Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Chị uống thuốc Bắc mà chả béo lên tí nào, sức khỏe vẫn vậy, Thế là chả uống nữa
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mình thấy mình mặc quần bò kết hợp với áo thì đỡ gầy. Chứ mặc quần vải, cắm thùng... trông mỏng manh cực ý . Chẹp....
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mẹ nó chịu khó uống sữa đặc ông thọ hay sữa bột cô gái hà lan cho nhanh tăng cân. em cứ uống mấy cái đó là ătng cân ùn ùn ấy
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Ẽm cũng giống chủ top ăn bao nhiêu mà vẫn không lên cân được.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Cảm ơn mn. E sẽ áp dụng. Dạo này em bắt đầu đi bộ thể dục buổi tối rồi. Đi bộ thấy đầu óc thoải mái, dễ chịu thật. Mẹ nào ở gần svd mỹ đình thì đi cùng em cho có bạn. Em đi một mình thôi.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Chắc tinh thần bọn mình chưa được thoải mái mn ah. Tạo cho mình tinh thần thoải mái nữa là sẽ tăng cân đấy. Nếu có thời gian buổi tối chịu khó đi bộ, vừa rèn luyện sức khoẻ, đầu óc lại thảnh thơi, tinh thần thoải mái hơn.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi hihihi... nhiều mẹ thì cứ thích giảm kg, nhiều mẹ thì cứ thích tăng kg nhỉ? hhihih.,
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Uống thuốc bắc phải uống lâu dài mới ngấm mn ah. Và cũng tuỳ từng cơ địa nữa.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Hihi. Mẹ gầy thì gầy quá, mẹ mũm mĩm thì mũm mĩm quá. Học hỏi được một vài kinh nghiệm từ các mẹ. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều. Mẹ nào có kinh nghiệm ăn uống, tẩm bổ....để có thể tăng cân được thì mách cho chị em gầy bọn em nhé. Da mặt em sạm quá, lại còn hốc hác nữa. huhu.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mẹ nó thử uống dầu dừa đều đặn hàng ngày xem, mà uống 1-2 thìa 1 ngày là cùng thôi
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi em cũng vừa bị chê thiếu sức sống, lúc nào cũng lờ đờ như gió thổi nhẹ là bay bay huhu
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi mình từ lúc chưa chồng đã gầy,lúc mới có bầu bị ốm nghén chỉ còn 38 kg thôi ,sanh xong rồi bây giờ cũng còn ốm ,ăn nhiều lên kg mà chỉ vô cái bụng không ah ,bị chồng chê là cẳng cò ,lúc trước còn uống thuốc bắc để mập nữa ,lúc uống thì lên kkg , hết thuốc thì ốm lại,nên bây giờ chẳng thèm để ý nữa ,ốm mà khỏe là được
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi em mét 6 thừa mà nặng có 44 kí lô, đi đâu cũng bị kêu bám chắc chắc cái xe vào k bay em ơi, nẫu thế không biết. Cái thói đời, khổ, đã khó béo rồi còn dễ giảm cân. Mẹ nào có mẹo gì tư vấn em với ạ
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Tớ cao 1m55 nặng 40kg. Ôi trời, ở nhà chồng toàn trêu là cái kẹo, con nó mặc vừa quần đùi của mẹ rồi đấy... Chán lắm cơ, mà em ăn uống thế nào cũng ko béo nổi.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi hix, e dâu chồng m còn cao 1m63 mà nặng có 40kg thui, như cành liễu trc gió ý hixx
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Chắc tuỳ từng khung người nữa ạv. e 1,63m nặng 45kg mà vẫn gầy nhom. Khung em to nên may thay chịu khó chọn đồ vẫn dấu được. Nhưng cái mặt thì hơi khó. Đang ngâm cứu xem để kiểu tóc nào nhìn khuôn mặt đầy đặn hơn. Tạm thời phải sống chung với lũ vậy.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Chịu khó make up, chọn trang phục phù hợp em ah. Chị bây giờ làm theo kiểu vừa cố gắng tăng cân, ko tăng được thì đành sống chung với lũ và khắc phục vậy.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Chịu khó make up, chọn trang phục phù hợp em ah. Chị bây giờ làm theo kiểu vừa cố gắng tăng cân, ko tăng được thì đành sống chung với lũ và khắc phục vậy. Hihi mà cái khoản make up thì mình lười lắm, make up nhẹ, đơn giản, tự nhiên thôi. Chắc phải thay đổi chút.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi cỨ để tinh thần thoải mái chứ mà cố gắng xong ép chỉ tiêu không tăng đc đâu mẹ nó ơi. Cứ sống thoải mái, cố gắng ăn uống và làm đẹp là ok mà. gầy mặc quần áo còn dễ hơn béo như em ấy
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Có nhiều mẹ muốn tăng cân quá. Các mẹ có nhiều kinh nghiệm, bí kíp gì hay vào chia sẻ giúp chị em bọn em với ạ. Ah mà mn ơi ở mấy trang trước có mẹ mách dùng mật ong + trứng gà + nước cam, chanh, uống sữa đặc ông thọ, sữa bột cô gái Hà Lan. Mn đọc công thức trên mạng với món mật ong rồi thử áp dụng xem.