Cac Me 76 Ve Day Tu Hoi nao ..................

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me con nha nhim, 12/3/2009.

  1. Mẹ Nhimcop

    Mẹ Nhimcop UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà tôi đầu năm đã làm phát giải hạn ở chùa, chả là năm nay vợ chồng 1 cặp Thái Bạch mà, lại thêm 1 nhóc Thái Bạch nữa là 3/4:rolleyes:. Gọi là làm cho an tâm. Kể ra cũng có một vài hao hụt nhỏ, cộng thêm là mình cũng chủ động tiêu tiền (vừa được tiêu lại không lo mất :p) nên đến giờ này vẫn chưa có vận hạn gì đáng kể.
     
    Sửa lần cuối: 8/4/2010
  2. Mẹ Nhimcop

    Mẹ Nhimcop UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    773
    Bính Thìn hơi lận đận một chút nhưng không khổ đâu, rồi đâu lại vào đấy. Tôi thấy cứ làm phát TTON cho nhanh bà ạ, mà đã quyết phải làm ngay, biết đâu lại được 1 cặp khỏi phải làm phát nữa, tôi thấy bảo TTON hay được cặp đôi lắm. Đằng nào năm nay cũng Thái Bạch cho tốn kém luôn thể bà ạ.
     
  3. Mẹ Nhimcop

    Mẹ Nhimcop UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    773
    Pha siro phật thủ với 1 ít mật ong trị viêm họng A tốt cực, người lớn uống còn đỡ ngay. Kinh nghiệm của nhà tôi đấy
     
  4. La Sương Sương

    La Sương Sương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
     
  5. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,876
    Đã được thích:
    777
    Điểm thành tích:
    823
    bà này như người ở trên trời thế nhỉ :p
    còn làm TTON bà vào C ý mà bà có ở HN ko hay ơ đâu mà bà lại hỏi như vậy :confused:
     
  6. hahienlong

    hahienlong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ban đầu tôi cũng nghĩ đẻ 1 đứa thôi bà ạh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cộng với nhiều người cũng nói là 1 đứa sau này nó cũng khổ, nhất là con gái đã phải phục vụ nhà chồng rồi lại còn phải nhà mẹ đẻ nữa thì hơi mệt, với lại chả may sau này già con nó gặp chuyện gì có muốn đẻ cũng chẳng được nữa, thế nên tôi mới lăn tăn chứ bà, còn chồng tôi đợt trước tiêm thuốc thì bác sĩ dặn và trong tờ hướng dẫn sử dụng nó cũng nói là tuyệt đối tránh sinh em bé ở thời điểm uống thuốc, và hiện này ông xã tôi dừng tiêm được 3 tháng rồi nhưng vẫn phải uống thuốc bà ạ, nhưng thuốc này trong tờ hướng dẫn cũng không thấy ghi gì về vấn đề sinh nở cả bà ạ, tuy nhiên tôi cũng định nếu tháng này ông xã đi kiểm tra mà ổn và không phải uống thuốc nữa thì cũng chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để 4-6 tháng sau mới bắt đầu chiến dịch bà ạ, vì dù sao có kiêng có lành bà nhỉ
     
  7. Mẹ Nhimcop

    Mẹ Nhimcop UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    773
    Theo tôi thì cứ nghỉ ngơi tẩm bổ nửa năm rồi thì bẳt đầu , Bác sỹ dặn thế thì chắc có lý do, thôi cứ kiêng cho chắc. Trước khi đẻ thì nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, tư vấn BS cẩn thận. Thời bây giờ đẻ sợ lắm bà ạ, lo đủ thứ, tôi ngày xưa cũng thế, đẻ xong vẫn lo
     
  8. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,876
    Đã được thích:
    777
    Điểm thành tích:
    823
    ừ có kiêng có lành, vì thế bà phải chuẩn bị từ bây h cho đến lúc chuẩn bị kế hoạch đấy nhưng phải khi ox nhà bà ngừng uống thuốc đúng ko
     
  9. me con nha nhim

    me con nha nhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    véo cằm bà vào nhà rồng
    đầu năm đã gặp luôn vận hạn rùi bà ạ, thôi đành của đi thay người.
    gắng lên bà thử đi làm đi, chúc bà gặp nhiều may mắn
     
  10. La Sương Sương

    La Sương Sương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    đúng rồi, nhà chồng tôi là bên Thiên Chúa giáo nên tôi cũng chả để ý, lâu lắm tôi có đi lễ bái gì đâu. Tôi ở HN đấy, nhưng mà tôi chúa ghét cái Viện C nên ý tôi hỏi là ngoài viện C ra thì còn có thể đến đâu làm dc. Ý tôi là bạn bà đã làm ở đâu ấy mà? Hi, mà bây giờ già rồi nên hơi lẩm cẩm, thông cảm nhé.:p
     
  11. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,876
    Đã được thích:
    777
    Điểm thành tích:
    823
    O HN chi co moi vien c lam chuan nhat thoi ba a, sao ba lai so c the vi kham n lan pai xep hang lau a :-D toi co ng quen day, ba co can k toi gioi thieu cho. He he tuoi nay dang chin muoi nhat day gia dau ma gia.
     
