Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi raininureyes, 7/10/2013.

  1. raininureyes

    raininureyes Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà mình mới thay giúp việc, cô giúp việc cũ rất đáo để lại được việc nên các việc trong nhà khi vắng mình cô ấy quyết định hết. Nhưng từ hôm có cô giúp việc mới mẹ chồng mình bắt đầu lại quá quắt như hồi trước. Hôm qua thằng cu nhà mình bắt nạt cô giúp việc mới, lăn ra ăn vạ với bà. Mình điên tiết đánh cho 2 cái, thế là bà nhảy xổ vào giật lấy cháu, làm nó càng gào khóc hơn. Mình nóng quá nói với bà bà để con dạy cháu, không bà lại bảo nó hư do bố mẹ chiều, không đánh bao giờ (nguyên văn lời bà nói với cô giúp việc mới). Bà mới hét ầm lên kêu là cô giúp việc điêu, rồi lại chối là tao bảo bà ngoại chiều chứ có bảo chúng mày đâu. Cô bé giúp việc ức quá bảo hôm nọ bà nói với cháu như thế, bà mới lao sang phòng thờ gào lên nào là tao nói điêu tao chết, rồi lại gào lên tao vô phúc có con dâu như mày, mày có ăn học mà mày hỗn láo, mẹ mày không biết dạy, xong rồi rủa đứa nào đổ điêu cho tao gặp cái nọ cái kia (mình đang có bầu bé 2)... Chán chê 1 lúc bà lại kêu mày láo toét, thằng chồng mày tao nói nó chiều con nó im nó có dám cãi lại đâu (lúc đầu thì xơi xơi kêu là đổ điêu cho bà, bà có nói thế đâu, mình chả hiểu mình cãi bà cái gì). Xong rồi lại kể lể tao có công nuôi cháu (toàn giúp việc làm), chúng mày sống dựa vào tao (trừ tiền ăn phải nộp cho bà hàng tháng thì nhà mình trả hết các loại chi phí). Mà từ đầu mình chỉ nói mỗi chuyện bà kêu chúng con chiều thì bây giờ con không chiều nữa. Mình nói thật là mình hiện tại bức xúc lắm, tất nhiên mình có điểm thiếu tế nhị là đã đánh cháu trước mặt bà và nói thẳng như vậy, nhưng không phải là trước giờ mình không nhịn. Những chuyện tương tự như vậy vốn rất nhiều, nhưng mình đã nghĩ bà thích nói gì kệ bà, có điều hôm qua bà nhảy xổ vào như thế mình mới không thể nhịn nổi nữa. Hơn nữa mình có nói cũng là nói sự thật, và mình cũng chỉ nói về việc bà làm chứ không bao giờ chỉ trích con người hay tư cách của bà. Mình không hiểu bà ấy sao cứ chối, rồi lại quay sang chửi rủa mình, con mình và bố mẹ mình như thế. Mình đã nghĩ tới chuyện ra riêng, nhưng chồng mình thì công tác xa (anh ấy ở nhà thì không bao giờ bà dám thể hiện ghê gớm như thế), mình cũng không muốn làm ảnh hưởng tới anh ấy nhiều. Các mẹ cho mình lời khuyên sau này như thế nào, chứ nghĩ về nhà chán lắm, rồi mình lại sắp sinh, 6 tháng trời ở nhà với người suốt ngày chửi rủa mình thế mình cũng chết mất.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi raininureyes
    Đang tải...


  2. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Hic! Gặp phải bà mẹ chồng như này chắc cũng stress nặng là phải rồi!!! Mình sợ nhất kiểu ng chưa đâu vô đâu bù lu bù loa lên làm ng ngoài hiểu nhầm thành ra chả ra sao.
     
  3. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,370
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    EM cứ đọc nhiều chuyện MC-ND thế này chắc em ko dám lấy chồng nữa mất :(
     
  4. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Chia sẻ với bạn ....tốt nhất là tìm đường ra ở riêng mau mau thôi .Khổ chút cũng được nhưng độc lập - tự do - hạnh phúc.
     
