Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mekemdau, 3/9/2013.

  1. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,674
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Noi chugn ông chồng nào cảh yêu bố mẹ nhất. Nên mình cũng yêu bố mẹ mình nhất, còn chống và gđ chồng thì .... tùy cơ ứng biến
     
    Đang tải...


  2. susukt

    susukt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/6/2012
    Bài viết:
    2,110
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Chồng chị sống trong sự bao bọc của bố mẹ quá giờ trở nên thụ động và coi vc nghe lời bmẹ là 1 điều tất yếu không cần biết sai đúng.Chị từ từ khuyên nhủ chồng để chồng thay đổi thôi chứ như vậy mãi chị suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.
     
  3. mainguyen.gt

    mainguyen.gt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    6,542
    Đã được thích:
    1,694
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Đôi lúc cần phải phản kháng một lần em ah, mình càng hiền ng ta càng dễ bắt nạt. Các cụ có dạy " đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy". Cứ bung bét 1 lần chứ không sau này còn thảm hơn
     
  4. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Nghĩ thấy yêu chồng mình quá. Rất chi là bênh vợ. Mà chính vì hắn rất bênh mình, cái gì ko vừa ý mình là hắn cáu loạn lên với người khác nên chính vì thế mà mình dù rất cáu hoặc bực với người nhà chồng nhưng vẫn mềm mỏng và ăn nói nhẹ nhàng.
    Thỉnh thoảng mẹ chồng làm mình cáu lắm, góp ý chuyện ăn mặc nhỏ nhặt, chồng nghe thế ra bảo thẳng mẹ là ko đc soi xét quá như thế. Tự nhiên mình cũng cảm thấy là cần phải thay đổi, chứ ko định cáu như lúc đầu nữa. Có khi là cái bài của hắn cũng nên :D.
     
  5. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,950
    Đã được thích:
    2,287
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Thế bạn là người may mắn rồi, chồng yêu, chiều vợ nhất thì còn gì bằng
     
  6. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    mình thì chồng ko thiên vè ai cả cứ lẽ phải mà ok thui mình thì ko bao giờ làm gì quá với nhà chồng mà toàn làm điều tốt nên chồng cũng nể
     
  7. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,201
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Nghe có vẻ mn còn bức xúc hơn cả em.hìhi. Cố gắng mn ạ. Đọc những lời khuyên của các mẹ trên này để học hỏi, sống chung với lũ vậy.:v
     
    Bé Tuệ thích bài này.
  8. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    chồng m cũng yêu bố mẹ chồng lắm. chả dám góp ý gì luôn. Cũng may m ko sống cùng ông bà nên cũng chả có va chạm gì. BMC m thì hiền.
     
  9. trang3188

    trang3188 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Ck nào cũng yêu bố mẹ ck thôi. Bản thân mình cũng yêu bố mẹ mình mà
    Theo mình thì bạn nên quên luôn cái chuyện đợi chờ bố mẹ ck cho tiền mua đất, xây nhà HN đi.
    Làm sao phải cầu cạnh, mình làm mình tự ăn. Chứ nói thật của cho là của nợ đấy, bố mẹ đẻ chả nói, bố mẹ ck dễ lấy làm cái cớ sau này có làm cái j k vừa ý lại há miệng mắc quai bạn ạ.
    Còn đối phó vs mẹ ck bạn thì phải dần dần, ck cũng uốn dần dần.
    Bạn nên tỏ thái độ 1 tý, ít một thôi, đừng có láo quá, dù gì cũng là bố mẹ của chồng mình. Cũng thỏ thẻ với chồng, tâm sự những cái ấm ức, với chồng thì có thể căng lên 1 chút.
    Đằng nào cũng bị ghét rồi, cứ chống đối với mẹ ck thì cũng thế ý mà. Ví dụ mẹ ck bắt về sớm chuẩn bị giỗ chạp thì mình lấy lý do về muộn, về nhà bắt dậy sớm mình giả vờ ốm đau mệt mỏi. Nếu bắt mình làm 1 mình thì đi gõ cửa thỏ thẻ vs 2 đứa em ck là chị mệt này kia, nhờ vả tý xíu.
    Bạn cũng nên tìm cách lấy lòng mấy cô em chồng, mình nghĩ gần tuổi nhau sẽ biết tụi nó thích j ngay, chịu khó quà cáp cho nó, hoặc phát hiện vài cái riêng tư mà nó k dám để mẹ biết chẳng hạn. Con ngoan thế hay có lỗi ngầm lắm. Dò fb rất dễ biết.
    Nói chung là cưa em chồng trước để có thêm vây cánh. Bọn nó k dám phản kháng mẹ nhưng nó còn quay ra giúp mình.
    Mà đừng ghen tỵ thay chồng việc mẹ ck đối tốt với em ck hơn ck làm gì.
    Chẳng qua ông bà muốn 2 vợ ck về quê nên mới thế thôi. Mình cương quyết k về thì ông bà cũng chịu. Như tính cách mẹ ck chị và hầu hết các bà mẹ thì con trai vẫn là nhất. Đợi mấy cô em ck đi lấy ck hết xem.
    Nói chung là bây giờ cứ coi mẹ ck là cục đất ấy, dễ thở hơn. Mẹ bảo gì làm nấy là đc. Nếu lấy lý do này nọ để nói mình như cái vụ quên k làm gì đấy mà mang ra nói té tát thì bạn cứ bình tĩnh, tỉnh bơ đi qua luôn, đừng quên bỏ lại 1 câu là con làm bây giờ. Đứng đấy nghe chửi làm gì.
    Nhà mình mẹ ck k đến nỗi quá đáng nhưng có bà chồng thì thôi rồi. Lắm lúc bực lắm, đang luyện trình "câm, điếc" đây, vì chả nhẽ đi chấp với bà già hơn 80 tuổi (bà vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, mắt tinh mỗi tội tai nghễnh ngãng thôi)
    Nói chung luyện đến trình độ coi mẹ ck là cục đất thì đến lúc đấy người ấm ức, sôi máu k phải là mình mà là mẹ ck rồi. Hehe

