hội tý là mẹ tý con tý hay là gì ạ. Mở cửa em vào với, hôm nay mới tìm họ hàng )nhập hội cho nó có bầy đàn
hay quá từ nay ko bơ vơ nữa rồi. Bình thường mình vào diễn đàn toàn xem thanh lý . giờ cũng muốn kết bạn lại lang thang vào mục này vui quá. Nhà mình mẹ chuột, con chuột. he he
oh thế nhà bà giống nhà tôi, cũng đôi chuột đây, hehhhe, nhà bà là hoàng tử, nhà tôi công chúa :mrgreen: bà nhìn chúng nó có đẹp đôi ko, hahhha
Giống cả tôi,nhưng tôi hơn 2 bà nhà tôi 3 chuột,bố nó cũng chuột nốt! bà nào chưa khai báo ní nịch thì khai luôn nhé,để mọi người dễ liên hệ,biết đâu lại làm gần nhau chả bit!
ờ ờ. vui quá quên nhiệm vụ. Tui tên Hòa, Nhà Cầu Diễn, Lấy chồng Hoàng Hoa Thám. con tui sinh ngày 07/1-2009 duơng nhưng âm lịch 12/12/2008 nên vẫn coi là chuột. mẹ suxu` ơi avata con gái bà à. trộm vía sao trông nhớn thế. Mà tui tâm sự tí xem có bà nào như tôi không. Tôi giờ đang thất nghiệp ở nhà trông con, ôi khổ cái thân tôi quá. Giờ cũng chả biết làm gì. Định buôn bán cái gì đó trên mạng nhưng chả có tí kinh nghiệm gì. Quần áo thì chả có mối miếc gì. HUHU mà theo các bà thì nên bán quần áo mới hay là đồ 2nd. Tiền vốn tôi cũng chả có đâu. Nếu mà làm thì tui vay mượn đc it thôi. Chồng tôi thì lười. Bố mẹ chồng thì già chả hy vọng gì trông cháu. Định cho nó đi nhà trẻ
Bà Hòa ơi,bà muốn bán hàng online dễ thôi,bà mua 1 vài lần,chịu khó đọc cách mà các mẹ chào hàng,chăm sóc khách hàng.....là biết ý mà.Bà có thể bán áo chống cận và gù cho trẻ cũng đang rất đc quan tâm đấy! Cần nguồn của nó thì tôi giới thiệu cho!
Buổi tối vui vẻ! Nhà mình lên nhanh quá Các bà nhà mình buôn cũng ác thật. Chúc các og, các bà nhà mình mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn bun bán phát đạt, độ hóng nâng lên tầm cao hơn nữa. Quan trọng là vui vẻ nha cả nhà @ bà mit: bố bà đỡ là tốt rùi. bà cũng yên tâm chăm cho mít. mà tôi thấy vc cùng tuổi nằm duỗi mà ăn đấy, hợp nhau lắm. @ bà Trang ( Duơng): Sao bà bị baner vây? hic, bà cứ học đòi theo tôi thế là k dc đâu nhé @ Sony mun: bà nì trùng tên mình nhưng m béo cơ @ bà Mai: nhớ tui k? trước tôi dùng nick chip, nay nhờ mod khóa nick đó ùi. Tôi phục bà thật đó, tôi chưa có baby nên k biết có sau này chăm con thế nào nữa
Bà Hòa có mún bán áo lót Nhật k? Áo đẹp, chất lượng rất ok, giá cũng tốt nữa. Bà đừng nghĩ t bán nên quảng cáo nha. Trước khi bán t cũng đã dùng hàng này gần 3 năm rồi đó. Bh thì đang lượm bạc cắc, hi vọng tích góp đc tí để "chống lầy" Chắc cả nhà Tý có t còn Single các bà nhỉ?
Bà điều tra lại ngày sinh ox coi. Chứ tôi thấy mẹ tôi kết 84.84 lắm đấy. Cứ mắng tui k nghe lời. Hix.
tôi có đứa bạn ở bên Hàn nó cứ đang bảo tôi bán Sâm và Linh Chi HQ, nó gửi về cho mà tôi chả có tgian, định bảo bà có làm thì tôi nhập về cho nhưng mà nhiều ng gthiệu cho bà quá, hehhêh
mà con zai bà như thế đi học là tính tuổi trâu rồi , tại con gái bg nhìn cũng già dặn hơn con trai mà bà,
hahhaha, ko biết nịnh vợ chẳng liên quan j đến tuổi tác đâu bà, do tính cách con người chứ, bà lại đổ tại tuổi, nhà tôi tuổi dê cũng có biết nịnh vợ đâu, tính tình thẳng như ruột ngựa, chán ốm
Có vẻ nhiều ông thẳng ruột ngựa thế nhỉ ? Nhìu lúc bực mình nhưng nghĩ lại thấy thế là thật thà, cũng tốt Thì mẹ tôi bảo bằng tuổi nằm duỗi mà ăn. Chẳng phải lo gì, mà lại sướng, vc k khắc nhau. Mấy thằng bạn tôi nó chiều ng iu lắm nhé. k biết lấy xong thì thế nào
Đây tôi cũng thế,chả bao giờ đc nghe câu tử tế,chưa nói đến nịnh. Tôi chả rõ ngày sinh nào của lão là chuẩn nữa,giấy tờ có 2 ngày sinh,mà còn ko bit là âm hay dương.Bây giờ nói chuyện với nhau ko đc mấy câu tử tế.Tôi là người sống vì gia đình mà giờ thấy chán quá.Gia đình mà chả coi nhau ra gì cũng như ko.
Bà dùng chiêu nịnh chồng chưa? Các og ấy á. Thích nịnh, thích v coi c lên trên hết... nói chung mình nhẹ nhàng thì m chẳng thiệt mà chỉ lợi mặc dù nhìu lúc tức ngẹt thở
èo, nhà bà này 3 chuột à, khéo thế, nhà tôi cũng 2 vc đều là chuột đây, đi đâu mọi người cũng bảo 2 vc = tuổi "nằm duỗi mà ăn", híc, chắc về già là nằm duỗi rùi:finga: