Kinh nghiệm: "sống Sót" Sau Sinh Mổ Lần 2!

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi mehunganh, 14/7/2012.

  1. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    Đúng là đau thật! Nhưng giờ mình vẫn cứ thích đẻ tiếp 1 đứa nữa, hihi :D
     
    Đang tải...


  2. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    Hjc,mình tập 1 cũng mổ nè, nghe các mẹ kể mà sợ ko dám nghĩ tới tập 2 nữa, huhu
     
  3. trang09

    trang09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    2,492
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    Hic, ở quê em có chị còn mổ 3 tập cơ @@. Thấy ngưỡng mộ quá ạ
     
  4. nhỉmxu

    nhỉmxu Guest

    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    tháng 12 tới em cũng mổ tập 2 đây! Tập 1 trộm vía ko đau mấy! Nhưng ai cũng bảo tập 2 mổ khủng khiếp hơn! Em thấy có mẹ bảo uống bột nghệ! Mẹ nào biết chia sẻ chi tiết cho em hóng với! Cảm ơn các mẹ ạ!
     
  5. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,369
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    Nghe các mẹ nói mà sợ quá. Mình mổ tập 1 rồi nên càng sợ hơn.
     
  6. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,142
    Đã được thích:
    2,104
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    Chắc cũng phải ôm cái cục bột nghệ mà làm kim chỉ nam cho lần đẻ sau, thú thật là đẻ tập 2 là cơ thể đã tổn hao nguyên khí nhiều nên sức chịu đựng không được như tập 1. Em đẻ mổ tập 1 khỏe lắm, ngày hôm sau rút ống tiểu phát là em ngồi phắt dậy tập đi rồi, lúc đầu định ngồi dậy đi luôn còn nhờ người ta đỡ lên cơ mà vướng cái ống tiểu đau quá lại phải nằm xuống. Đau chỉ là cảm giác thôi, nếu có hại thì nên nằm im, nhưng vì cũng thấy nhiều người bảo nằm lâu dính ruột rồi đủ kiểu nên em cũng cố vượt đau mà dậy. Dù các chị cùng phòng có chị 3 hôm sau vẫn đau tê tái ko tự ngồi dậy được, em hay đấm bóp bấm huyệt nên cũng hiểu, ví như bị cứng cổ, bấm huyệt sẽ rất đau, nhưng nếu chịu qua cơn đau đó thì lại khỏi rất nhanh, còn ko thì phải cố lê la vài ngày :D
     
  7. Me Huy Long

    Me Huy Long Đồ KM giá rẻ và bỉm Bobby

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    2,749
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    Mình cũng mổ đẻ 2 lần, nhưng hơi khác các mẹ tý là tập 1 mình đau kinh khủng, rất mệt ko thể dạy đi lại được lại còn bị thông đái nữa vì buồn căng mà ko làm thế nào được, BS dọa ko cố dạy đi lại được là lại thông đấy nên cũng cố nhưng nghiêng người dạy kiểu gì có người đỡ lưng mà mình vẫn thấy đau, chảy nước mắt. Chắc do mình bị gây mê toàn thân ( bình thường các mẹ chỉ gây tê tủy sống thôi nhưng do BS bảo mình tim có ngoại tâm thu nên phải gây mê mổ đẻ, ko đẻ thường được).
    Nhưng đến cu thứ 2 mình cũng gây mê toàn thân để mổ nhưng lần này mình ko thấy đau như lần trước.
    Cả hai lần mình đều nhờ BS Huỳnh ở BV phụ sản HN mổ ( Vì nhiều người nói BS này mổ giỏi, mà công nhận mổ nhanh thật, thấy chồng mình bảo chỉ hết khoảng hơn 15 phút thôi.)
     
  8. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    kakakakak, đầu năm e máu bắt con rắn lắm mà cả nhà can, kakakak, đợt ý máu lắm cơ :)
     
  9. dermalogicaxachtay

    dermalogicaxachtay Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    Nghe đến sinh nở là e sợ rùi, sợ nhắm các mẹ ah, chắc lần sau sinh mổ thôi chứ đẻ bt sợ nhắm ý.
     
  10. sakura123

    sakura123 Thần tình yêu 0977231673

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    9,140
    Đã được thích:
    1,596
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    đúng là sinh rồi mới thấy nó đau đớn thế nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
     
  11. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,142
    Đã được thích:
    2,104
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    Đẻ xong đứa thứ nhât em ốm đau thê thảm, dự là còn khuya mới dám đẻ tiếp
     
  12. Thieu nhi

    Thieu nhi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    Ôi cuối tháng này mình mổ rồi, con so thôi chứ chưa được tập 2 như các mẹ mà đọc tới trang nào, run tới trang nấy. Không biết có đủ dũng cảm để vượt qua cơn đau không. Được bạn chồng học Y mà cứ phủi đi kêu: mổ có đau gì đâu là mình ức chế gần chết vì rạch trong rạch ngoài lại kêu không đau. Điên hết cả người. Sợ quá :(!
     
    medodo1 thích bài này.
  13. Mehochim

    Mehochim Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    Thấy các mẹnois nghe sợ quá, mình đên tháng 12 này mổ lần 2 đây, nhưng mình nghĩ còn tùy cơ địa ( tự an ủi). Có mẹ đẻ thường, đẻ rất nhanh ko biết đau đơn là gì nhưng đau dạ con thfi hơn 2 tuần. Mình mổ đữa đầu khi hết thuốc tê cung đau nhưng không đút đít. Nói chung chịu được vì mình cũng lì.
     
