẻ được các bác sỹ khuyến cáo: -Cho trẻ bú mẹ từ những giờ đầu sau sinh và duy trì đến 2 tuổi. = Mình cho con bú tới gần 17 tháng. -Ăn dặm đúng thời điểm với chế độ dinh dưỡng hợp lý. = Ăn dặm theo chế độ dinh dưỡng đúng độ tuổi. -Cho trẻ uống nhiều nước hơn, ăn đủ chất dinh dưỡng, tăng cường rau xanh và hoa quả để tăng sức đề kháng = Bé nhà mình thích uống nước nên mỗi ngày bé tự uống rất nhiều nư[SIZE=2]ớc, [SIZE=2]ăn nhi[SIZE=2]ều hoa qu[SIZE=2]ả [SIZE=2]v[SIZE=2]à r[SIZE=2]au xanh k[SIZE=2]èm theo s[SIZE=2]ữa chua.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] -Cho trẻ đi tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng Quốc gia. = Tiêm chủng quá đầy đủ các mũi bắt buộc và nhắc lại chứ không ch[SIZE=2]ỉ theo ch[SIZE=2]ư[SIZE=2]ơng tr[SIZE=2]ình ti[SIZE=2]êm ch[SIZE=2]ủng m[SIZE=2]ở r[SIZE=2]ộng [SIZE=2]đ[SIZE=2]âu.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] -Giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, vệ sinh mỗi họng hàng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý. = Ngày nào cũng vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý, từ 18 tháng mình còn t[SIZE=2]ập cho b[SIZE=2]é [SIZE=2]đ[SIZE=2]ánh r[SIZE=2]ăng h[SIZE=2]àng ng[SIZE=2]ày.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] -Tránh nhiễm lạnh cho trẻ bằng cách không cho trẻ ăn uống đồ quá lạnh. = Ko ăn cái gì quá lạnh, sữa chua cũng toàn phải để ra ngoài một lúc mới [SIZE=2]ăn[/SIZE] -Không hút thuốc lá và giữ nhà cửa luôn thông thoáng, sạch sẽ. = Cấm hút thuốc trong phòng ngủ, bố có hút thuốc nhưng chỉ ngồi phòng khách và r[SIZE=2]ất h[SIZE=2]ạn ch[SIZE=2]ế h[SIZE=2]út trong nh[SIZE=2]à.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] -Hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người trong mùa dịch bệnh. = Ngoài ở nhà ra thì đi lớp chứ có mấy khi được đi chơi ch[SIZE=2]ỗ [SIZE=2]đ[SIZE=2]ông ng[SIZE=2]ư[SIZE=2]ời [SIZE=2]đ[SIZE=2]âu, b[SIZE=2]ình th[SIZE=2]ư[SIZE=2]ờng c[SIZE=2]òn kh[SIZE=2]ông v[SIZE=2]ậy n[SIZE=2]ói g[SIZE=2]ì t[SIZE=2]ới m[SIZE=2]ùa d[SIZE=2]ịch.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] -Mang khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh. = Ra đường là khăn voan với khẩu trang, ai bị bệnh là khỏi tiếp xúc luôn. Làm đúng như thế mà con vẫn hay bị VĐHH là sao hả các mẹ Ngoài ra, nếu không được chữa trị kịp thời vi khuẩn cũng có thể đi vào máu gây nhiễm trùng huyết, viêm não, viêm màng não… Đọc cái dòng này mà choáng ](*,)](*,)](*,) Thời tiết như thế này đến người lớn còn không chịu được nữa là trẻ con. Thêm nữa môi trường càng ngày càng ô nhiễm, thức ăn đồ uống cái gì cũng có chất bảo quản với chất gây hại. Cái thời của chúng ta có như vậy đâu. Ông bà chúng mình đẻ tới 10 -12 con vẫn nuôi được, bố mẹ chúng ta thì 4-5 con vẫn nuôi tốt sao đến chúng mình thì 1 con cũng vất vả thế này nhỉ. Haizzzzzzzzzzzzzza Em Miu vừa tỉnh dậy khóc lóc một hồi, giờ lại ngủ tiếp rồi ạ. Báo hiệu một đêm mẹ lại thấp thỏm nữa
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé chia sẻ với bạn, Jun nhà mình ho gần 3 tuần nay rồi. Vài ngày gần đây bắt đầu có đờm và sổ mũi, đêm dậy vật vã ho. Mẹ thức cùng con vừa mệt vừa xót. Mình dùng hết chanh mật ong rồi lại diếp cá nước gạo mà sao tình hình lúc trồi lúc sụt, lúc thấy con có vẻ đỡ đỡ đã mừng rồi con lại ho nhiều hơn. Haizz, mệt mỏi quá rồi.
