Tình hình là em có thai được 4 tháng rồi các mẹ ạ (16 tuần). Nhưng em ko biết là mình có thai. Hqua đi khám mới biết. Bây giờ em phải nạo khẩn cấp, nhưng tính em nhát lắm. em chỉ nhìn thấy kim tiêm là mặt xanh lên rồi. Bây giờ em mất ăn mất ngủ ko biết làm cách nào. Vì em sợ đau đớn lắm. Lúc nào tưởng tượng đến cũng run lẩy bẩy. Quan trọng là em và người ấy cũng chưa quan hệ thực sự lần nào cả (chỉ bên ngoài). Động vào người là em co rúm lại rồi nên cái của người ta ko vào được trong người. Nhưng vẫn bị có thai Các mẹ có quen bác sĩ nào giỏi thủ thuật mà nhẹ nhàng với bệnh nhân không? Em không quan trọng lắm về tiền, miễn sao cứ làm cho em ít bị đau đớn nhất là em biết ơn lắm lắm rồi. Người nhà em ép phải đi phá trong hôm nay. Nhưng em chưa chuẩn bị được tâm lý. Đến giờ em vẫn đang bị shock và khủng hoảng lắm. Xin các mẹ có kinh nghiệm rồi thì giúp em với ạ. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều.
Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! Tình hình là em có thai được 4 tháng rồi các mẹ ạ (16 tuần). Nhưng em ko biết là mình có thai. Hqua đi khám mới biết. Bây giờ em phải nạo khẩn cấp, nhưng tính em nhát lắm. em chỉ nhìn thấy kim tiêm là mặt xanh lên rồi. Bây giờ em mất ăn mất ngủ ko biết làm cách nào. Vì em sợ đau đớn lắm. Lúc nào tưởng tượng đến cũng run lẩy bẩy. Quan trọng là em và người ấy cũng chưa quan hệ thực sự lần nào cả (chỉ bên ngoài). Động vào người là em co rúm lại rồi nên cái của người ta ko vào được trong người. Nhưng vẫn bị có thai Các mẹ có quen bác sĩ nào giỏi thủ thuật mà nhẹ nhàng với bệnh nhân không? Em không quan trọng lắm về tiền, miễn sao cứ làm cho em ít bị đau đớn nhất là em biết ơn lắm lắm rồi. Người nhà em ép phải đi phá trong hôm nay. Nhưng em chưa chuẩn bị được tâm lý. Đến giờ em vẫn đang bị shock và khủng hoảng lắm. Xin các mẹ có kinh nghiệm rồi thì giúp em với ạ. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều.
Các mẹ từng mang thai thì vào giúp em với! Em sắp chết rồi. Tình hình là em có thai được 4 tháng rồi các mẹ ạ (16 tuần). Nhưng em ko biết là mình có thai. Hqua đi khám mới biết. Bây giờ em phải nạo khẩn cấp, nhưng tính em nhát lắm. em chỉ nhìn thấy kim tiêm là mặt xanh lên rồi. Bây giờ em mất ăn mất ngủ ko biết làm cách nào. Vì em sợ đau đớn lắm. Lúc nào tưởng tượng đến cũng run lẩy bẩy. Quan trọng là em và người ấy cũng chưa quan hệ thực sự lần nào cả (chỉ bên ngoài). Động vào người là em co rúm lại rồi nên cái của người ta ko vào được trong người. Nhưng vẫn bị có thai Các mẹ có quen bác sĩ nào giỏi thủ thuật mà nhẹ nhàng với bệnh nhân không? Em không quan trọng lắm về tiền, miễn sao cứ làm cho em ít bị đau đớn nhất là em biết ơn lắm lắm rồi. Người nhà em ép phải đi phá trong hôm nay. Nhưng em chưa chuẩn bị được tâm lý. Đến giờ em vẫn đang bị shock và khủng hoảng lắm. Xin các mẹ có kinh nghiệm rồi thì giúp em với ạ. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều.
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! 1 kinh nghiệm duy nhất là dù có bất cứ chuyện gì cũng ko đc bỏ con của mình...ko đc độc ác.Sau này chắc chắn sẽ hối hận và sẽ bị quả báo.
