Ðề: Giúp em với cả nhà ơi Sao ck em không tìm việc mà làm?Không có việc làm mà mỗi tháng bà Mc đưa cho 2Tr la tốt quá rồi còn gì? Chẳng lẽ đòi hỏi bà phải cung phụng nữa à? Cái chuyện thu nhập của bà bao nhiêu thì Mn cũng k thể so đo được.Bà làm mà có KQ tốt thì sao lại phải nhường cho VC nhà mn? Bà làm thì bà giữ chứ sao lại :"bà ý xoet xoét là làm để cho vợ chồng em".....??? Bà còn làm đc ra tiền là còn lo lắng đc mọi việc trong gd,không phải phụ thuộc ai cả chẳng tốt hơn là cứ mỗi tháng ngửa tay xin tiền con trai sao?? Vấn đề con cái thì đã rõ ràng,Nếu Bc không tin có thể đưa ông cùng ck đi khám để ông nghe trực tiếp.Chứ người già hay bảo thủ,nghĩ cái gì cũng đơn giản. Nếu xác định ở đc với nhau mà ko có con thì có 4 lựa chọn: -2 Vc thống nhất cùng Gd nhận con nuôi. -2 vc thống nhất cùng gd có thể dùng pp thụ tinh nhân tạo. -Chấp nhận ở như vậy ,chấp nhận ko có con. -Ko chấp nhận như vậy thì 2 Vc li hôn, Mn vẫn có cơ hội làm mẹ. chứ đừng có kiếm con ngoài,rốiayr ra nhiều hệ lụy lắm nhé mn. Nhưng dù sao thì 2 Vc cũng nên tìm việc cho ck,không nên trông chờ vào sự chu cấp mà mất sự tự do,lòng tự trọng. Đáng nhẽ Mc làm ra tiền thì vc mn phải mừng mới đúng chứ,ít ra mình ko phải lo lắng nhiều so với khi bà ko kiếm đc tiền. Nghe mn nói thì hình như Mn đang ghen ghét vs Mc vì bà kiếm đc nhiều tiền?!? Đây là những lời rất thật,mình nghĩ có thể mn tiếp thu và có thể ko.Cũng có khả năng mn ghét mình luôn,nhưng Mn đã xin ý kiến thì mình góp ý như thế. Hơi thô nhưng mà thật,Mn nhé.Chúc 2 Vc mau thu xếp cho ổn thỏa./.
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi bây giờ công nghệ hiện đại mà mn ơi lo gì tìm mọi cách ko được thì giảt thoát cho nhau thôi chứ sống cũng làm khổ nhau thôi mà
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi nếu gd chồng mà đã thế này thì giải thoát cho bản thân mình đi Mn ạ.Biết ck bị thiểu năng thì đáng nhẽ ko nên cưới mới phải chứ.Bởi kể cả có con thì xác suất di truyền cũng rất cao. Đáng ra MC phải thương nàng dâu vì có người thay bà chăm sóc cho con trai bà khi OB khuất núi chứ nhi? NẾU LÀ MÌNH THÌ LI HÔN ĐỂ LÀM LẠI.
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi quan trọng nhất là lúc này tình cảm của bạn với chồng thế nào? nếu ko còn thì Giải pháp giải thoát cho mình
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi Chia xẻ với em! em xác định xem nếu vợ chồng thương yêu nhau thực sự thì có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm! tât nhiên thì khoản tiền cần lo cũng không nhỏ!
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi Cái này mình nghĩ cũng khó mn ạ.Bởi vì ck em ý bị thiểu năng trí tuệ thì chắc chắn 1 mình em ý cũng khó khăn trong vấn đề Ktế để trang trải nếu làm thụ tinh trong ống nghiệm. Thêm nữa mình nghĩ khả năng di truyền cho con cao lắm.Lúc đó có phải khổ cho con không? và như thế cái vòng luẩn quẩn lại lặp lại.!