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Con em cũng đang ốm, ho oẹ về đêm, mệt mỏi lắm, đã thế nó còn ngang ngược thi gan với mẹ nữa cơ, chán quá, nhiều lúc thấy sao vất vả thế, nhưng qua cái lúc con hư thì lại yêu con nhiều lắm. Con ơi bao giờ con mới lớn.
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé công nhận là trẻ con bây giờ hay ốm thật, ngày xưa các cụ đẻ một tiểu đoàn mà có vất vả như mình đâu hay tại do môi trường, rồi ăn uống các mẹ nhỉ, nhiều dịch bệnh kinh khủng hết chân tay miệng, tiêu chảy lại đến mắt đỏ, cứ chuyển mùa là một loạt dịch bệnh mấy hôm nay dịch mắt đỏ hoành hành nhiều bé nghỉ học ở nhà rùi bé nhà mình thêm cái bệnh viêm họng mãn tính nữa, mùa này đang húc hắc ho suốt, nhìn con mà xót xa quá đi mất cơ
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Chia sẻ với bạn 1 số kinh nghiệm trị ho cho bé của nhà mình: + Nếu bé ho có kèm theo mũi: rửa và hút mũi ngày 3 lần bằng nước muối sinh lý. Sau mỗi lần rửa, có thể dùng thuốc Sterimar hoặc otrivin xịt mũi để chấm dứt càng sớm càng tốt tình trạng sổ mũi (sổ mũi sẽ gây thêm đờm và khiến tình trạng ho càng kéo dài) + Để trị ho: ngoài các loại kháng sinh kê theo đơn của thầy thuốc, mình cho bé khí dung (bằng nước muối) ngày 3 lần, mỗi lần 15 phút, cách này mình thấy rất hữu hiệu trong điều trị mấy món ho sổ mũi này + Nếu bạn cho bé nằm điều hòa, với khí hậu ở hà nội, mình thường để 28 độ + bật quạt cho quay khắp phòng Tùy từng cơ địa của mỗi bé, bé nhà mình ho thì chỉ có dùng kháng sinh mới dứt được, còn dùng các loại mật ong pha chanh đào hay quất hấp thì càng nặng hơn. Vài thông tin chia sẻ cùng bạn.
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Con nhà tôi cũng thế đấy, 2 năm mà chẳng lên lạng nào cơ. D. Thôi cố con lớn thêm tí nữa là đỡ thôi
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Thế hả mẹ nó, vậy mà tớ nghe nhiều người nói là trẻ không được bú mẹ hoặc bú mẹ ít sẽ hay bị mắc bệnh VĐHH này nhiều hơn các trẻ được bú mẹ. Mình cho con bú cũng gần tuổi rưỡi chứ có ít đâu mà con vẫn cứ viêm đều. Ví như trẻ sinh non thiếu tháng sức đề kháng yếu hơn các trẻ khác thì lại là một nhẽ mẹ nó nhỉ. Bị cái bệnh VĐHH nhất là VA thì chỉ có suốt ngày táng kháng sinh thôi chứ chẳng dứt được ý. Mệt mỏi thật ý. Con nhà mình cứ ban ngày thì ko sao tối đến mũi bắt đầu thò lò, đêm là thở bằng mồm luôn nên bé ngủ ko ngon giấc, mẹ đêm nào cũng mất ngủ. Hi vọng là thế mẹ nó ạ chứ trộm vía nghìn lần con mình đừng giống con chị gái mình, 6 tuổi rồi mà không có lúc nào thời tiết chuyển giao là không phải đi bác sĩ để hút mũi cả. Nó bị cả VĐHH lẫn viêm xoang cơ, thế mới khổ chứ. Còn chị gái bé ấy thì 8 tuổi cũng phải đi nạo VA rồi. Trộm vía từ đợt con bé nạo VA trông cũng có da có thịt hơn hẳn, giờ được 10 tuổi rồi.
