Bạn sẽ được giải tỏa những căng thẳng, lo lắng trong đời sống tâm lý Bạn sẽ nhìn rõ hơn những khó khăn bạn đang gặp phải Bạn sẽ tự tìm ra những tiềm năng sẵn có trong bạn Bạn sẽ tìm lại được những giá trị của bản thân mình Bạn có đủ sức mạnh để đương đầu với những thách thức của cuộc sống Bạn sẽ chọn được con đường phù hợp nhất cho vấn đề của mình Bạn sẽ tìm được nơi để được lắng nghe và chia sẻ về những tâm sự của bạn Tư vấn tâm lý trong những trường hợp nào? Khi bạn đang bị tổn thương vì chồng hay vợ bạn ngoại tình Khi bạn đang đau đầu vì nhiều vấn đề mâu thuẫn trong cuộc sống, công sở Khi tình yêu của bạn trở nên phức tạp và có nguy cơ tan vỡ Khi bạn hay những người thân của bạn là những người đồng tính và bạn không biết nên làm gì Khi bạn có những điều thầm kín về vấn đề tâm sinh lý cần thắc mắc Khi bạn hay người thân của bạn trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình và không biết kêu cứu ở đâu Khi bạn muốn thoát khỏi những căng thẳng bởi áp lực của cuộc sống, và công việc
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! Các ace có thể comment hoặc inbox tôi sẽ tư vấn cho các bạn nhanh nhất chu đáo nhất .
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! Mình xin một chân đi tư vấn ạ//////////////////////////////
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! Strees về vấn đề gì vậy bạn ? Bạn có thể nói rõ hơn không ?
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! Thanks mn ! Đây là diễn đàn mn có khả năng thì ok thôi .
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! Mình đang cần lời khuyên của các bố mẹ ạ. chuyện của mình là thế này: Vợ chồng mình từ khi quen nhau rồi cưới nhau đã 7 năm rồi, bọn mình đã có 1 con trai 4t. chồng mình là người rất yêu vợ, thương con, và như trong suy nghĩ của mình thì anh không bao giờ có chuyện ngoại tình. Nhưng cách đây 2 ngày, khi chồng vừa đi làm về, đang tắm thì có điện thoại, mình ko muốn nghe điện thoại của chồng nên cuộc gọi nhỡ, ngay sau đó có tin nhắn, số lạ, mình đọc thì thấy "Anh đã đi làm về chưa ?", hơi tò mò, nên mình nhắn lại xem thế nào "Anh về rồi, có việc gì không em ?", tin trả lời "Nhớ thì gọi, việc gì". mình nhắn tiếp "Nhớ anh thì nói gì hay cho anh nghe xem", tin trả lời "Nhớ thì nhớ, sao mà phải nói". Lúc đó chồng mình vừa tắm xong, ra hỏi vừa nãy ai gọi anh à, rồi cầm lấy điện thoại xem, sau đó mang điện thoại vào trong. Lúc đọc tin nhắn xong mình thấy hơi nghi ngờ, nhưng sau đó bình tĩnh lại mình nghĩ chắc ai nhầm máy chăng. Hôm đó mình làm việc muộn đến 2h sáng mới ngủ, mình cầm điện thoại chồng xem thì thấy nhật ký số điện thoại đó gọi từ trưa đến gần lúc hết giờ làm của chồng 5 cuộc, có 2 cuộc dài hơn 10p, trong lòng mình thấy rối bời lắm, nhưng chẳng lẽ lúc đó chồng đang ngủ say lại gọi dậy, trong đầu mình đặt ra bao nhiêu câu hỏi mà ko thể hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Sáng hôm sau chồng dậy đi làm thì mình vẫn còn ngủ, lúc ngủ dậy mình có gọi cho chồng hỏi tối qua ai nhắn tin, chồng nói không biết, mình nói rằng "nói chuyện với nhau suốt ngày, tối lại nhắn tin nhớ nhau mà bảo ko biết là sao?", thì chồng bảo "Không có chuyện gì, em đừng nghĩ linh tinh", mình nói ra trong nhật ký điện thoại em đã xem, thì chồng bảo ai xóa mất rồi, nếu em nhớ số đó thì cho anh để anh hỏi xem đây là ai. Câu trả lời của chồng mình thật không thể chấp nhận, mình không phải là trẻ con, mình cũng chưa đến mức nhìn gà hóa cuốc, nhưng mẹ mình đang ở nhà mình nên mình có gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, ko muốn mẹ biết vì chuyện thật vớ vẩn. Mình nên làm sao đây, mỗi khi nghĩ đến chuyện này mình thấy rất khó chịu trong lòng, xin mọi ngừoi cho mình lời khuyên
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! cảm ơn chuyên gia nhiều nha khi nào có việc gì đó mình nhờ chuyên gia nha rất cần cho nhiều chị em đấy
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! Em cần tư vấn đây. làm thế nào để chồng em chịu đi làm, cáng đáng việc nhà cùng cợ con. Mình em lăn lôn thấy mệt mỏi quá
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! chuyện này là chồng bạn có bồ thật rồi ko lệch vào đâu được bạn nên theo dõi 1 thời gian nữa cho chuẩn rồi nc thẳng thắn với chồng nhé
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! chưa Theo như tôi hiểu khả năng là chồng bạn đang có ý định ngoại tình chứ chưa sâu đậm . May bạn phát hiện ra sớm . Đàn ô không bắt đc tận tay trai trên gái dưới ai cũng cãi lấy đc .nhưng đó là ch bạn vẫn yêu bạn đó . Bây giờ bạn nên nhẹ nhàng dùng tình cảm phân tích cho a xã hiểu .ko nên làm to chuyện . Bạn cũng nên khẳng định là bạn đã ghi nhớ sđt đó cần thiết tìm ra chủ số đó ko khó nhưng vì sĩ diện của a tôi muốn a tự giải quyết êm đẹp . Bạn cũng ko cần phải theo dõi làm gì . Bạn phải thật bình tĩnh xử llý a ấy sẽ nghe ra và sẽ yêu thưong nể phục bạn hơn . Chúc bạn và gđ Hạnh Phúc !
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! Bạn kể ít quá . Theo tôi thì bạn xem sở trường của ch bạn là gì , phù hợp với công việc gì , có bằng cấp gì ko ..... Rồi từ đó mới nhẹ nhàng khuyên giải ko nên dằn hắt . Các cụ có câu nói phải củ cải cũng nghe mà . Chúc bạn Thành Công !
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! Ko có gì mà . Mình cũng rất vui đc giúp đỡ mọi người !
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! chưa thấy chuyên mục này bao h, ôi, stress thì nhiều kinh khủng, mà ko biết có giải tỏa đc ko ấy ạ:|
Ðề: Chuyên gia tư vấn Tình Cảm free xin chào ! Mẹ Cóc cứ nói ra cũng đã vơi bớt đc phần nào rồi . Mn stress gì vậy khó nói thì có thể inbox tôi giúp đc.sẽ giúp !
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! Topic này hay quá! Chủ top ơi, một người luôn hiểu mình và " tự nhận" là luôn làm chủ mọi suy nghĩ, lời nói,... vậy mà nay lại nghĩ nhiều về một người. Có " vấn đề " rồi nhỉ? nhưng ko gọi cái đó thành tên được, nó bàng bạc, ko hình hài,....Vậy kệ nó ( nó sẽ tan) hay cố tình can thiệp?