Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Cùng chung hoàn cảnh với em rồi chị Yến ơi, nản quá.
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Còn một kinh nghiệm nữa là vào mùa đông để giữ ấm cho bé thì mẹ nó bôi dầu vào ngực, hoặc gan bàn chân bé những ngày trời lạnh, chuyển mùa, hoặc khi nằm điều hoà, giúp bé giữ ấm ngực, ấm chân làm giảm các bệnh về đường hô hấp đặc biệt là ho. Với bé nhà mình thì mình bôi dầu khuynh diệp vào gan bàn chân cho con, tạo thói quen đi tất giữ ấm gan bàn chân cho con. Đôi khi thì mình dùng cả tinh dầu khuynh diệp trong phòng cho con nữa. Hoặc nếu bé còn bé thì mẹ nó có thể bôi dầu khuynh diệp vào khăn sữa cho bé khỏi ngạt mũi nữa nhá, buổi tối trời lạnh khi con ngủ mình xoa xoa cho gan bàn chân con ấm lên rồi bôi chút dầu vào gan bàn chân và đi tất giữ ấm chân cho con phòng ngừa con bị ho.
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé òi, mn thu thập được thông tin hay thế! Các mẹ note lại cho con nha!
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé con nhà m cũng thế, suốt ngày bị VPQ, dùng ks như cơm bữa.
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé mẹ nó ơi, cu nhà em cũng như nhà mẹ nó ý. Nhưng 1 đợt con ốm dai dẳng không khỏi , kháng sinh liền tù tì 1 tháng, khám 3 bác sĩ ông nào cũng cho kháng sinh nặng, rồi thì khí dung, kể cả thuốc hen mà ko khỏi. Thế rồi em bế ra Bạch Mai, bs khám cho thuốc Singulair (4mg), ngày uống 1 gói vào buổi tối. Uống kiên trì 100 ngày liền. Trộm vía em thấy cháu hợp thuốc và cũng đỡ ốm hơn. Em thấy thuốc này là thuốc dự phòng hen phế quản, mẹ cháu bị hen nên chắc cháu cũng bị từ mẹ cháu. Mẹ nó có thời gian thì bế cháu ra bệnh viện Bạch Mai, khoa khám bệnh, tầng 4 là phòng khám nhi. Bác sĩ ở đó ko hề kê kháng sinh cho cháu đâu ạ mà rất đúng thuốc.
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Bé nhà tớ mà ốm hay có dấu hiệu khác thường là tớ cũng thường đưa đến viện Nhi hoặc các khoa nhi của các bệnh viện lớn Chứ không tự chữa ở nhà đâu, tớ thấy nhiều mẹ con ốm, ho, sốt mà cứ để bé ở nhà tự chữa trị theo các kinh nghiệm hoặc các bài thuốc lá dân gian từ ngày xưa. Đâu phải bé nào cũng chữa trị khỏi đâu.Nhiều bệnh có triệu chứng giống nhau nhưng mà bệnh lại khác nhau đấy các mẹ nhé.thế nên nếu bé có triệu chứng khác thường, các mẹ nên đưa bé đi khám và điều trị. Chứ tớ thấy nhiều nhà để bé tự chữa trị ở nhà, một thời gian ko khỏi mới cho vào viện, lúc đó khổ bé, khổ cả bố mẹ nữa
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé con m 2 hôm nay cũng bị ho mà ho ko đều. có khi mấy tiếng đồng hồ mới thấy húng hắng 1 đôi lần nhưng có khi đến cơn thì ho liên hồi. nản nhất là con ko chịu ăn và ăn được tí thì nôn, mà nôn ra đường mũi nên con rất sợ. Tối qua khi đã ngủ yên ổn rồi thế mà ho, ho ko dừng được, m vội bế ra ngoài thế rồi nôn hết sạch. Tối qua nhà m phải don nhà 2 lần
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé nhân tiện đây có mẹ nào có địa chỉ hay phòng khám tư của các bác sỹ giỏi của viện nhi không? chia sẻ luôn cùng mọi người nha. Nhiều lúc khám ở viện đông, chờ lâu quá, muốn ra phòng khám tư cho nhanh. Trên diễn đàn tớ thấy các mẹ cũng chia sẻ danh sách của các bác sỹ có uy tín.Nhà tớ chỉ mới khám mỗi bác sỹ Vân ở đường Láng thôi, cơ mà bác ấy nhiều khi không nhiệt tình lắm. Hay các bác sỹ giỏi thường thế các mẹ nhỉ
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Con mình hôm nay cũng ho như quốc kêu đang nằm ở nhà đây chán quá cơ các mẹ ah
