Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Haha. Con nhà mình 20th thì vừa đánh, quát tháo nó xong, nó lại bám vào như đỉa, rồi lè lưỡi cười lấy lòng mẹ. Vừa tức, lại vừa yêu.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? con yêu nhà mẹ nó xúc động quá. em cũng phải cố gắng, thương con lắm.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Chắc chủ TOP giận chồng.... Trong mọi tình huống nên bình tĩnh đừng đánh, đừng mắng...thương con lắm!
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? kiểu này mẹ không muốn có con rồi, đang tự do, bây giờ bị kìm hãm thấy khó chịu thôi
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Có thể tâm lý mẹ nó mới sinh căng thẳng và mệt mỏi nên stress thế thôi. mệt mỏi dễ gây ra khó tính trong người. Dịu lại nhé. Em cũng có 1 times như vậy đấy. Sau đi học khóa kỷ luật không nước mắt, em áp dụng được rất nhiều thứ và giờ thì kiên nhẫn với con hơn.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Hic mình cũng hay cáu lắm. Thế là phải bảo với chồng: lúc nào vợ cáu thì chồng phải giúp vợ nguôi cơn giận nhé vì cáu lên laị mắng con. Thế là mỗi khi em cáu (chủ yếu là vì cho ăn xong xuôi lại trớ) thì chồng lại bảo để chồng xử lý. Thế là lại lụi cụi đi dọn chiến trường và cho con ăn lại trong khi mẹ nó đi làm việc khác cho hạ hỏa. Nhiều lần như thế nên giờ em cũng ôn hòa hơn nhiều rồi. Lúc con trớ thì tức giận mắng con rồi thấy mặt con bị mắng tội ơi là tội, lại thấy thương và tự trách mình sao lại làm con sợ.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Con bé thế mà đã hay cáu rùi ak, lớn chút nữa chắc chịu không nổi. Con mình ngày bé ngoan lắm. Bây giờ mới có 2.5t thôi mà nhiều khi buồn quá. Nhà mình bố mẹ không hêợp trong cách giáo dục con nên chán lắm. Vợ chồng cãi nhau cũng vì con. Bố chiều con quá mẹ chẳng dạy được. chán chán lắm
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Biết là do mình, cũng muốn kìm chế lắm, nhưng có phải lúc nào cũng làm thế được đâu. Điên lên là quên hết, kiểu " Có một chút thần kinh nhẹ"
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Con mình dạo này làm j cũng phải nói 2-3 lần mới nghe, nhiều lúc bực mình ghê gơm cơ ấy.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Con e cũng tương tự thế này nhưng bé mới 2 tuổi thôi. Mà tính mình lại nóng, nên..... có nhiều lúc ko kiềm chế đc. Xót con lắm, nhưng bực quá lu mờ mất lý trí. Khi bình tĩnh thì lại xót con ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? các mẹ đang nuôi bé trong giai đoạn này thường bị stress vì vấn đề ăn uống sức khỏe của con. mẹ nó hãy bình tĩnh nhé, cố gắng giữ cho đầu óc thư thái đừng quá áp lực về vấn đề chăm sóc bé.các cụ hay nói đủ đầu đủ đuôi nuôi lâu cũng lớn.hjhj.nên thui tự an ủi m để lòng đỡ bực bội hơn
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Gặp đề tài này sao giông mẹ con Minh quá. Suốt ngày mắng mỏ nhau vì không đàm theo đung ý của nhau. Mình đã nhân ra lỗi của Mình nên sẽ cố gắng Nhẫn để nuôi dạy con khôn lớn Trưởng Thanh.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Dạy con thì phải bình tĩnh bạn ạ, không thể nóng vội được, " Dụng tốc bất đạt" mà
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Khi nào trong người mệt mỏi mình cũng có cảm giác mình dễ cáu hơn.Quát con mắng con rùi cả đánh nữa mà mình toàn con gái,đánh xong mắng xong thấy thương lắm lại ân hận...Biết thế nhưng cũng khó thay đổi mn à,mình hạn chế đánh con thôi chứ mắng thì vẫn gần như là hàng ngày.Nuôi con nhỏ mỗi tuổi mỗi vất vả,sau này có 2 đứa mn còn mệt gấp 3,gấp 4 lần bây giờ ấy.Con ốm quấy k muốn ăn hay trớ theo tớ nghĩ k phải bản thân con muốn vậy,ăn vào người rùi lại trớ ra tớ nghĩ cũng mệt lắm đấy.Mẹ nó cứ nghĩ vậy mà thương con hơn sẽ tiết chế được sự nóng tính của mình.Chúng ta cùng động viên nhau vậy vì tương lai con e chúng ta.hiii
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? vâng, em đồng ý với mẹ nó động viên nhau vì tương lai con em chúng ta.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mỗi lần cáu con xong, tối ngắn con ngủ lại thấy thương quá, phải bình tĩnh kiềm chế và yêu thương con nhiều hơn, sau này khi con cái trưởng thành rồi chả có cơ hội mà ôm ấp như lúc còn bé nữa đâu.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình thấy nhiều người hay cáu với con. Lúc xong rồi lại thương. Nhưng như vậy không hay chút nào cả.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? tự mẹ nó phải học cho mình cách bĩnh tĩnh thui. chứ cáu giận còn ảnh hưởng đến tuyến sữa cho con đó mẹ nó ạ