  14. MeNinhHa

    MeNinhHa GIÁ GỐC HOA QUẢ NHẬP KHẨU

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    4,509
    Đã được thích:
    735
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    Em mổ lần 2 rồi đây, đau dài hơn lần 1 nhiều, lần 2 em phải 1 tuần mới trở dậy được hic, khổ lắm, may thay qua rồi, chúc mẹ nào cbij phải chịu khó đau cố dậy tập ngồi, đi lại nó sẽ chóng khỏi hơn
     
  15. huongd

    huongd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/10/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    ui, em cũng vừa sinh mổ tập 1 xong nè, giờ thì bình thường nhưng lúc mới mổ xong cứ nghĩ đến việc phải mổ lần 2 mà em thấy sợ lắm. em đi mổ lúc đuợ 39w nên k biết đau đẻ là gì, em sợ đau lắm nên lúc lên bàn để khám trong, rồi lúc họ cho ống dẫn nước tiểu vào rồi lúc chuẩn bị gây tê em run ghê lắm. nhưng trải qua rồi em kết luận là sợ nhất lúc cho ống dẫn nước tiểu vào buốt thật. mà em nghe mấy mẹ kể đến lần mổ 2 em sợ quá. mổ lần 1 em cũng bị đau mất 4 ngày, sợ lắm.
    lúc mổ xong lần 1, ở cùng phòng em có hai chị bị rút ống dẫn nước tiểu ra sớm quá nên bị bí tiểu, nhìn khổ lắm. nên mẹ nào đi mổ phải chú ý nhé, nếu bs rút thì mình hỏi xem rút thế có sớm không nhé. hôm đấy em thấy bs bảo rút thế này thì hơi sớm, bảo hai chị ý buồn thì đi ra bỉm, cuối cùng thành bí tiểu.
     
  16. huongd

    huongd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/10/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    đẻ mổ chỉ hết 10-15p thôi mẹ à. lúc đầu em cũng định sang phụ sản để mổ, nhưng sang đấy khám thấy đông quá nên quyết định dẻ ở bệnh viện huyện luôn, cũng may em được bs trưởng khoa mổ, thấy nhẹ nhàng mà nhanh lắm. lúc 5h55p, em mới dc gây tê xong em còn thấy các bs nói chuyện với nhau là 5h55 rồi, vậy mà mọi người nhà em bảo 6h10 đã thấy có tiếng khóc rồi.
     
  17. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    tớ đẻ tập 2 11h30, mót tiểu mà nằm ko làm sao đi đc, đến 3h sáng hôm sau, bò dậy, đi đc nhẹ hết cả bụng, sướng tỉnh cả ng :), thế là tập đi luôn, 2 tập đẻ mổ nên chưa biết đau đẻ là gì, có ng bảo đau đẻ kinh khủng lắm :)
     
  18. mecuanhim'

    mecuanhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    tập 1 sau 6 tiếng trong phòng hậu phẫu là em cũng bị rút ống thông tiểu, hôm sau bí tiểu, đau ơi là đau mà không biết làm sao? Mãi đến lúc tiểu được, nhẹ hết cả người. Nói không ngoa chứ cái bỉm phải đến vài kg. he he. tập 1 em phải đứng lên, ngồi xuống suốt để pha sữa cho con, trong khi các mẹ giường bên cạnh toàn được nằm và có người chăm con cho rồi. Nhà em thì chồng vụng, bà ngoại cũng thế, bà nội cũng luôn, chả ai cho cháu ăn được, lúc em đau quá, con đói, chả nhờ được ai phải nhờ y tá quen vào cho ăn hộ. Khổ, chẳng ai cho ăn được ngoài mẹ ra, thế mới tức chứ.
     
  19. mẹ ku Đậu

    mẹ ku Đậu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/11/2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    em đẻ thường, ko có kinh nghiệm về mấy cái đẻ mổ. Hix, nhưng mong tập 2 cũng đẻ thường thôi ạ.
     
  20. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,885
    Đã được thích:
    5,053
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2!

    em cũng sinh mổ lần 1 đây
    nhưng em đọc có phần cắt bỏ phần da bị sẹo là sao ạ????
    sao mẹ nó lại nhìn được?
    em tưởng phải che ko cho mình nhìn chứ
     

Chia sẻ trang này