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! Sao nghe như đùa vậy, có bé 4 tháng mà không biết trời. Nếu hai bạn có đủ điều kiện rồi thì nên cưới đi chứ bé 4 tháng rồi, bỏ đi tội lắm với lại nguy hiểm nữa. Sợ sau này ảnh hưởng j thì bạn lại hối hận cả đời đó. Mình thì m không quen biết ai rồi, có hồi trước m bị lưu phải đi hút thôi mà m đã thấy đau lắm rồi, chứ nghe ngta nói nạo còn đau với ám ảnh hơn nhiều nữa. VC m thì đang mong con chẳng được. Haiz
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! Nếu là mình, mình sẽ sinh em bé. Người ta mong có con chẳng được, đừng bỏ con - thương lắm.
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! 4 tháng đã hình thành hết rồi. Nghe mà run quá.
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! ác quá bạn ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Các mẹ có biết bác sĩ nào nạo thai vừa giỏi mà ko bị đau ko? chủ top suy nghĩ kĩ chưa, hjc, nạo phá thai ko tốt đâu, hjc
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! chẳng hiểu b nghĩ sao lại làm vậy, luc ss sao ko nghĩ đến hậu quả, thật là.....
Ðề: Các mẹ từng mang thai thì vào giúp em với! Em sắp chết rồi. hay that, co thai 4 thang moi birt minh mang thai.
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! Lúc vui thì không nghĩ đến hậu quả, chỉ mong mong giải quyết nhanh cho xong, cho gọn, cho khỏi đau, thật là.......Bạn có biết bao nhiêu cặp vợ chồng đang mong có một sinh linh bé bỏng giống như bạn đang mang trong mình không??? Nếu bạn hỏi địa chỉ trên diễn đàn này thì chắc chẳng ai chỉ cho bạn đâu
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! Bạn ơi, thật sự là mình cũng đã từng phải bỏ con vì nhà mình đã có hai bé và không có khả năng để nuôi thêm bé nữa, khi nằm trên giường bv để bỏ con, mình cảm thấy đau xót lắm, sau đó dù đã đi làm lễ cầu siêu cho con mà lòng mình vẫn ko yên ổn, thương xót con lắm dù con mới có 5 tuần thôi, giờ bé nhà bạn đã 4 tháng, đã hình thành hết rùi, nghe mà tội cho con quá, nếu có điều kiện thì cố gắng cưới và sinh bé đi bạn ơi, ko ai nói trước được điều gì vì hậu quả sau này chả ai biết được, bao nhiêu người mong mỏi con mà còn chẳng có trong khi bé đã lớn vậy rồi mà bạn lại nhẫn tâm bỏ bé đi, hic
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! đúng vậy, vì ở đây ai cũng đang mong con hết, mình đang rất rất mong có đây...cứ nghe ai thổ lộ cái cảm xúc khi có thai là mình thấy hạnh phúc đến nỗi chảy nc.mắt luôn....thế mà bạn lại mún bỏ.
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! khiếp quá cái em này, nói bỏ con mà cứ như không ý, lại còn lên diễn đàn hỏi nữa. Con cái là phúc lộc trời cho, bỏ phúc ấy sau này sẽ hối hận đấy. Con em 4 tháng rùi, nó có đủ hình hài tội cho nó lắm. Giữ lại để đẻ đi em, có con là hạnh phúc lớn nhất của đời người đó.
Ðề: Các mẹ từng mang thai thì vào giúp em với! Em sắp chết rồi. 4 tháng thì em bé lớn phết rồi! Làm thế phải tội lắm em à! Giữ bé lại đi em!
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! bạn ơi, xin đừng bỏ em bé đi, mình đang rất mong con đây mà chưa có bé nào cả, có rồi lại mất, 4 tháng thì bé đã hình thành cơ thể đầy đủ rồi, đừng đi nạo, tội lắm!
Ðề: Các mẹ từng mang thai thì vào giúp em với! Em sắp chết rồi. Bạn này bị ném đá ở topic kia lại sang topic này. Bạn đừng lên diễn đàn LCM để hỏi về việc này nhé! Vì chính bạn đang từ bỏ thiên chức làm mẹ của mình rồi.
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! Nghe những lời bạn thốt ra mình thấy rùng mình quá, chẳng có chút gì gọi là ăn năn hay chút đau đớn cho đứa con ruột của mình chuẩn bị bị đoạt đi sự sống. Hay chút day dứt vì lỡ dại mà chỉ thấy bạn lo cho sự đau đớn xác thịt của mình.
Ðề: Các mẹ từng đi nạo thai có kinh nghiệm giúp em với! Mẹ nó ơi tình hình sao rồi? Mong chờ 1 đám cưới diễn ra, đừng làm như vậy, hối hận cả đời.