Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Trong lúc say sưa điện thoại trót hứa rồi, nhưng giờ mình lại đang suy nghĩ có nên đến thăm cô ấy như đã hứa không, không đến thì áy náy... đến thì chỉ lo ngọn lửa đang le lói nó bùng lên...? <-- hay cho câu nói này của chàng trai , nói chung là muốn gia đình hạnh phúc, thì a nên thôi a ạ, Vì xã e nói: Để kìm chế lần đâu, dễ hơn ngàn lần cho những đòi hỏi tiếp theo. Có chăng đt , hỏi thăm chút ,và cũng nên cut luôn thì tốt, vì đến với nhau, ko magnm lại kết quả gì cho nhau, hichiic, mà lại tự làm tổn thường mình và người thương bên canh mình, Còn nếu bạn muốn cơi, thì có vẻ cũng được, hì , nhưng nói chung, phải tuyệt đối : Vợ là sổ đỏ nhé,
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? M cũng nghĩ bố nó im lặng, chứ tình cũ khó nói trước đc điều gì, gia đình bố nó đang hạnh phúc, hix, hay bố nó nói với xã đi, nếu dc thì đưa cả xã và con đến chơi... chứ đi một m chẳng may xã biết thì... k khói cũng lửa!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Tình cũ đôi khi nó vẫn day dứt mà bác. nhưng mà giờ đã có gia đình riêng tốt nhất nên quán triệt cho lành, k lại lằng ngoằng mệt lắm
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Bác lên đây tâm sự để tìm hướng giải quyết chứ không đi gặp ngay chứng tỏ bác là một người đàn ông tốt. Tuy nhiên nhiều trường hợp vì lòng tốt mà gây chuyện đấy ạ
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Tốt nhất là bác đừng đến, tình cũ không rủ cũng tới, chỉ vì chút yếu lòng mà phá hạnh phúc gia đình như chơi. Bác mong mọi người hiểu cho tâm trạng của cô ấy. Vậy tâm trạng của vợ con bác khi biết thì thế nào???
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Nếu OX tớ nhận được tin nhắn của người cũ như thế mà bảo với tớ là muốn đi café cùng cô ấy, tớ cũng khuyên nên đi, vì dù sao cũng là người quen, không yêu nhau nữa thì là bạn. Tớ vẫn thường nhận được tin nhắn của những người cũ, nhưng chỉ đại loại là "bé ơi, dạo này bé thế nào, bé rảnh không đi café" thì bé già này chẳng bao giờ đi, hehe. Nhưng nếu người cũ nào mà nhắn tin như người cũ của bạn, thì tớ sẽ kể với OX và rủ OX đi café cùng (tất nhiên OX sẽ từ chối). Lúc này người đó đang cần sự cảm thong, nếu như mình mà im lặng thì họ sẽ cảm thấy thế nào???? Nhất là khi người đó và gia đình người đó từng rất tốt với mình nữa chứ, mình im lặng lieu có thanh thản mà tiếp tục cuộc song vui vẻ hạnh phúc không?
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Mn nghĩ ra tình huống vui thật. Vote cho mn câu oánh dấu đậm, hi hi
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Hic hic đọc chuyện của anh mà em thương vợ gấu của anh quá,anh đừng làm cho chị ấy khổ dù gì anh cũng có gia đình rùi.Em cũng hiểu tâm trạng của anh nhưng hãy nghĩ về gia đình mình,mình có người vợ tần tảo và đứa con ngoan đừng làm gì phũ lòng vợ và con.Em chỉ biết khuyên anh vậy thui ạ.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Tớ thì đọc xong, xóa đi, im lặng hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp xưa cũ và rồi sẽ quên.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Chuẩn đấy ạ, chủ yếu là do mình thôi, dù tình cũ kĩ như nào mà ko muốn thì cũng ko sao cả
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? đừng nên quan tâm đến cô gái kia quá, hãy tự chủ bạn ơi
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Dừng luôn anh ơi, đừng dại mà đi an ủi ng` ta.Thứ nhất,đàn ông dù có kiên cường đến mấy cũng k thoát khỏi tâm trí xao động khi gặp lại n` iu cũ.Thứ 2 vợ anh nhỡ may mà đánh mùi đc thì coi như xong: có nhẩy xuống sông Hồng cũng k thoát đc,có thoát đc cũng chấp nhận sau này anh đã mất đi niềm tin từ vợ. Em khuyên thế thôi vì bạn em cũng bị trường hợp như anh rồi.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? em nghỉ anh không nên tiếp tục gặp cô ấy nữa vì người ta nói giấy không gói được lữa gặp lần 1 thì sẽ có lần 2,lần 3 lữa gần rơm lâu ngày cũng cháy và rồi sẽ đến lúc nào đó vợ anh sẽ biết lúc đó cô ấy sẽ nghỉ sao,người chồng mà mình tin tưởng lại lừa dối mình,cho dù anh và cô người iu củ giờ đây chỉ là bạn,vợ anh sẽ tha thứ cho anh nhưng chắc chắn chị ấy sẽ luôn nhớ rằng anh đã lừa dối chị ấy thì tình yêu và lòng tin của chị ấy đối với anh đã không như xưa,chắc chắn sẽ giảm đi hạnh phúc rất nhỏ nhoi phải biết trân trọng và giữ gìn đừng vì 1 việc nhỏ mà mất đi
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Em nghĩ anh nên nói với vợ đã, rồi hãy tính đi hay không
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? anh là ng đàn ông thú vị và rất dễ thương, nên em nghĩ anh ko nên đi đâu vì đi rồi thì cái sự dễ thương của anh dễ khiến ngta nghiêng ngả, nhất là trong tình cảnh của chị ấy hiện nay thì khả năng 2 ng tình cũ ko rủ cũng tới rất cao đấy.^^.hoặc nếu anh muốn đi thăm với tư cách là 1 ng bạn thì em nghĩ hay nhất là anh hãy nói với vợ mình và rủ chị ấy cùng đi. Phụ nữ mới li hôn sẽ rất buồn và có tâm lí tìm chỗ dựa dẫm. anh nên dẫn vợ theo để dập tắt ngọn lửa le lói mà nguy hiểm này đi.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm, cơ bản là nghĩ cái gj hơn thôi.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? ko biết, nhưng nếu là vợ cậu chắc rất buồn. nên chia sẻ với vợ. nếu vợ cậu là ng hiểu biết sẽ có cách giúp đỡ gia đình cô ấy mà ko bị mất chồng
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Chị này nói chuẩn quá. Bác chủ tốp gặp rồi không biết thế nào nhỉ????
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Cũng khó bn nhỉ! Nhưng mà hứa là khi nào rảnh mà, mà bn thì không rảnh bao giờ. Nói chung là không nên gặp riêng, nếu bn áy náy thì đi cùng mn đi, quang mình chính đại và không sợ bị thất hứa nhé.