    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1078132-M%E1%BA%B9-ch%E1%BB%93ng-gh%C3%AA-g%E1%BB%9Bm-%C3%A1-kh%E1%BA%A9u-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-con-d%C3%A2u-nhi%E1%BB%81u-ch%E1%BB%AF
    đọc thêm cái này, có thể là lều báo ngồi nhà dựng truyện viết lên nhưng cũng là cái tham khảo được. Cố lên nhé.
     
    Sửa lần cuối: 14/10/2013
  10. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,201
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    cám ơn mn nhé.hì. Em cũng xác định là ông bà ko mua nhà cho ở ngoai này rùi, được cái em nhờ bạn bè anh và bạn bè em tác động vì họ cũng vợ chồng ở ngoài này hết nên anh cũng ko muốn em về nưa. Anh bảo sẽ ko để vợ phải khổ đâu nên cũng đc an ủi, chỉ cần ck tốt với mình chứ mc thì em cũng ko quan tâm lém, em có sống với bà mấy đâu. Quý em thì thân thiết, còn ghét em thì mẹ con ít gần gũi hơn thôi.
     
  11. hangthung_mebong

    hangthung_mebong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    3,465
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    tội cho em gái quá, mới cứoi mà đã vậy thí sau này biết sông thế nào , thôi cưới rồi thì phải sống chung với lũ, cái chính là chông em ko biết giúp vợ, em làm nhiều viêc như vậy mà ko thấy chông em làm cùng hay tối về an ủi vợ cho vợ đõ tủi thân, nói thạt nhé, mình ko thích đàn ông nhất nhất nghe lời mẹ đâu, như vậy phụ nữ mình làm dâu khổ lắm , nên nc với chồng thật thẳng thắn, đưng suy nghĩ nhiều lại buôn hơn vui vẻ lên em gái ah
     
  12. Anhtrangshop

    Anhtrangshop SỮA CHO BÉ

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Mẹ nó ơi càng nhịn thì càng ấm ức thui ít nhất mẹ nó cũng phải nói quan điểm của mình nhất là ông chồng nhà bạn ý.Sống thế này mình cũng đến chết có lẽ mẹ nó nên tâm sự với chồng bạn ạ.Những lúc âu yếm bạn nên nói nhẹ nhành với chồng để cho chồng mình hiểu.Trong công việc mẹ nó cũng phải kiên quyết nên mẹ nó mà về quê thì không sống được đâu ở chung nhiều chuyện lắm. Mà tâm lí của bạn lúc nào cũng ám ảnh và lo nghĩ,tâm trạng không thoải mái thì khó có con lắm.Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh.
     
  13. teoanhteoem

    teoanhteoem Banned

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    mình mà giống bạn chắc không chịu nổi mất , chồng thì nhu nhược bạn cứ làm theo ý kiến của bạn
     
