Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko n

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi melong, 6/4/2010.

  1. mùahoacải

    mùahoacải Banned

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng mới đọc được thông tin của cuộc thi này, đang kêu gọi ông xã thi xem thế nào! bình thường thể hiện cho vợ thì thấy rất ngon và đẹp mắt nữa, không biết đi thi thì ông ấy sẽ thế nào!:mrgreen:

    Nhiếu khi ông tự nhiên nói nay anh nấu cho em món này , món kia nhé! Thấy cũng vui, nhưng đôi lúc em thấy nghi nghi. Liệu có phải ông đang ăn vụng, mà cảm thấy có lỗi với vợ, rồi về giúp vợ ko các chị ? :mad:
     
    Đang tải...


  2. beanna401

    beanna401 Banned

    Tham gia:
    6/2/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu mà biểu hiện bất thường thì chị nên xem xét kĩ, cũng đáng nghi lắm chị ạ! chẳng biết đâu mà lần được, xã hội đầy ra đấy. Đề phòng vẫn hơn!:p
     
  3. Mebexoan

    Mebexoan Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    hihii nếu cứ lâu lâu lặp lại và để í số lần lập thế nào đã ... chưa quyết định vội vàng hok thì Anh Chồng giận đấy!

    Đàn Ông thời nay cũng lắm lúc xem xong bộ phim, hay đọc được bài báo trên mạng ... hay tình cờ nghe đồng nghiệp nữ thổ lộ với nhau ... những chuyện xoay quanh các Anh ấy .... may ra Anh ấy về nhà và thương vợ hơn sao.

    Đàn Ông vào bếp thì là chuyện bình thường rồi mà, lúc xưa chắc ai mà chẳng phải tự lập và nấu nướng cho bản thân, cũng có ít nhiều kinh nghiệm đấy nhỉ?

    Khoang vội nghi ngờ nhé!
     
  4. thienlong01

    thienlong01 Banned

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    mình thì có đọc báo nhiều, thấy nhiều trường hợp cũng oái oăn lắm. Bạn cứ theo dõi chống xem thế nào. Cẩn thận cũng tốt, nhưngko khéo sẽ làm phản tác dụng đấy! Biêt đâu anh ấy đang muốn quan tâm nhiều hơn tới bạn.
    Chồng mình thì hiên hiền. Mà theo mình nghĩ là ko có bồ, nhưng đôi khi vẫn nói trêu đùa, và kiểm tra chồng xem thế nào! :)
     
  5. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Ấy ấy, mẹ cháu ơi, chính vì càng ở Mỹ cho nên đàn ông càng san sẻ và đỡ đần chị em mình đấy mẹ cháu ạ :D.
    Đúng rồi, việc nhà, việc con cái là việc chung, phải cùng nhau gánh vác, san sẻ mới phải. Chẳng có việc gì là việc của riêng ai nữa. Trừ sinh con, đàn ông ko sinh được thì phải biết chăm sóc vợ nhiều hơn mới phải. :D
     
    tomyphuong thích bài này.
  6. thienlong01

    thienlong01 Banned

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm nay lang thang tìm cáh nấu món ăn mới. Thấy cái thể lệ của chưng trình thi nấu ăn giành cho các ông chồng, các mẹ xem tham khảo nhé! mình đang bảo ông xã thử tay nghề, chưa biết thế nào! :)

    http://www.**********.com/Dien-dan/239-The-le-tham-gia/
     
  7. langtaixautinh

    langtaixautinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  8. langtaixautinh

    langtaixautinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Gì đây? Hiểu chết liền! :confused:
     
  9. ngonnenchay

    ngonnenchay Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/12/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Cái vụ chia sẻ công việc mình nghĩ phải ngay từ thời gian đầu cơ, các mẹ cứ chiều rồi để đến ngày ứ chịu nổi nữa thì các bố đã quen với cảnh đấy rồi còn đâu.

    Đến lúc này chỉ có dần dần thôi, bắt các lão ấy ngay thì còn lâu nhá, không khéo là lại bỏ cơm ấy chứ:p. Mỗi ngày nhờ anh hộ em 1 việc thôi, rồi tăng dần lên, chứ đừng có lão ấy đang quen cảnh ngồi xem TV, đọc báo trong khi minh làm rồi mà lại: Anh, làm cho em cái này,.... quay ra lại chả thấy chồng đâu nữa (có khi đi uống bia rồi:p).
     
    Bethiksua thích bài này.
  10. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Ủa hình như chương trình này chỉ dành cho đấng mày râu thôi đúng không, mình thấy thể lệ đâu đó trên Internet - thì ra là của Teka Vietnam. Bên her vietnam cũng rầm rộ lắm, giải thưởng toàn lò nướng và bếp gas xịn không à.

    Chương trình "Nấu ăn bằng cả Trái Tim" của người đàn ông mà Teka tồ chức như tôn vinh nghề nghiệp pro của Chị Em mình đấy nhỉ.

