Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp Tìm đường mà ra ở riêng thôi chị ạ.... người mà hay bù lu bù loa,,, đã thế lại giả tạo,,, có mặt con trai bà ở nhà thì tỏ vẻ này nọ,,, còn k có mặt thì bắt nạt nọ kia,,, khó ở lắm,,,, tốt nhất là ra riêng cho lành,, k lại mang tiếng oan với đời.
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp em vẫn giữ quan điểm là lấy chồng thì sẽ ra ở riêng, luôn, ngay và lập tức tránh va chạm sau này mệt mỏi lắm
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp có điện thoại ko mẹ nó. ghi âm ( quay camera lại càng tốt). chọc cho bà tức lần nữa (mà chả cần chọc, cãi 1 - 2 câu là đc ý mà) rồi ghi âm hay quay lại, chồng về cho hẳn ra tivi to cho cả chồng cả mẹ chồng nghe lại. chả cần phải nói j đâu. làm 1 lần cho bà biết và chồng biết. thế thôi
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp mẹ chồng nàng dâu là chuyến muôn thủa rồi mẹ nó ah. cứ nói đến mẹ chồng là người em lại sôi máu lên muốn chửi 1 câu cho bõ tức thôi
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp nếu có dk thfi ở riêng, còn ko thì nhịn nhau mà sống mẹ nó a, mc và nàng dâu là quan hệ muôn thủa rồi
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp Hồi mình có bầu đứa đầu, suốt ngày bị mẹ chồng rủa là cháu yểu, nói với chồng, chồng hỏi bà thì bà bảo nó cả nghĩ chứ mẹ có bao giờ nói thế đâu. Hồi ấy ức quá đã mua cái máy ghi âm rồi ấy chứ, nhưng mà lúc có chuyện lại toàn để máy ở chỗ khác, chạy đi lấy cũng kỳ nên thôi. Mình tiết kiệm được khoảng 300 triệu, các mẹ tư vấn giúp có đủ mua nhà chung cư trả góp không? Ông bà ngoại thì có 1 nhà nhỏ nữa, bán chắc được khoảng 1 tỷ, nhưng mà giục ông bà bán mình thấy hơi ngại, có nên bảo ông bà ngoại không nhỉ?
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp mượn tạm cái nhà nhỏ của OB ngoại ở đã mn.xem chiều hướng của bà thế nào rồi quyết định sau cũng đc.
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp nói chung là nhịn đi 1 tí mn ơi ko thì mệt lắm đấy
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp nghe các mẹ nói thế này làm e run, e định năm sau đi lấy chồng mà còn k biết lấy lòng mẹ chồng ntn,híc, thế này sợ khỏi lấy mất
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp E luôn nói thẳng ý kiến của mình với mc chắc nhiều lúc bà cũng bức xúc tủi thân nhưng mAy mắn bà ko cư xử qua đáng như mc b chứ ko chắc mình ko chịu nổi mất. MÌnh thấy 2 thế hệ sống với nhau có suy nghĩ rất khác nhau nên ko tránh khỏi va chạm nhưng mỗi người tiết chế mỘt chút sẽ ổn
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp gặp mẹ ck này đúng là stress nặng ,m ko có mẹ ck vì mẹ ck mất nhưng bố ck thì tâm lý chả bao giờ can thiệp vào việc dậy con cái chỉ có góp ý thôi.Cố lên mẹ cháu chuyện to hóa nhỏ ,chuyện nhỏ hóa ko có cho đỡ đau đầu.