    Mẹ Kiều Phong thích bài này.
  5. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    đúng là câu chuyện muôn thở mẹ chồng nàng dâu
     
  6. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Mỗi người một hoàn cảnh em ui .Như nhà chị mẹ chồng rất cưng con dâu nè. Tự tin em nhé :)
     
    tranthuykl thích bài này.
  7. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,885
    Đã được thích:
    5,053
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    em cũng nghĩ mẹ nó nên ra ở riêng, mình chịu cực 1 chút còn hơn suốt ngày bị hành về tinh thần như thế này.
    Và quan trọng là con mình ở với bà thì mình ko bao giờ dạy dỗ được nó
     
  8. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Mỗi nhà 1 cảnh, mẹ nó có điều kiện thì nên ra ở riêng, tránh va chạm cũng là cách duy trì mqh tốt mà. Sắp sinh, k nên căng thẳng quá
     
  9. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,718
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Ui em cũng gặp TH như mẹ nó r, mc em bảo làm dâu mc có nói đúng nói sai cũng phải im ah!tốt nhất đi cả ngày tối về gặp nhau tí cho đỡ ngứa mắt mn ah!
    Chả MC nào khen con dâu đc dạy dỗ tử tế cả, chỉ có con mẹ đc dạy dỗ đến nơi đến chốn thôi!
     
  10. lehuong180910

    lehuong180910 Dầu Gội Lee Stafford

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    2,589
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    trời ạ, mẹ chị ghê quá nghe cũng sợ thật, k phải mc nào cũng thế, tính nết mỗi nguồi, tất nhiên con dâu mc thì k tránh được, nhưng mẹ quá quắt nói thật là khó quá, tốt hơn hết cứ im chị ạ, mình k cãi được lại to chuyện nữa, chẳng giải quyết được vì mc chị bảo thủ sẽ k chịu nhận sai đâu chị, nên thoi cố gắng sinh con rồi đi làm cho xong thêm đứa nữa con cái lu bù chả con time mà để ý đâu chị,
     
  11. Moonlove Boutique

    Moonlove Boutique Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    e thì chưa có gia đình, e nghĩ, chỉ là e nghĩ thôi ạ cũng có thể là sai vì e chưa trải qua bao giờ, nếu được, thay vì chuyển ra ở riêng thì mình tìm cách khác đi chị. vốn lấy chồng thì người phụ nữ vất vả hơn rất nhiều........ cũng đồng nghĩa có thêm nhiều áp lực..... chị thử gần gũi mới bác gái hơn xem thế nào, thi thoàng cùng nấu cơm hay cùng làm gì đó, đi chợ chẳng hạn .....chị tìm chuyện gì đó vui vui kể cho bác nghe, anh nhà chị đi công tác xa thì cuối tuần chị cùng bác gái và bé nhà mình đi chơi. Người già họ cũng như trẻ con ấy ạ. nhiều lúc phải nịnh ý...e chưa lấy chồng nhưng bố mẹ e đều xấp xỉ 60 rùi ạ..... nên e hiểu tính các cụ. Cố lên chị ạ, vẫn phải nhịn vì mình là con cái, vì chồng, phụ nữ có nhiệm vụ là " giữ lửa" mà chị .....n mà cũng phải khéo chút, e nghĩ là tìm cách gần gũi tâm sự với bác gái nhiều hơn lại hay ấy ạ. có thể ban đầu bác gái vẫn thế, n mà bác vẫn suy nghĩ về những gì chị nói đấy, rùi dần dần thay đổi, mẹ e ấy, 2 chị e e nói thì ngay lúc đó chả nhận đâu, n dần e thấy mẹ thay đổi .....
     
  12. raininureyes

    raininureyes Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Mình thì nghiêng về hướng ở riêng, có điều vẫn lăn tăn gần sinh rồi như thế có cập rập quá không? Hồi đầu mình cũng đã rất cố gắng thân thiết với bà, thậm chí quan hệ mẹ chồng - con dâu ở nhà mình còn được coi là êm đẹp của xóm. Nhưng bình thường thì không sao, cứ có việc gì trái ý bà là lại ầm ĩ như vậy. Được 1 thời gian có cô giúp việc cũ, mọi việc chỉ trao đổi qua cô ấy thì đã đỡ, nhưng bây giờ cô ấy nghỉ, phải va chạm trực tiếp thì lại tái diễn. Mà tính mình thì nóng, nói thật ngồi ngẫm lại thì tự nhủ mình kệ đi là xong, nhưng mà khi xảy ra hàng ngày, các mẹ hình dung vừa nhịn 1 lần vẫn không sao, nhịn thêm lần nữa thì đã hơi khó chịu, lại làm thêm 1 vụ nữa thì rất dễ bùng nổ. Như vụ hôm qua của nhà mình cũng là bùng nổ của liên tục mấy vụ dồn lại. Mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn cách hạ hỏa giúp mình, chứ cứ nhịn liên tục lại dồn nén rồi lại cãi nhau, toàn vậy thôi các mẹ à.
     
