Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa e cũng vừa đóng 801k cho con tiền học, ăn, bán trú, tiếng anh (100k tiền thuê gv nước ngoài) thấy trường ghi trong TB như thế. Cũng chả có phiếu thu gì cả
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa bọn kinh doanh giáo dục bây giờ khốn nạn thật. Con em nhà nghèo bây giờ chỉ có nước thất học thôi. Ức chế. Làm như thế là sai quy định rành rành rồi mà ai cũng phải ngậm nguì đóng, ko thì sợ con bị trù này trù nọ, mà nhà ko có đk thì làm sao cho con chuyển trường chuyển lớp. Nên vẫn cứ cái điệp khúc ấy. Làm mà bị ức chế, ức chế vẫn phải làm
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa thì trường thằng bé nhà e có mẫu giáo mà đã đóng tiền cây xanh vẫn bắt mua thêm cây xanh để góp cho lớp
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa báo chí nói đầy ra đấy mà lãnh đạo trường nào cũng bảo là khoản thu "tự nguyện", không bắt buộc. thế mà có trường lập hẳn ds ph nào đồng ý, không đồng ý với khoản thu này kia của trường thì kí tên vào, thử hỏi ai dám ký là "không đồng ý", chỉ tiếc là tiền bỏ ra thì nhiều mà chất lượng giáo dục chưa xứng tầm
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa Nghĩ có cái chữ bây giờ cũng vất vả thật. Trường tư thì nhiều tiền, trường công thì cũng nhiều khoản.
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa Mình cũng là giáo viên và cũng thấy đầu năm HS phải đóng nhiều tiền thật. Nhiều hs trên mình sau khi phụ huynh đi họp về đã nghỉ học vì bố mẹ k cho đi nữa. Trên mình k có các khoản vô lý quá nhưng với HS dân tộc thì các khoản theo qui định cũng là nhiều.
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa Giời ơi, Mấy cái khoản này, năm nào cũng phải đóng cho con Có đứa f1 năm lớp 1 đòi đóng tiền camera, bảo phục vụ cho các cháu học tập nghiêm túc hơn qua lớp 2 chưa thấy camera đâu, mãi tới lớp 4 mới thấy Năm lớp 2 thì lại bảo nhà trường đầu tư chuông reo chứ không dùng trống nữa, mà chuông gì mà đóng mỗi bé 50k Năm lớp 3 thì kì kèo máy chiếu, mà mua xong cái máy gì to tướng ra, mấy bé tí ti cứ phải đi bưng bê, có lần một bé làm vỡ đền cả chục triệu bạc. chỉ có rỗng túi phụ huynh thôi
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa Đó là những nỗi khó chịu muôn thuở của các bậc phụ huynh ở Thành phố đó, nhiều khoản ứa ra nước mắt lắm
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa Máy móc thì sao cứ bắt các con phải nộp tiền trang bị nhỉ? Nếu ngân sách ko cho phép thì cũng phải nên phân bổ cho các khóa chứ, khóa nào cũng đóng thì chết. Máy thì dùng nhiều năm chứ.
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa hic hic ăn học của con mà cũng tốn kém phết đấy các mẹ nhỉ?có những cái nhà trường cứ vạch ra rùi bắt phụ huynh phải đóng
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa mà em thấy sao bây giờ hàng tháng đóng tiền học cho bé không có phiếu thu nhỉ, toàn thấy cô ghi vào một quyển sổ, bố mẹ ký thui
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa bây giờ cứ sinh ra lắm cái để nhà trường thu thêm lợi nhuận. cái này lẽ ra nhà trường phải tính chi phí nhỏ hơn thế chứ, có phải mỗi năm thay 1 máy scan đâu.e như mn cũng bminh.
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa đây đang phải nộp lắp điều hòa tạm thu 450k, sau phải thu bao nhiêu nữa chưa rõ, suốt ngày các loại tiền.
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa Giờ họ cứ vin vào việc các bậc cha mẹ muốn con mình có đk học hành tốt là ép phải nộp thế này thế kia, chẳng ai ý kiến gì được các mẹ ạ.
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa Ở đây là máy scan mà mẹ nó không đọc kỹ à, mà máy scan loại tốt chỉ 4-5 triệu là xịn lắm rồi. ai ở đấy đứng lên bảo tự mua rồi chia đầu người thu tiền thì cô giáo sẽ ra sao nhỉ.
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa bây gio các con đi học bố mẹ cũng đau đầu để lo vụ tiền nong ạ
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa Con tớ mới học mầm non, cô giáo gửi thông báo: quỹ lớp 250, quỹ trường 150k. Nhưng ai hảo tâm tặng thêm thì ... hoan nghênh. Hôm sau mình bận, nhắn xã đi họp, về hắn bảo: sao bảo 400??? Anh nộp 600k đấy. mình ớ ra bảo: thì cô thông báo làm sao, em nhắn anh vậy mà. Xã bảo: Thấy tờ giấy ký tên nộp tiền, ai cũng ký nộp 600 thì anh cũng thế ... Chả hiểu 200 thừa ra đó là đi đâu
Ðề: hôm qua đi họp cho con về khó chịu qúa cái thời buổi này nhà trường họ nói sao thì biết vậy, bức xúc thì đầy ra đấy nhưng cũng chỉ mình biết với nhau thôi các mẹ ạ, mình mà k theo họ thì lại xót các bé thôi thì tiền đi cho nhanh hjchjc