    Thôi về dụ Chồng tham gia! Rinh Lò nướng về nướng bánh mì ăn khuya xem đá banh cùng Chồng ... chắc thế Ông ấy lại chịu :rolleyes:
     
    Sửa lần cuối: 12/4/2010
  11. Vợ Mèo

    Vợ Mèo Guest

    Trời ơi, đọc tâm sự của các mẹ, thấy em hạnh phúc quá chừng... chồng em lâu lâu lại xuống bếp làm món tủ cho em ăn, mặc dù chỉ biết nấu mỗi món í thoai... nhưng mà ngon lắm các mẹ ạ...

    Em nghe nói có cuộc thi nấu ăn gì đó, cũng đang muốn ông xã tham dự, để còn có dịp "phổng mũi" với bạn bè... ông xã em ra phòng khách được, vào bếp được...hihi
     
    anhbatroc thích bài này.
  12. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    nếu nhờ chồng cùng chia sẻ việc nhà thì em chỉ cần ông ý trông con cho thôi, ông ý làm lóng ngóng thà mình làm loáng cái cho xong
     
    hanhphucnho thích bài này.
  13. hanhphucnho

    hanhphucnho Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Nói vậy chứ có Ông ấy lắm lúc việc gấp cũng phải tay Ông ấy làm thôi ... chứ đâu phải lúc nào mình làm nhanh là được ...

    Đàn Ông vốn dĩ sinh ra là gánh vác việc nhà mà nhỉ? Đàn Ông xưa chắc giỏi nấu hơn Đàn Ông ngày nay các Chị nhỉ!
     
  14. anhbatroc

    anhbatroc Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Cuộc thi nấu dành riêng cho Đàn Ông thôi, gì nhỉ???? Nấu ăn bằng cả Trái tim của nhãn hàng sản phẩm nội thất Bếp - Teka.

    Mình cũng đang dụ Ông ấy mấy hôm nay đi đăng ký và quay video clp gửi đây, chắc cuối tuần này tranh thủ rủ đi siêu thị về sẽ giúp Ông xã trổ tài ...

    Thử đi nhé!
     
  15. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Nhiều khi cũng là tuỳ Ông, nếu Ông nào có sở thích nấu nướng hay biết chăm sóc việc nhà phụ vợ thì may ra khỏi nhờ Ông ấy cũng tháo vát ngay ....

    Ông nào sẵn tính lười rồi thi ôi thôi ... cứ thinh lặng mà làm chứ bít sao bi giờ, nghĩ đến việc cho Ông ấy thi nấu ăn chắc là chỉ có bắt ép may ra được.
     
  16. beanna401

    beanna401 Banned

    Tham gia:
    6/2/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Đây nè Vợ Mèo ơi! trong bài viết của Thienlong01 đó!:DÔng xã nấu ăn ngon thì nói ông đi thi xem sao. Cồng mình cũng chỉ biết mỗi món tủ, các món khác thì làm cũng ko ngôn. Nếu mà đi thi, chắc chỉ có món tủ mà làm thôi :twisted:
     
  17. chim sao

    chim sao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Quan điểm của mình là dù sao có chồng làm cùng cũng thấy vui và được an ui hơn rất nhiều. OX mình cũng lười lắm nhưng mình vẫn bắt làm. Khi thì nịnh khi thì giao việc phải hoàn thành. hi hi. Chứ không những lúc mình bận hoặc ốm đau thì lấy ai ra mà chăm sóc.
     
    Bethiksua thích bài này.
  18. thienlong01

    thienlong01 Banned

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng rồi đó chị ơi! Ông xã em, lúc đầu cũng lười lắm! nhưng mà vợ nhờ khéo, từ những việc nhỏ nhất như cắm cơm, dần dần thì cho quàn áo vào máy giặt, nấu ăn giúp vợ 1 tay... giờ thì cũng tự ý biết mà làm giúp vợ những việc nhỏ!
     
  19. mùahoacải

    mùahoacải Banned

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Có 1 đồng nghiệp của mình, đến là sướng ấy nha. CHồng co ấy làm đầu bếp cho 1 nhà hàng, sáng ra thường đilàm muộn hơn Vợ, nên mọi việc nhà được anh ấy chăm chút hết vào buổi sáng như giặt phơi đồ, đi chợ, dọn qua nhà cửa. Đã thế lại nấu ăn ngon cho cả nhà. Vợ thì rõ là nhàn :p
     
  20. beanna401

    beanna401 Banned

    Tham gia:
    6/2/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Sướng khổ cũng 1 phần do số của ng ta nữa! thấy nhiều hcij rõ giàu, công việc rõ là tốt, thế mà cũng khổ nhiều chuyện gia đinnuwax1x! Cũng mệt Đuwowowcj chồng hiểu và thông cảm, chia sẻ cho là thấy thích nhất!
     

Chia sẻ trang này