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Trộm vía nuôi con như mẹ nó là sướng nhất đấy, ước mơ của không biết bao nhiêu bà mẹ. Con mình thì bình thường cái gì cũng ăn cả, ăn tạp hihi nhưng khi bị VĐHH là con không thiết ăn một cái gì hết, cái gì cũng lắc đầu, ép thì khóc, nhồi thì nôn. Trưa nay bố cho uống cốc sữa được 15' sau ẹ ẹ rồi ho một cái cho ra hết cả sữa. Tới tận tối mới ăn được một tí bún sườn. Nhà mình cũng chanh hấp mật ong cách thủy rồi chanh đào đường phèn chẳng ăn thua gì cả, chắc bé không hợp. Chỉ suốt ngày táng kháng sinh, mà uống kháng sinh thì phải liều cao và điều trị lâu chứ Mỗi lần con ốm là nhà mình như cái chợ vỡ, quát tháo khóc lóc đủ kiểu. Mẹ thì gầm gừ như hổ, con thì gân cổ lên gào thét . Xong cơn giận lại thương con nhưng lúc ấy ko kiềm chế được ý mẹ nó ạ. Con ko ốm là ăn đòn rồi ý chứ, ốm nên chẳng dám đánh nên mẹ càng ức chế tợn.
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Em cũng thấy môi trường giờ khắc nghiệt quá, người lớn còn ốm liểng xiểng nữa là trẻ con. Nhưng mà em thấy chỉ ở thành phố mới hay bị nhiễm cái bệnh VĐHH này đấy chứ trẻ con ở quê dãi nắng dầm mưa suốt mà có sao đâu. Thành phố bao giờ môi trường cũng ô nhiễm nặng hơn là nông thôn bác nhỉ. Bác hay đi công tác thấy trẻ con vùng núi ý ăn ko đủ no, mặc ko đủ ấm, suốt ngày bêu đầu cõng em đi bộ dưới trời nắng cả ngày trời mà có mấy khi dặt dẹo như trẻ em thành phố bác nhỉ. Con nhà mình dùng 2 loại Sterimar và Step Children bạn ạ. Sau vụ viêm phổi lần trước phải vào viện tiêm kháng sinh mãi mà chẳng khỏi nhà mình cũng mua máy chạy khí dung về cho bé dùng, trộm vía lần đấy sau 3 hôm chạy máy là bé khỏi dứt bệnh. Lần này nhất định con ko chịu dùng máy đấy cơ, khóc ngặt nghẽo, bố mẹ làm đủ trò ko được, phải thua con đấy. Điều hòa nhà mình cũng luôn để ở 28, 29 độ và bật quạt chiếu xuống chân giường vì sợ lạnh bé. Thế mà con vẫn cứ dính bệnh mới stress chứ. Lâu lắm mới gặp bà, chắc dạo này tôi ít buôn nên ko gặp bà . Con bé nhà tôi thì cứ sau 1 đợt ốm nó lại ăn uống tốt và lên cân. Nhưng cứ ốm một phát vài ngày thôi là sụt cả kí thịt ý bà ạ. Hôm nay sinh nhật 2 tuổi làm cơm dưới ông bà ngoại mà con ốm, 2 cháu ốm, chị cả viêm họng. Đứa cháu 2 tuổi con em trai tôi thì vừa bị cúm cũng đang sụt sịt, con bé 6 tuổi con chị gái tôi thì chiều nay mẹ vừa cho lên phòng khám để hút mũi, đặc quánh mũi ko thở được. Con tôi thì VA chuyển sang viêm họng rùi. Trưa nay đi mua đồ sinh nhật cho con ở hàng nhà bà nội 1 bé trai học cùng lớp em Miu thấy em đấy đang lon ton trong nhà, đáng ra hôm nay vẫn phải đi học, hóa ra hơn 1h đêm hôm qua thằng cu vừa phải nhập viện cấp cứu. Ông bà bé kể 2 cục A sưng lên to tướng, vào viện khám với thuốc mất hơn 500k.