  14. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,201
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Cám ơn mọi ng nhé.hì. Em đang bơ đi mà sống đây ạ, hôm 19/10 em mua mỹ phẩm tặng mc, sau thấy bà bảo đi mua sắm em lại cho thêm tiền để bà đi ạ. thế mà sáng hôm 20/10, em giặt giũ, dọn dẹp xong đến 8h bạn bè gọi rối rít đi ăn cưới đứa bạn thân nên em vội đi mà ko mua sẵn được thức ăn để nhà. Mà cái này em cũng có nói trước từ hôm 19 là em sẽ đi ăn cưới, xin phép bố mẹ ck đều ok hết rùi. Đến 11h30 em về tới nhà thì thấy bố mẹ chồng và bác hàng xóm đang ngồi nói chuyện. Em ngồi xuống đc 1 lát thì bố ck nói em ko quan tâm mc ( bố ck em cũng đi ăn cưới ạh) đi ăn cưới ko mua sẵn đồ ăn cho mc nên về thấy bà ngồi khóc ạ. Nói xong bố ck em đứng dậy, tới lượt bà hàng xóm giáo huấn em. nào là con dâu thì phải thế này thế nọ, sáng phải dậy từ 5h mà nấu cơm, nếu ko thấy có thức ăn trong tủ thì phải đi chợ, 5h ngta bán rùi. Nhà cháu bố mẹ ko quen ăn quà sáng thì cháu phải chịu khó nấu cơm chứ. Đi đâi thì phải chuẩn bị đồ ăn bỏ đấy, 11h phải về rùi, nếu về muộn phải xin phép..bla..bla. em cú ko chịu đc, thế là ko quan tâm ư???? thế lúc vc em ở hà nội thì ai đi chợ cho bà hay bà nhịn đói. chẳng hiểu vì lý do gì bà ngồi khóc đc mà chợ thì gần nhà đi bộ đc chứ. Em vâng dạ, lần sau cháu rút kinh nghiệm. Haizz. Thời buổi này có ai dậy đc từ 5h sáng nấu cơm ko, ăn xong thì ngồi xem thời sự buổi sáng chứ làm gì. Ông bà ko ngủ đc nên cứ thích hành hạ con cháu thế ạ.Xin lỗi chứ, em đã muốn đối xử tốt với bmc hơn nữa, nhưng càng ngày e càng thấy quá đáng. Vì thực tế ông bà chẳng cho e cái gì cả, cũng chẳng nuôi dạy em đc ngày nào vậy mà luôn đòi hỏi em phải thế này, thế nọ. Xin lỗi chứ đã thế thì có việc em mới về chứ đừng mong e tuần về 1 lần nữa. về nhà phải vui vẻ mới có động lực chứ về là bị nói, bị ấm ức thì sao về đc, Có gì thì nói thẳng với em đi, lúc thì nói xấu, lúc thì nhờ bà hàng xóm giáo huần.
     
  15. mẹ duy khánh 2

    mẹ duy khánh 2 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    8,428
    Đã được thích:
    1,799
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    khổ thân nàng, nhưng mà mình phải đấu tranh nàng ạ, ko thể lúc nào cũng là con dâu ngoan hiền đảm đang theo kiểu thái quá như thế được , cái gì đúng là đúng mà sai là sai, mẹ ck nàng cũng thuộc tuýp người hay buôn dưa lê nên chẳng có cái j là hài lòng bà cả, mình mà như nàng thì 1 năm về quê 1 lần cho bõ tức
     
  16. linyuan153

    linyuan153 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,106
    Đã được thích:
    563
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Em cũng hay quá ha, hàng xóm mà cũng ngồi giáo huấn em được một bài dài thế cơ ah? Tay em đâu? Sao ko chìa ra mời bà ấy về lo cho gia phong nhà bà ấy trc đi đã? Đọc hết những gì em post c thấy e chỉ đc trường đh cấp bằng thôi chứ trường đời e còn học mệt. Thấy mọi người khuyên e ly hôn,c đã nghĩ e ko bao giờ có thể vì e còn lo mẹ chồng ko bế con, ko cho tiền mua nhà Hn cơ mà, làm gì có dũng khí đấy. C lấy chồng khi 23t như em, nhưng c ko như e, nhà chồng c bố chồng c hơn cả tuổi ông ngoại c, anh chị chồng bằng tuổi bố mẹ c xúm vào mà còn chưa bắt nạt đc chị nữa cơ. Giờ còn phải nói đi nói lại mấy năm mới lấy đc giáy tờ cá nhân để sang tên cái nhà cho chồng chị đấy em ạ, 2vc chị có chịu nhận đâu. Mới đầu tưởng vc c đòi của, thế rồi phải nói để mà cho được, như thế mình ko hơn họ sao?
    E gái c bằng tuổi e, người yêu nhất mẹ nhì mẹ đấy. Về nhà chơi bảo nó đi nấu cơm, nó nấu canh mướp úp vung hầm 15', còn gì là cann mứop nhưg lúc ăn nó thật thà bảo cháu nấu lần đầu chưa ngon, lần sau sẽ cố gắng. Lần sau mẹ bạn nó ko dám để nó nấu mà bà tự đi chợ, tự nấu còn nó nhặt rau rửa dọn xem chừng cả 2 hân hoan lắm.
    Thế nên phải chủ động trog mọi trường hợp em ah, cuộc sống ở nhà chồng là "một m chống mafia", kể cả chồng, đừng trông mong gì nhiều.
     
  17. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Mình cũng có con trai này, mình cũng bỏ bao tâm sức để nuôi dạy nó thì đương nhiên nó phải yêu mình nhất rồi. Bao giờ vợ chẳng là "người đàn bà thứ 2". Hãy đặt mình vào vị trí của người khác.
     
  18. tranhientb32

    tranhientb32 BIBO

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Cả 1 tương lai đang rạng ngời thế mà pải về quê sống thì đúng là vừa tiếc vừa ấm ức thật,chị cố gắng lên,tìm các nói cho o xã hiểu k thể bỏ cả tương lai về sống trong hang với "sói " đc,mình còn bố mẹ mình,phải nghĩ cho bố mẹ nữa chứ ạ
     

Chia sẻ trang này