  12. hahienlong

    hahienlong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi cũng lo lắm chứ, vì bây giờ đẻ xong là phải thuê osin, mà thuê osin bây giờ là cả vấn đề nan giải, thuê được người ưng ý chả dễ tí nào, mà lại còn tiền để nuôi con nữa, ngày trước tôi nuôi đứa đầu bú mẹ được có 3 tháng rồi sữa ít quá nó bỏ nên phải nuôi sữa ngoài, ôi chao tốn kém ơi là tốn kém, bây giờ đẻ 1 đứa cũng lo lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng phải 2 đứa cho chúng nó có chị có em
     
  13. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,876
    Đã được thích:
    777
    Điểm thành tích:
    823
    bây h nghe đến đẻ là tôi sợ, mà tôi sợ 1 ox sợ 10, nhà tôi 2 cách cách mọi người bảo cố 1 thằng cu nhưng ox bảo bây h mà đẻ ai trông cho thôi khỏi cu keo gì hết con nào cũng là con.
     
  14. La Sương Sương

    La Sương Sương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    thế à? thế bà giới thiệu cho tôi nhé. cám ơn bà trước nhé. nếu mà ko phải xếp hàng, có ng quen thì nhất rồi., tôi sợ nhất xếp hàng, rồi vào bệnh viện bác sỹ quát nạt, sợ lắm, chột cả đẻ ấy chứ.
     
  15. Mẹ Nhimcop

    Mẹ Nhimcop UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà bà này lại giống nhà tôi, 2 cách cách hôm nào phải off làm quen mới được . Thôi stop đi bà, bon chen làm gì, con nào mà chả là con. Tôi đẻ 2 đứa thuê osin tất, đứa thứ 2 bây giờ vẫn đang osin trông đấy. Nhưng mà bây giờ không phải sợ không nuôi được mà sợ hông lo cho chúng nó tử tế được , chúng nó học hành bây giờ tốn kém lắm. Nói chung là trăm thứ lo bà ạ.
    P/s. tiếc là chưa được gặp bà, hôm nọ thấy bà chị về khen lắm.:p.
     
  16. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,876
    Đã được thích:
    777
    Điểm thành tích:
    823
    bà cứ lên lịch khám đi rồi báo tôi trước ba ngày để tôi gọi điện cho cô ý nhé.
     
  17. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,876
    Đã được thích:
    777
    Điểm thành tích:
    823
    ủa tôi và chị bà đã gặp nhau đâu mà khen chắc lại nhầm nhà khác hả hay cho tôi đi tầu bay giấy đây :p
    nhà tôi thuê osin như bị dớp ý bà ạ, vì bà đầu tiên đang làm tử tế rồi bố bà ý mất xong bà ý về luôn, các bà sau cũng thế cứ đang làm tử tế hết bố mất lại mẹ mất rồi về luôn chán ko chịu đc nên tôi ko thuê nữa.
     
  18. La Sương Sương

    La Sương Sương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    đồng ý, mà bà có thể cho tôi biết tên bs đấy là gì ko? tại tôi cũng có bà cô họ làm trong viện C, trưởng khoa đẻ khó hẳn hoi, nhưng tôi ko dám nhờ. Nếu ng quen của bà làm đúng bên chuyên khoa TTON thì quá tốt rồi. trăm sự nhờ bà nhé.
     
  19. Mẹ Nhimcop

    Mẹ Nhimcop UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    773
    hehe dù sao cũng được người tử tế, mấy đứa bạn tôi toàn gặp phải "chuối" thôi nên toàn bị mua bực mình vào người:rolleyes:, ngẫm lại mới thấy mình cũng có tay nuôi osin :p.
    Hôm nọ không phải bà chị tôi đưa phật thủ cho bà à hay lại nhầm người khác, bà chị tôi còn kể là gặp mẹ bà nữa cơ còn thắc mắc không biết mẹ đẻ hay mẹ chồng.
     
  20. Mẹ Nhimcop

    Mẹ Nhimcop UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    773
    Đúng là trăm thứ lo nhưng thôi cố lên bà ơi, của cố là của được
     

Chia sẻ trang này