Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi giadinhhanhphuc_hungloan, 26/9/2013.

  1. giadinhhanhphuc_hungloan

    giadinhhanhphuc_hungloan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Chị không yêu anh kia nhiều, với lại a ý cũng vậy tại vì trước đó a ý cũng yêu tha thiết 1 người nhưng vì bme phản đối, sau vì thế chị kia cũng phản bội a ý nên mới chia tay. a ý nặng tình lắm. Nói chung yêu lâu nhưng chị ko cảm thấy a ý yêu chị mà kiểu như chỉ là cần 1 ng để cưới thôi.
     
    Đang tải...


  2. Thuốc Gia Truyền

    Thuốc Gia Truyền Trị đau dạ dày, đại tràng

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    3,496
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Bố mẹ cũng chỉ vì yêu con quá thôi. Bạn sống thật hạnh phúc thì bố mẹ bạn cũng sẽ vui.
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  3. chery_ngoc

    chery_ngoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Nhà em thì bố em cũng ko hài lòng về chồng em lắm, Nói chung cũng chê ít học hơn, nghề nghiệp ko ổn định mặc dù anh ấy cao to đẹp trai, cơ mà lấy nhau rồi thì bố vẫn xuống nước để con gái bố dễ bề ăn nói với thông gia, Bạn cứ nói chuyện thủ thỉ với bố , bố yêu thương con gái bố quá ấy mà
     
  4. vitconhaykhoc

    vitconhaykhoc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    em lại có suy nghĩ thoáng. h phải chơi đã. sau này lấy ai cứ cao to đẹp trai, nhà giàu tý là được. chứ cứ ở với nhau là có tình cả hết. huống chị chị cũng yêu a đấy mà. sao phải lấy a này cho khổ chị ra.
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  5. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Bố mẹ nào chẳng coi con mình là nhất, rồi cũng một tý sỹ diện hay so sánh. Nhà mình cũng thế ko thích chồng mình cho lắm nhưng ko bjo thể hiện trước mặt ck mình và gd chồng!
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  6. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,070
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Bố mẹ nào mà chẳng thương con hai vợ chồng bạn hãy sống thật tốt và hạnh phúc rồi tự nhiên bố bạn sẽ công nhận chồng bạn thôi.
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  7. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,370
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Đúng rồi đấy ạ, cứ bảo mọi ng là ngta còn tìm đc nhiều ng tốt hơn ấy, chứ mình đã là gì đâu. HIHI
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  8. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    cụ chưa hài lòng về chồng em thôi, em hãy sống tốt, hp, cụ sẽ thay đổi thôi.
    Nhà bạn chị á, bố nó ưa hình thức, có 4 con trai, 2 con gái, ông bảo nếu đứa nào dẫn người xấu về, ông k cho lấy, chị gái nó dẫn anh bạn về ra mắt, ông ghét ngay lần đầu, vì anh ấy đen, lùn, xấu, đám cưới ông còn k dự nhé, còn bảo tao mà đến tao mang vòng hoa đến, kệ chúng mày, nhưng sau anh ấy tốt, lại biết chiều vợ, làm ăn tốt, chị ấy sống sướng lắm, nên ông quý lắm
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  9. Moonlove Boutique

    Moonlove Boutique Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    đúng rùi đấy ạ, e cũng nghĩ giống chị ngatran ^^, chỉ cần 2 vc chị sống hạnh phúc là bố chị dần thay đổi thôi ạ, có ai nhìn thấy con gái sống hạnh phúc mà không vui đâu ạ :)
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  10. giadinhhanhphuc_hungloan

    giadinhhanhphuc_hungloan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Biết là vậy, có thể sau này bố em sẽ chấp nhận, nhưng những lời đã nói, những hành động đã làm với nhà ck em thì liệu gia đình 2 bên có thể vui vẻ hòa đồng được hay không hay vẫn như nước với lửa, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Những j m nói ra thì m không nhớ nhưng những j m phải nghe ngkac nói xúc phạm m thì liệu có dễ quên??? Em lo là lo vậy thôi. haiz
     
    trang3188 thích bài này.
  11. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    em đừng nặng lòng quá, k có gì là k bỏ qua được, khi đã là người thân, đã yêu thương nhau thật lòng, sau này, có con cái, thấy em sống hp, sung sướng, bố em sẽ khác, con cái chính là cầu nối mà, em đừng suy nghĩ quá
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  12. thuyhang886

    thuyhang886 Chữa PHỤ KHOA gia truyền

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    6,374
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Nếu như có nhà chồng yêu thương là tốt hơn các cặp vợ chồng có con dâu và mẹ chồng bất hòa, bạn hãy sống thật lòng và hiếu thảo, gđ nhà chồng của bạn cũng đã cảm nhận được điều đó và họ cũng hiểu bạn cũng thấy khó chịu và khó đối nhân xử thế nên càng yêu quý bạn hơn, thi thoảng hãy tâm sự với chồng để chồng rộng lượng bỏ qua cho bố bạn, ông cũng vì thương con cái và 1 phần vì gia trưởng nên mới thế, rồi dần dần ông hiểu thôi mà. chúc gđ bạn luôn hp
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  13. Nhà Sóc Nhí