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Nhà mình 30thang nhỉnh hơn bé nhà ban 1kg, ngày trước cũng hay phải gặp bs lắm, trộm vía hơn tháng nay giao mùa mà chưa phải gặp bs lần nao!! Hihi, mình phong cho con bằng cach tắm nước gừng, uống mật ong húng chanh vào buổi sáng, đi ngủ luôn deo tất. Các mẹ thử xem nhé
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé chia sẻ với mẹ cùng cảnh ngộ nha.cố gắng lên mẹ nó ơi.nuôi con gia đoạn này vất vả khó khăn lắm.gái thứ 2 nhà e cũng vậy ngày trước cứ cách 2 tháng lại có mặt ở viện để tiêm vì suốt ngày viêm phế quản viêm đường hô hấp.ăn thì nôn chớ liên tục.may mà trộm vía từ đợt e cho con đi học đến giờ thấy con khác hẳn.ít ốm ăn uống cũng đỡ hơn
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Các bé càng lớn thì sức đề kháng cũng tốt hơn tuy nhiên các mẹ cũng cần phải bổ xung thêm vitamin tăng sức đề kháng cho con với lại vệ sinh mũi họng cho con hàng ngày để phòng tránh nữa, các bé ho kéo dài ko cẩn thận dẫn đến VPQ, VP còn các bé sổ mũi lâu ngày ko cẩn thận dễ bị VTG lắm, hic
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Mình cũng đồng cảnh ngộ nè, con suốt ngày viêm phế quản, uống với tiêm kháng sinh nhiều ngày càng còi đi, không tài nào mà lớn nổi
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Thằng cu lớn nhà mình học lớp 3 rồi mà cũng vẫn ốm suốt luôn, đợt này cu cậu còn viêm mũi xanh hàng tháng nữa kia,
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Bé nhà mn kháng sinh nhiều thế thì tăng cân làm sao được ạ. Hic, khổ thân mẹ nó quá.
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Mũi xanh là viêm rùi, mẹ nó rửa mũi cho con đi, dùng xi lanh bơm nước muối rửa mũi hoặc dùng dụng cụ rửa mũi ý, rửa thì ra sạch nhất, nếu ko thì xịt nước muối biển rùi cho bé xì ra đi, đừng để con bị mũi lâu quá dễ chạy sang tai lắm đấy
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé sắp tới e sinh vào mùa đông,e cũng lo về đường hô hâp cho con wa
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Con chưa khỏi ốm thì đến lượt mẹ đây các mẹ ơi huhu. Nhà mình bà ngoại bị phải vào viện, bác gái bị phải nghỉ dạy mấy hôm nay rồi. Mình thì bắt đầu bị từ trưa hôm qua. Người sốt đùng đùng, táng bao nhiêu kháng sinh vào xong giờ hết sốt chuyển sang ho có đờm . Thời tiết khó chịu quá, người lớn còn thế này huống hồ gì trẻ con. Mẹ với chị gái mình 2 hôm nay phải truyền nước, giọng còn khản đặc ko nói được ý. Mình có máy xông khí dung nên từ hôm qua tới giờ chạy 2 lần rồi cũng thấy đỡ đau họng hơn, nhưng vẫn bị ho nhiều đờm. Con bé con cũng thấy hiện tượng mũi dãi và đờm nữa. Mình đang cho bé chạy máy đây
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé Me no khi dung cho con bang nc muoi sinh li hay thuoc gi the?? =khatvong8x;23482261]Con chưa khỏi ốm thì đến lượt mẹ đây các mẹ ơi huhu. Nhà mình bà ngoại bị phải vào viện, bác gái bị phải nghỉ dạy mấy hôm nay rồi. Mình thì bắt đầu bị từ trưa hôm qua. Người sốt đùng đùng, táng bao nhiêu kháng sinh vào xong giờ hết sốt chuyển sang ho có đờm . Thời tiết khó chịu quá, người lớn còn thế này huống hồ gì trẻ con. Mẹ với chị gái mình 2 hôm nay phải truyền nước, giọng còn khản đặc ko nói được ý. Mình có máy xông khí dung nên từ hôm qua tới giờ chạy 2 lần rồi cũng thấy đỡ đau họng hơn, nhưng vẫn bị ho nhiều đờm. Con bé con cũng thấy hiện tượng mũi dãi và đờm nữa. Mình đang cho bé chạy máy đây [/QUOTE]
Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé tuổi sài đẹn mà mn ơi.Ku nhà mình từ 2-3 tuổi cũng dặt dẹo lắm.Năm nay không biết do hắn đã lớn hay do mẹ kiên trì cho uống mật ong chanh thay kháng sinh mối khi ho mà hắn chẳng ốm đau gì nữa.2 tháng nay lên được 1 kg rồi.