Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Mình đăng ký một chân thành viên với Hì lấy chồng bằng tuổi hay mà, bình đẳng về mọi thứ. Còn chuyện kinh tế thì dần dần cũng đâu vào đấy hết. Mình tin thế đấy, chẳng biết có phải lạc quan quá không nữa.
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Thế mẹ nó còn may mắn đấy, nhà tớ còn k đưa đc đồng nào nè, đã thế còn lấy thêm huuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... trời đất, lại còn thế nữa Hôm qua hắn nhà tớ chơi bài trên mạng 10h30 chưa đi ngủ mình cũng bật ti vi cho sáng quắt nhà lên. Cuối cùng hắn cũng đi ngủ. Mà chồng mẹ nó thế nào chứ chồng tớ chẳng bao giờ nói về kế hoạch phải thế này , thế kia, cứ sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, haz tương lai mù mịt như bão miền trung ấy hic hic
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Phải có bài nhé, cho nhịn mới biết, m chả công khai tc nữa, thỉnh thoảng chồng hỏi còn tiền ko tự đưa, chứ xã mà biết m còn tiền là kệ ngay đấy
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Nhà em cũng bằng tuổi giáp tý 84 ạ. Hiện tại thì chưa thấy nằm duỗi tí nào nhưng hy vọng sau này sẽ được như các cụ nói ạ. Được cái là vợ chông bình đẳng về khá nhiều thứ ạ.
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... ôi ko biết có được nằm ko đây..........................................
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Mỗi cây mỗi hoa, Mỗi nhà mỗi cảnh, chung quy lại là cùng tuổi chưa thấy nằm duối đâu cả mà chỉ cày như trâu thôi.
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Cho em tham gia với, nhà em Ất sửu 85 đây, cũng chẳng thấy duỗi đâu toàn cày. Chồng bằng tuổi chẳng phải lo gì cũng như nhà mẹ kunbe chỉ mỗi đưa tiền nhà còn lại toàn vợ chi có khi còn phải đưa thêm. Oải lắm các mẹ ah.
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Cho mình nhập hội nhé. 2 vc 80 đây, thêm 2 con lợn vàng 07. 2 vc lại còn cùng nghề giáo nữa. co quắp mãi mà còn chưa đủ ấm. Cứ sống mòn mãi.
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Mùng 1 mà Bimbim nhà em đau mắt đỏ rồi lăn đùng ra sốt làm cả đêm em 30 e trực chiến.Tối nay về xã cũng lại đau mắt nốt,còn mình em là chưa bị thui.Thật là Bimbim nhà e khó nuôi vô cùng,hết bệnh này đến tật khác rồi lại bướng vô cùng.Lúc trước mẹ em xem bói về bảo cặp Quý Hợi nhà em là nuôi con vất vả lắm.Giờ thấy đúng quá.
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Các chị ơi, cho em hỏi tí nha. em chưa lấy chồng, bạn trai em hiện tại thì bằng tuổi em, cùng là Canh Ngọ. Mà Canh cô mậu quả, 2 canh kết hợp thì có sao không ạ?
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Hic, con e cũng khó nuôi kinh ấy, mẹ e suốt ngày bảo người ta nuôi con thì như củ khoai mà sao con nhà này lại khó thế. k biết có phải tại vc cùng tuổi hổ nên vậy k ạ?
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Điểm danh ngày mới nào, chúc cả nhà ngày mới, tuần mới vui vẻ.
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... ảnh 2 bé sinh đôi nhà chị trên avatar đó ạ, hihi, nmgheef giáo mà môn chính thì em thấy cũng lương cao, môn phụ cũng vất vả lắm a
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... dạo này mọi ngừoi ít hoạt động trên diễn đàn quá nhỉ
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Chào cả nhà! (u) Em chân ướt chân ráo cug xin một chân ạ. Vợ chồng e là Giáp Tý ( 1984 ah) , con gái đầu 2007, bé thứ 2 là nữ 2011 ạ. E thấy cug hơi đung đúng cái khoản nằm duỗi ý ạ...hì, nhg mà hay choảng nhau ra fết nữa chứ....
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Em chào cả nhà, em xin phép vào tám chuyện vợ chồng bắng tuổi ạ. Nhà em cùng Ât Sửu (1985) ạ. Mới có 1 bé trai sinh 2010 ạ.
Ðề: CLB vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nào... Choảng nhà thì đúng là hay choảng thật Nhưng nằm duỗi mà ăn ý là chưa thấy đâu mẹ nó a.