  13. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,095
    Đã được thích:
    2,354
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    hic hic, rất sợ cái cảnh bù loa lên như thế ạ , chả biết ai đung ai sai chứ ng ngoài nhìn vào lại bảo mik hỗn ,láo để mẹ ck ức quá mới thế :9
     
  14. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Tốt nhất mẹ nó ra ở riêng đi, sinh con thứ 2 thì chỉ mất khoảng nửa tháng đầu thôi. Cố gắng động viên bà ngoại lên trông giúp, chứ ở với mẹ chồng thế này khổ lắm!
     
  15. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,950
    Đã được thích:
    2,287
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Nhà em muốn ở riêng mà không được vì chồng cứ thích ở chung, em chẳng biết làm thế nào nữa, chắc khi nào có tiền mua nhà riêng mới được ở riêng
     
  16. Me Tran Ha My

    Me Tran Ha My Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Nên ra ở riêng, mọi chuyện sẽ ổn hết.
     
  17. raininureyes

    raininureyes Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Hihi, cám ơn các mẹ. Suy nghĩ mấy hôm nay mình quyết định ra riêng, tạm thời thuê nhà trước đã rồi dần dần tích góp mua nhà sau. Thà mất lòng trước được lòng sau, lúc đầu bà có giận cũng tốt hơn tới lúc nghỉ đẻ lại căng thẳng suốt thì còn mệt hơn.
     
  18. Bé Tuệ

    Bé Tuệ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Mình ước MC mình như thế để mình có cơ hội vùng lên. MC mình lúc nào cũng ra vẻ yếu đuối, hiền lành trước mặt người khác nhưng rất hay nói xấu sau lưng và "khích đểu" chồng mình về mình. bà hay gọi điện cho chồng mình để "thủ thỉ" chỉ huy từ xa. Tóm lại mình chỉ mong có 1 lần bà thể hiện rõ cái bộ mặt ghê gớm với mình để mình còn có cơ hội bật lại chứ cái kiểm ném đá giấu tay ấy khiến mình ấm ức mà chẳng làm j đc cả. Haizz
     
  19. chery_ngoc

    chery_ngoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Ôi mẹ chồng thì kiếp lắm, đụng vào cứ như dính phải tổ ong ấy, Tốt nhất là có điều kiện thì ra riêng, ko thì tránh tối đa mức va chạm nhau
     
  20. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Mình nói thẳng với các ông các bà là con của chúng con thì chúng con nuôi dạy, ông bà chỉ có quyền góp ý (tùy bọn con nghe k không nghe) còn không có quyền xen vào. Khi chúng con dạy, ông bà xen vào thì cháu ông bà sẽ bị đánh đau hơn. Được cái mình lôi kéo chồng về phía mình (hihi, thực ra chồng mình k bênh ai, ai đúng thì bênh), tất cả mọi việc mình đều đợi chồng về rùi nói thẳng trước mặt bà và chồng. Nên bà có muốn cũng k nói xấu sau lưng được, vì chồng mình lúc đó cũng chứng kiến. mn thử cách này xem sao
     
  21. Bé Tuệ

    Bé Tuệ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    Khó lắm bạn ah, ox mình thuộc kiểu "gió chiều nào xoay chiều đấy", lại là con 1 (con riêng) của MC nữa nên lúc nào cũng "mẹ chỉ có mỗi mình a, các cụ sống đc bao lâu nữa đâu, nhịn tí" rồi thì " e chỉ cần biết AYE là đủ". Vâng, nhưng các ông ấy có đặt vào địa vị mình đâu mà hiểu cái cảm giác khác máu tanh lòng của MC-ND chứ?
     
  22. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp

    đọc đoạn đầu đã thấy stress rồi, tớ nói thật, nói gì thì nói chứ lôi bà ngoại ra bảo chiều cháu cho cháu hư thì ăn đủ vs tớ, bà to mồm, làm ầm lên để mình nhún, mình nhịn thì bạn nói thẳng, nói rõ luôn, chứ ức chế thế thì sao mà chịu đc, tớ mà đang đánh con, ông bà nhảy vào binh thì con ăn đòn thêm, 2 đứa nhà tớ bmej đánh chả ai dám binh, bắt đứng xó thì ông bà bảo ra cũng chả dám ra khỏi chỗ đứng ý chứ đừng nói là gào lên lôi bà ngoại ra nói :(
     

Chia sẻ trang này