chào buổi tối vào điểm danh cái nào ^^ dạo này hok thấy mẹ kem đâu nhỉ mải buôn mải bán cái j mà hok thấy mẹt đâu cả mẹ mít nữa mọi khi vào lúc nào cũng thấy mấy hnua chả thấy đâu hehe
Từ chiều tới giờ các bà đi đâu hết rồi? nhà vắng hoe à! @bà Trang Mít: bố bà thế nào rồi? Bà cho Mít đi theo k?
Trang Mít ơi, ông Ngoại thế nào rồi? Sao tôi không vào thì chẳng ai nhắc mà bà Ánh với Trang Mít không vào lại ối người nhớ thế nhỉ? huhu....
Chào buổi sáng cả nhà! Hôm nau thứ 7 có ai ở nhà k? hay party hết rồi? @mẹ Cún: bà thức khuya thía?xuống sắc nhanh lắm đó, phải giữ gìn chứ bà!
chế độ ăn của bà này rất giống của tôi, chỉ ăn độ miệng bát cơm, nhiều thức ăn, ăn nhiều rau, lúc đói buổi chiều có thể ăn thêm ít hoa quả, quan trọng là ăn no vừa tới chứ ko quá no,[-X
T cũng ăn ít cơm, hơn nửa bát mỗi bữa thôi, ăn nhiều rau, thức ăn, uống nhiều nước (mỗi ngày gần 2l nước). Vậy mà mấy người làm chung cty cứ nói t béo... Chắc tại tạng người t tròn
Uh, tôi thức khuya lắm. Đêm có ngủ thì cũng chập chờn lúc có lúc không vì phải canh giờ dậy cho con ăn mà..hic
Thằng cháu nhà t lúc nhỏ cũng ăn uống vô tổ chức lắm. Tầm 12h khuya mới đi ngủ, 9h sáng mới dậy. Thức với nó mệt gần chết....rồi giờ ăn thì lôn tùng phèo lên. Thế là bà chị t quyết tâm tập cho nó ăn ngủ đúng giờ như người lớn. Mất 2 tháng thì ok. Bà thử xem sao chứ cứ thức thế thì k ổn bà ạ
Tôi vùng xa đc ưu tiên mà.Về quê ko có net,vào bằng đt chậm lắm.Bố tui ko sao,bây giờ ko đi lại đc nhiều thôi.Nói chung ko nguy hiểm,chỉ là lâu năm tích tụ. Sao phải canh giờ bà?Hẹn giờ ý,nếu nhóc ko có nhu cầu(ko dậy đêm)thì bà cũng ko cần cho ăn vậy đâu,cho ti 1 tý là ngủ ý mà.Ngủ ít dễ mất sữa lắm đấy!
Giời, con tôi nó còn bé mà bà. Tuy nhiên cũng tùy, như đứa lớn nhà tôi thì hồi bằng tầm này nó không ăn đêm nữa đâu nhưng bé này đêm tôi lười không muốn dậy nó ầm nhà lên í thế là cứ gật gà gật gù thôi. Tầm này có nhu cầu ăn đêm vẫn phải phục vụ bà ạ, trừ khi nó không cần nữa thôi.
Uh, may Ông không sao là ok rồi. Tôi hồi này mệt lắm, hẹn giờ mấy lần toàn tắt đi ngủ tiếp nên chẳng giải quyết được gì. Con bé này ban ngày nó lười ăn lắm nên đêm nó vẫn có nhu cầu bà ạ, Con Cún thì 6 tháng đã không ăn đêm rồi.
Tui nhớ dai lắm đó, thù cũng dai nữa. Tên bà lại ấn tượng,cả mẹ lẫn con. Thế nên nổi quá là dễ vợt lắm nhe bà.