e chào mọi người!mọi người cho e lời khuyên ạ, em năm nay 23 tuổi và người yêu em hơn em 2t, chúng em đã ju nhau hơn 3 năm. Nhưng e phát hiện ra anh ta lăng nhăng, em ju a ấy lắm, nên đã tha thứ hết lần này đến lần khác, nhưng rồi hắn ta lại tái phạm, chơi gái như điên ấy mọi người ạ....phải nói rằng e chưa quen ai bệnh như vậy. bây giờ em đang tính bỏ, hơi khó khăn đối vc em, hắn ta vẫn quan tâm em. Mọi người cho e biết em phải làm sao ạ?có phải hắn lợi dụng em. Em cũng được hắn dẫn về gia đình gặp, nhưng tính hắn thì tốt, quan tâm người khác, đặc biệt là hắn hay lên các diễn đàn mà em đọc trên báo ngta bảo là chăn rau ấy ạ, vc lại lên ola chát rồi gái gú. mọi người cho em biết em nên làm gì đi ạ. Cám ơn mọi người
Ðề: Người yêu giả dối Mới yêu nhau mà đã thế,lây nhau về nó đi cặp bồ,mình ý kiến nó lại oánh cho. Tức nhất là nó lấy tiền đi bao gái và để vk con nheo nhóc.Bỏ sớm đi gái ạ.
Ðề: Người yêu giả dối Chưa lấy mà thế này mà lấy vào thì... Nếu hắn không sửa và bỏ được tính này thì em nên có quyết định sớm. Mà cái bọn có tính gái gú thì khó bỏ lắm, sau này lại khổ.
Ðề: Người yêu giả dối hix, với người lăng nhăng như thế này thì có lấy nhau thì nàng cũng khổ lắm, hãy suy nghĩ kỹ nhé, chúc nàng vui vẻ.
Ðề: Người yêu giả dối nếu cái tính lăng nhăng ấy ko bỏ đc thì tốt nhất nên dừng lại e ạ, sau này khổ lắm.
Ðề: Người yêu giả dối Chúc mung e hnay đã trút bỏ nỗi ưu tư, bực tức trong người. A biết hnay em ddax bỏ tiên nay. Tuy có khóc nhưng a tin những giọt nc mắt nay aẽ rửa sạch những thứ mà e luôn cho la tốt đẹp gần 4 năm bên nhau. Vui lên e nhé
Ðề: Người yêu giả dối Thôi bỏ đi em ạ! Mới 25t mà đã lăng nhăng rồi săn rau này nọ sau này thì biết thế nào nữa.!!!!!
Ðề: Người yêu giả dối Cái tính lăng nhăng khó bỏ lắm bạn ơi, tốt nhất là bạn chia tay càng sớm càng tốt đi nhé
Ðề: Người yêu giả dối hichic ngy e cũng có tính này ấy thế mà từ khi yêu em em quản cho nên cũng bỏ được, chưa lấy mà gặp cái tính lăng nhăng sau này khổ lắm chị ah, quyết được thì nên quyết dứt luôn đi chư đẻ sau này lại khỏ a
Ðề: Người yêu giả dối Còn hỏi gì nữa bạn, 1 người như vậy thì bạn nên kiếm 1 người khác đi. Có người bị khùng mới rước khổ.. mình nói thật.. đời người có 1 lần, muốn sướng kg muốn.. cứ muốn khổ.. mình ghét những chuyện lấy về thèn chồng nó lăng nhăng, rùi vợ khóc, buồn tủi, tủi thân, rùi bị đánh đập, mà vẫn kg li dị, kêu vì con kg có ba.. rùi sợ ba mẹ biết, nhục, rùi này nọ. Cái đó là bị khùng.. mình nói thật, ba mẹ sỉnh ra để mình hạnh phúc, sung sướng chứ kg phải để ngưi ta đè đầu cữoi cổ, li dị thì li dị. Chứ sống mà để con cái thấy vậy con cái bị ảnh hưởng tâm lý. Nếu bạn muốn khỗ thì bạn cứ chui vào con đường mình nói. Còn muốn sung sướng thì rút ra ngay và luôn bạn nhé. Cố lên bạn, vì 1 tương lai tươi sáng, đời người có 1 lần thoy hãy chọn con đường vui vẻ mà đi bạn nhé...