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp nói chung sống trong nhà chồng thì mình phải lựa, từ xưa tâm lý các bà mc là con dâu về nhà chồng ở là phải như con hầu con ở phục vụ nhà chồng í, ko được lo cho nhà ngoại nhiều hơn, ko được quyết định hay chủ động việc gì của mình mà phải nghe theo chồng và nhà chồng, con giai các bà như shit thì cũng là mình có phúc mới lấy đc (hehe, hơi bậy chút). c thấy cái này cũng đến 80-90%, còn đc tầm 10-20% nhà ck tân tiến, ko hục hoặc soi mói con dâu hoặc chung sống hòa bình thôi. mc e đã thế thì mình tránh đối đầu trực tiếp như vậy, vì đúng sai gì mc cũng sẽ bảo e là láo, mất dạy vì dám nói chuyện tay đôi với bà, nên tốt nhất đừng có nói gì hết, sống chung nhà nhưng e cố gắng tránh hết sức va chạm, có nhiều chuyện ko hài lòng thì cũng kệ đi vì đây là nhà người ta mà, còn mình ko chịu đc mình đi chỗ khác sống. quan trọng là e bảo cô gv nên làm theo ý kiến của mình, ko nghe theo mc, nhưng cũng ko nên thể hiện ra mặt là ko nghe bà, ko bà lại chửi cho rồi lại phải đứng ở giữa mc và giúp việc (c ởị vào hoàn cảnh này rồi, ức chế kinh khủng). cô gv có nói gì nghe biết để đó chứ đừng nói ra bà mc lại bảo là nói điêu, đặt điều cho bà rất mệt. nói đi nói lại đôi co thành to chuyện. e có bầu, cố giữ tinh thần thoải mái đẻ con, nuôi con, có gv là tốt rồi, nhà c trước bà mc chả chăm lo cho bất kì 1 việc gì lúc c sinh con nhưng nhất quyết ko cho thuê gv dù bm đẻ c có đặt vấn đề và cho tiền để nuôi gv, cuối cùng c phải tự trông con, đến khi đi làm quyết thuê gv mà mc còn phá đám đủ các kiểu với gv, ức chế bực mình lắm nhưng rồi kệ nó đi, mình ức thì mình khổ, mình chết sớm, cứ thoải mái rồi sẽ qua hết. quan trọng mình chủ động được tài chính, chủ động được mọi cv đối với gia đình nhỏ của mình là ok rồi. chúc e sớm vượt qua giai đoạn căng thằng này, nhiều người cũng trải qua giai đoạn đó và chả ai hoàn cảnh giống ai hẳn nên tự mình phải vượt qua cân bằng lại cuộc sống thôi e à
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp hix, đồng cảm với các mẹ quá e cũng muốn xả cho đỡ ức chế. mc e thì đúng là thuộc thể loại vừa đồng bóng vừa điên. suốt ngày kể lể mình đi làm từ thiện cho ng nọ ng kia mà mang tiếng mua cho cháu cái áo 1 năm rồi vẫn k trả tiền ng ta, đến cái bàn chải đánh răng e đang dùng bà ý cũng lấy mang xuống phòng để sài chả thèm nói j, rồi coi như của mình. e điên quá lấy vứt mẹ ra đường. lúc nào cũng ca ngợi công lao bà ý chăm cháu mà có làm dc j đâu, toàn e với bố c chăm là chính, thuê giúp vc về thì bà ý bằng mặt nh k bằng lòng rồi làm đủ trò làm ng ta chạy mất dép. nói thật chứ cứ nghe giọng bà ý h là e như kiểu bị tăng xông ý, toàn phải hạn chế tối đa giao tiếp dù ở chung nhà. nhiều lúc cũng định ra riêng cho sướng nh nghĩ tội 2 ông bà có mỗi thằng con trai nên lại nhịn, mà nhịn thì đúng là ức chế và chóng già thật đấy. e cũng rút kinh nghiệm chả gây chiến trực tiếp với bà ý, nhìn bà ý chửi bới như con điên mấy tiếng k nghỉ e cũng thấy mệt mỏi lắm, rồi lại phải mang tiền đi bịt mồm bà ý càng nản hơn.
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp Có điều kiện xin ra ở riêng được là tốt nhất mn ạ
Ðề: Vẫn chuyện mẹ chồng - Mình đang stress nặng cần các mẹ tư vấn giúp mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mn ạ không ức chế chuyện này thì ức chế chuyện kia mình thì cũng thế thôi cố lên mn ạ