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi Rõ khổ, nhưng cứ tiếp tục cũng khổ cả 2 ng lắm, thôi xác định xin con nuôi, ko thì chia tay cho nhẹ nhàng thôi
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi Hoàn cảnh của mẹ nó cũng khó nhỉ, MC thì kể ra cũng là người bảo thủ và vì bà là người làm ăn nên bà hơi độc đoán 1 tý nhưng tớ nghĩ nếu ở được với bà thì cũng ko phải khó , bà già nào cũng khó tính nhưng bà ấy ngoài thế ra cũng ko có gì nữa, Chồng bạn có thể là hơi thiểu năng 1 tý chắc mẹ chồng bạn là người hiểu rõ, bà nắm giữ quán là đúng rồi., giao cho chồng bạn làm sao quản lý được, còn bạn thì đã có việc làm rồi nên mẹ bạn quản lý cũng là hợp lý . Còn về chuyện con cái thì mình nghĩ như này cũng có thể xin con nuôi, nhiểu gia đình vẫn xin con như mà hoặc xin tinh trùng , hix cũng có nhiều cách lắm, ko phải nghĩ nhiều làm gì, Còn ko chịu được thì dứt áo ra đi
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi hic, ngay từ đầu mn đã sai lầm khi kết hôn với 1 người thiểu năng trí tuệ rồi. E ko có ý kỳ thị nhưng cũng fai nghĩ cho bản thân mình chứ. Mong mn sớm tìm đc hướng giải quyết đúng đắn nhất.
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi chị ơi vẫn còn hi vọng mà chị Cậu ruột e cũng k có tinh trùng sau đó 2 vợ chồng cậu chạy chữa khắp nơi ( chủ yếu là đông y, tây y k có tác dụng) sau năm măm đã sinh được con gái bây giờ cậu có đủ nếp đủ tẻ rồi. Chị đừng bi quan nếu còn yêu thương chồng chị động viên anh ấy tìm thầy đông y xem sao
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi Vừa vô sinh vừa thiểu năng trí tuệ thì tiếp tục làm gì hả bạn, bạn có thương thân bạn, thương bố mẹ bạn và lo cho tương lai về sau không? Định làm Osin hầu chồng cả đời à/....
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi Hoàn cảnh bạn này khó khăn nhất là ở chỗ người chồng bị thiểu năng trí tuệ thôi chứ những vde khác lại dễ giải quyết. Bỏ thì thương mà vương thì tội, nhưng theo mình thấy thì dù ko có khả năng lao động nhưng gdinh chồng bạn vẫn có thể lo cho chồng bạn cs đầy đủ thì một thời gian anh ấy sẽ quen với sự ra đi của bạn thôi. Rồi người đời sẽ hiểu và thông cảm cho mình bạn ạ, tương lai còn dài, mình có cơ hội được làm mẹ chứ đâu fải ko, con nuôi cũng là con nhưng vẫn ko thể như con mình đẻ ra đc. Theo mình nếu bạn lựa chọn phương án ra đi thì hãy đi 1 nơi thật xa bạn mới có thể bắt đầu lại từ đầu chứ còn ngày ngày thấy chồng vật vã vì đau khổ bạn cũng ko đành lòng đc. Đấy là suy nghĩ của mình, nó hơi nhẫn tâm 1 tí nhưng đó là cách để bạn thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc này.
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi quan trọng là ở bạn nữa, nếu mệt mỏi quá thì nên nghỉ, đừng có gắng quá làm gì
Ðề: Giúp em với cả nhà ơi chia sẻ tâm trạng với mẹ nó, bạn thử tìm hiểu xem trường hợp như chồng của bạn có thể thụ tinh nhân tạo được không? nếu không được thì bàn bạc với chồng nhận con nuôi. Hoặc nếu bạn ko thể tiếp tục thế này nữa thì li hôn sớm đi cho đỡ khổ