giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi contimmongmanh86, 19/9/2013.

Tags:
  1. le.loi77

    le.loi77 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    bạn k để lại số ĐT hay mail thì ai mà liên lạc dc với bạn chứ. nếu đọc dc tin thì gửi vào mail cho tôi le.loi77@yahoo.com.vn hoặc ĐT 0932224688 bạn nhé.
     
    Đang tải...


  2. le.loi77

    le.loi77 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Re: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Bạn cho mình số ĐT để liên lạc với bạn nhé
     
  3. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    bạn ơi cố lên o trời ko lấy đi của ai hết đâu mình nghĩ bạn cứ để lại nuôi đi ko sau này hối hận đấy
     
  4. lovefamily

    lovefamily Thành viên mới

    Tham gia:
    2/6/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    hiên tai đã đc mấy tháng rồi bạn...
     
  5. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    nếu em đã qđ sinh con thì việc nuôi con cũng là cả 1 qđ em cần phải làm vì thế sau này em sẽ ko phải hối hận và dằn vặt bản thân mình, cố lên em, qđ sinh con là cả một dũng cảm mà em phải đương đầu với khó khăn em sẽ phải gặp nên nếu vượt qua đc thì việc nuôi dạy con là cả sự vĩ đại em ạ
     
    chiptomboy thích bài này.
  6. compa125

    compa125 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Bạn nên suy nghĩ thật kĩ nhé. Nếu nuôi con thì hẵng sinh còn nếu không thì đừng làm khổ con bạn nhé
     
  7. chiptomboy

    chiptomboy Đồ gỗ online Chiptomboy !

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,582
    Đã được thích:
    1,768
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    cố gắng lên em ! sau này con em sẽ rất tự hào vì mẹ nó đã gạt bỏ tất cả, dám bước qua mọi khó khăn, gian khổ để sinh & nuôi dưỡng bé !
     
  8. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,048
    Đã được thích:
    644
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Trời kt lo gì ko nuôi dc em. Cty chị em tạp vụ luơng 3 tr mà vẫn nuôi đc con nữa là, hãy sinh bé để bé có cơ hội làm người nhé, có con hp lắm em ạ.
     
  9. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,806
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Mong em sớm tìm được người tin tưởng để trao mặt gửi vàng đứa con yêu của mình!
     
  10. huongxu

    huongxu LH: 093.220.6890

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Hic. ko biết nên chia sẻ với mn nưa. Cái này cầm nhiều kắm một sự suy nghĩ chín chắn, lựa chọn phương án àn thì cũng đều phải khổ tâm. Nhưng người bạn trai như thế thì có lẽ nên xoa tên đi mn ạ. Mong mn có 1 quyết định hợp lý :(
     
  11. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    gái ơi suy nghĩ kĩ đi nhé kẻo sau này hối hận em ạ,chẳng nhẽ ko có gd hỗ trợ e ah
     
  12. NgocHa1

    NgocHa1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/11/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    không cha mẹ nào không thương con cả , dù bạn có mắc lỗi lầm thế nào đi chăng nữa thì nơi cuối cùng vẫn là gia đình bố mẹ của mình , hãy cố gắng vượt qua khó khăn này bạn nhé .
     
  13. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Nhiều người cứ bảo lỡ có rồi không sinh ra thì tội nó lắm, nhưng sinh ra rồi không nuôi thì cái tội còn to gấp vạn lần. Nếu đã không cho con mình một cuộc sống bình thường của một con người thì đừng sinh nó ra làm gì nữa. Trừ khi, bạn đã làm chuyện bỏ thai nhiều lần, bỏ thai khi nó đã thành hình người rồi thì nên sinh bởi có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để bạn có con. Xin lỗi, mình nói hơi thô nhưng mình thấy giận những phụ nữ yếu hèn, không những khổ bản thân mình còn khổ cả người sinh ra mình và cả thế hệ sau của mình nữa.
     
  14. sexy&chic

    sexy&chic Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    9 tháng mang nặng đẻ đau mà không ai đỡ thì mệt lắm nàng nhé. Nàng tính sao cho hợp với hoàn cảnh....
     
  15. ỉn yêu

    ỉn yêu Guest

    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    dũng cảm lên e ah.nói thì dễ nhưng thực hiện thì khó lắm e ah.giờ e có suy nghĩ như vậy nhưng c sợ đến khi e sinh con ra ôm con trên tay e sẽ suy nghĩ khác.hãy lạc quan nghĩ về tương lai và nghĩ cho đứa con của e. hãy sinh bé ra và làm hết sức mình chăm sóc nuôi dạy bé nhé.
     
  16. me_ga_con

    me_ga_con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    2,802
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    bố mẹ luôn là những người ở bên mình mọi lúc mọi nơi. Hãy dũng cảm chia sẻ với bố mẹ để được giúp đỡ em nhé. Mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
     
  17. th.hoa1989

    th.hoa1989 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Hãy suy nghĩ cho kĩ nhé.........................
     
  18. thuyan16388

    thuyan16388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    1,152
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Thương cho những số phận phụ nữ như chúng ta quá. Một lần lầm lỡ là vạn lần đau thương. Cố lên bạn nhé.
     
  19. chimnonkute

    chimnonkute Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Là con gái đúng là khổ trăm bề, mẹ nó suy nghĩ cho kỹ đi nhé. Sẽ buồn lắm nếu lúc nào cũng mong ngóng một ngày mình sẽ tìm về với con. Chẳng biết khuyên mẹ nó thế nào mới phải.
     
  20. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Mình cũng không biết phải khuyên gì, vì thực lòng sinh ra một đứa con là cái nòi giống vô trách nhiệm, vô đạo đức ấy mình cũng không tha thiết gì . uỳ bạn quyết định nhưng đừng nặng nề quá nếu bạn bỏ, 5 tuần cũngchưa quá lớn .
     

Chia sẻ trang này