    Nhà Sóc Nhí Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Hi, memit168 nói đúng đấy. Mình tỏ ra chín chắn và kiên định trong quyết định của cuộc đời mình thì dần dần bố mẹ cũng sẽ hiểu và thông cảm thôi. Bạn cứ lấy ví dụ về nhiều gia đình mà nhà chồng coi con người ta là vàng, coi con dâu như "shit" ấy (nói hơi quá 1 xíu).
    Chồng mình cao có 1m62, được mỗi cái học BK, hiền và chịu khó làm việc, bố mình cứ xúi lấy ông ấy. Hồi yêu, 2 đưá có xích mích thì cũng lại trách mình, chắc do mình chứ tên kia hiền thế cơ mà. Nhưng khi mình về làm dâu thì hay bị bố chồng và họ chồng xét nét, rồi khi sinh con, chồng chỉ mải mê đi làm, phó mặc việc chăm con cho mình, quan tâm người nhà ông ấy hơn cả vợ con. Lúc này bố mình lại thấy thương con gái quá. Cũng may là giờ bên nhà chồng mình nghĩ tốt hơn và bớt xét nét mình đi rùi nhưng giờ vẫn như single mom ấy. Nhiều lúc cũng tủi thân lắm.
    Bạn nói với bố là con dâu được chồng yêu thương, gia đình chồng quan tâm, chia sẻ là hạnh phúc lắm đấy. Cuộc sống gia đình sẽ có rất nhiều vấn đề và mâu thuẫn phát sinh nên chỉ có những người, những gia đình yêu thương mình như con đẻ thì phận làm dâu mới thấy dễ thở hơn và hạnh phúc gia đình cũng sẽ bền lâu hơn :)
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  14. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    nói chung là do duyên số rồi cứ cố gắng sống cho tốt là được
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  15. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    bạn cứ sống hp là bố sẽ vui ngay
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  16. somiNAMhanghieu

    somiNAMhanghieu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Không phải mẹ trẻ nào cũng nhận ra được sai trái của chính bố mẹ đẻ mình. Nhiều lúc biết sai,nhưng phận làm con,nghĩ càng thương các cụ
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  17. Lavenders Shose

    Lavenders Shose Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/7/2013
    Bài viết:
    1,064
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Rất chia sẻ với bạn, chuyện này chắc chỉ chờ thời gian, 2 bạn sống hanh phúc, bố mẹ chồng thương cháu và con dâu thì bố mẹ bạn sẽ thay đổi quan điểm và suy nghĩ.
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.
  18. giadinhhanhphuc_hungloan

    giadinhhanhphuc_hungloan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Đúng rồi chị ạ, biết bố m sai quá đáng nhưng mà e chẳng nỡ trách. tại bố e gia trưởng, khó tính nhưng thật lòng bố em hết lòng vì con lắm. em chỉ mong bố e nghĩ thoáng được ra để 2 bên gia đình vui vẻ thôi. :(
     
  19. giadinhhanhphuc_hungloan

    giadinhhanhphuc_hungloan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    Ck em thì lùn còn chưa được 1m60 cơ. Nhưng được cái tếu táo, tình cảm mà cũng chiều vk. Chả biết sau tn chứ bjo lúc nào cũng chỉ sợ e vất vả thôi.
     
  20. trang3188

    trang3188 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nghĩ đi nghĩ lại mà sao em vẫn thấy buồn về bố em quá.

    hay nhỉ, nếu mà là nhà em thì em đã nói luôn với bố là bố k nghĩ cho con à.
    Được cái 2 bố con em hay nói tay đôi nhưng cũng công bằng lắm.
    Bố mẹ em dù có dẫn thằng què về cũng k bao giờ tỏ thái độ quá đáng (người yêu đầu của em từng bị gãy chân, hồi đó ngây thơ đèo người yêu về nhà chơi chứ)
    Chồng em bây giờ, lúc đầu bố mẹ em cũng có vẻ k ưng lắm, về học thức, và công việc đều thua em. Lại đi con xe cùi hơn xe em, uống r*** thì k bằng anh vợ chứ đừng nói là bố vợ.
    Nhưng sau này ck em đổi xe, rồi đến lúc dạm ngõ, biết gia cảnh thật sự của ck em thì bố mẹ em cũng có thái độ tốt hơn. Bó tay luôn.
    Bây giờ thì tôn trọng con rể lắm, em đoán là sợ đối xử k tốt vs con rể thì về lại khổ con gái mình.

    Chị thử về nc với bố, nói tại bố mà nhà ck thế này thế nọ với con xem. ít một thôi, k nhỡ lại phản tác dụng, bố chị lại càng thêm cớ ghét con rể ra mặt thì phiền
     
    giadinhhanhphuc_hungloan thích bài này.

Chia sẻ trang này