Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! chắc co ngưới lớn chỉ cho viết. dù vậy bài viết rất cảm động. thanks mẹ nó chia sẻ
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Đọc xong bức thư này mình mong là có người nào đó tham gia trên LCM mà trót đang làm người thứ 3 thì hãy suy nghĩ đến nhưng loài con trẻ trong búc thư trên nhé
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! đọc bài này xong cảm động quá, ko biết là thật hay sao nữa, hjc, tác giả sưu tầm ở đâu hay quá vậy
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố! đọc mà khóc chứ, bùn thật, bé nhỏ tuổi mà đã nghĩ ra viết được thư này, cảm động quá đi.thương bé!
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố! Người lớn mà làm trẻ con khổ vậy , đọc xúc động quá , không biết làm thế nòa :v
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! người lớn nhiều khi ko để ý đến cảm xúc của con trẻ chứ chúng thiệt thòi và cũng khổ tâm lắm khi gd tan vỡ
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! hay và cảm động quá, cuộc đời đúng là chỉ phụ nữa làm khổ phụ nữ, vô tình những đứa trẻ khổ sau, đàn ông chẳng mất gì và chẳng thiệt gì vì ở với ai họ cũng được phụ nữ yêu thương chiều chuộng chăm sóc phụng sự, nhưng tại sao phụ nữ mình cứ làm khổ nhau thâtj buồn
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Mình hy vọng con gái mình không bao giờ phải viết bức thư như thế này!
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! cảm động quá nhưng ko biết có phải bé viết thật ko hay ng lớn viết nhỉ
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! trẻ con sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất nếu gia đình tan, đọc mà ứa nước mắt, ko biết những ông bố có nghĩ cho con cho gia đình nhỏ bé của mình không?
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! cảm động quá , nếu như các bạn mà ở vị thế mà người nhận bức thư này thi sẽ làm thế nao?
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố! Em nghĩ là bức thư này do người lớn viết nhưng đó là tâm trang của nhiều bé Mai Anh khác ngoài đời thực khi ở trong hoàn cảnh ấy
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Chắc chắn là câu chuyện người lớn viết, trong câu chuyện thì người có lỗi là cô gái xinh đẹp bắt bố của cô bé. Nhưng lỗi lớn vẫn là bố của em bé. Những người đàn ông như thế họ sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc. Tội nghiệp cho những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh này.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Hic hic hic... Thương con gái quá, bố con có lẽ sẽ không quay về mà bị bắt cóc luôn rồi con ạ. Những nỗi đau này quá sức với tuổi của con.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Đọc mà nghẹn ngào quá. Không biết cô bồ của bố đọc xong những dòng này thì nghĩ sao nhỉ.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố! Ko biết là văn hay thật, nhưng nếu có trường hợp như vậy, hi vọng cô trả bố lại cho con
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! Đây là thư người lớn viết, chứ trẻ con làm gì có cái ngữ văn đấy. Dù sao đọc cũng rất xúc động.
Ðề: Thư con gái gửi bồ của bố!!!! người lớn làm gì cũng nên nghĩ đến con trẻ trước, để con cái phải khổ là lỗi của người lớn chúng ta rồi.