Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như em ko

Thảo luận trong 'Chào hỏi - làm quen' bởi banbuonquanao, 2/4/2013.

  1. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,962
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    làm gì mà như vớ được vàng thế nàng ơi, giờ đi tìm phòng phải bỏ ra 1-3 ngày để tìm đó, chồng nàng thì bận, nàng thì ko nói làm gì rồi :D, có em sinh viên nào gần đó bảo em ý lên lớp hỏi cho
     
    Đang tải...


  2. maiphuong41288

    maiphuong41288 Mỹ phẩm Nga xách tay_0973.333.499

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    7,413
    Đã được thích:
    1,552
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Ôi, nhà tớ cũng may mắn nàng ah, tớ tìm trên diễn đàn này nè, rồi tới, cũng ngõ ngách oto ko vào đc, nhưng đc cái nhà sạch sẽ, chủ nhà dễ tính, nên chốt luôn, tớ làm Duy tân nè, chồng làm ở BKAV Yên Hòa, Em học ở Trung Kính nên thấy ok là thuê luôn nàng ah. Tớ thuê chỗ Cầu Cót đi vào, có ngõ đi tắt ra đi làm luôn......
     
  3. vet bay mau

    vet bay mau Mẹ Ma Bư

    Tham gia:
    4/2/2013
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    :D ế, nàng làm Duy Tân há :D Sau bảo c mua gạo ko mất phí ship roài :)) T thuê cái chung cư mini bên chợ Bưởi, 50m2, 3tr . Cái gì cũng tốt mỗi tội có vẻ nhà đấy ko hợp vía chồng tớ =.= Điện thì yếu, nước thì tậm tịt trong khi các nhà khác thì bt :D Mà chồng thì đụng tay vào chỗ nào là phá chỗ đó =)) Mà nó sâu quá ko có chỗ cho con chơi nên đang kiếm chỗ nào nhà riêng :D mà gần khu vui chơi sau bà nội ra chăm cháu còn cho cháu đi chơi đk đây :D Nhưng đúng là khu này khó kiếm nhà thật :( Lượn lờ nhiều rồi vẫn ko thấy :(
     
  4. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Hàng xóm rùi, em ở ngõ 850 đường Láng đi vào :))
     
  5. tranhientb32

    tranhientb32 BIBO

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Đang buồn thối nát tâm can chị ạ,giờ chỉ mong ô trời thương cho vk ck e mau mau đc 2v chứ k dám tham lam là đc con trai(ck em tộc trưởng ạ).nhưng chị cứ chỉ em kết hợp cả 2 biết đâu lại song hỷ,hihi em sinh năm 90,ck em 84.sang năm có bé sinh thì em 25t.ck 31 chị ạ,chị xem cho e với,hihi
     
  6. vet bay mau

    vet bay mau Mẹ Ma Bư

    Tham gia:
    4/2/2013
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Hị hị. Nếu nàng cố gắng phấn đấu có đk em bé trong 3 tháng 9, 10, 11 âm lịch này thì kiểu gì cũng ra thằng cu đấy :D cố lên ! Cho bố nó ăn nhiều hải sản vào ;)
     
  7. mebibongbin

    mebibongbin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/8/2013
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Em này còn trẻ mà có ý tưởng kinh doanh ghê nhỉ.................
     
  8. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,531
    Đã được thích:
    4,054
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    nàng mách tớ với,hihi :D
     
  9. heohope

    heohope Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/5/2013
    Bài viết:
    2,295
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    hị hị, các chị thử đi rồi truyền kinh nghiệm cho e với :D
     
  10. vet bay mau

    vet bay mau Mẹ Ma Bư

    Tham gia:
    4/2/2013
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo :D Chúc các nàng thành công :)) Nhà tớ có lịch cơ mà ko canh đk, toàn lỡ với nhỡ thôi =)))) thất vọng tràn trề khi lòi ra thằng cu :(((((((( huhuhu. Thôi coi như là để giữ chân bố nó vậy ... aizzzz
     
  11. bemimummin

    bemimummin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Nhà mình ở HN, nhưng lấy chồng ngoại tỉnh. Thấy tương lai cũng mờ mịt quá. :((
     
  12. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,962
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    kinh nhở, kinh nghiệm đầy mình đây, oánh dấu học tập nàng Vẹt bảy màu này ka ak =))))))))))))))))
     
  13. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,962
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    hối hận vì lấy chồng ngoại tỉnh à mẹ bé ^ ^
     
  14. bemimummin

    bemimummin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Dạ, đã ngoại tỉnh lại xa tít tắp chị ơi. Miền Tây lận. :( ƯỚc gì quay lại thời xưa, nghe lời mẹ giờ đỡ cực chị ạ :(
     
  15. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,962
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    ^ ^, miền Tây thì xa quá mẹ bé ạ, ở thủ đô sao mà lấy chồng xa thế
    em ở ngoại tỉnh, cũng lấy chồng ngoại tỉnh luôn, mới đầu cũng mơ anh Hà Lội lắm chứ, nhưng lại fall in love anh này hề hề
     
  16. koyubi

    koyubi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    4,268
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Hờ hờ, thế mà 2 vợ chồng có chí ở lại thủ đô đấy chứ. Cố lên em ạ, chăm chỉ rồi sẽ ở lại được thôi nhỉ.
     
  17. thanhntk

    thanhntk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/8/2012
    Bài viết:
    5,625
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    nghe có vẻ hợp lý cơ mà số ít duyên hem bit có ăn thua ko í :( hị hị
     
  18. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,962
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    thanks chị nhiều nhé, em đang cố nè chị ơi hí hí, hôm nay có đơn hàng nào chưa chị?
     
  19. vet bay mau

    vet bay mau Mẹ Ma Bư

    Tham gia:
    4/2/2013
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    =)) thế nàng lúc nào muốn zai gái thì nói tớ bấm cho =))) lấy phí nhẹ nhàng làm mẹ đỡ đầu cho bé là đk :)) há há :D sau còn ướm cho con nhà mình =))
     
  20. vet bay mau

    vet bay mau Mẹ Ma Bư

    Tham gia:
    4/2/2013
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Mình chơi miền trung nó ác chiến rồi còn gặp nhà này miền tây =.= thôi ko sao, cái duyên cái số rồi :D Như mẹ mình dân Hà Nam, chạy tuốt lên Lào Cai lấy bố mình, rồi giờ kéo nhau về định cư ở Qtri thì sao :D Làm ăn thì cụ bà ở Qtri, cụ ông cứ vào Nam ra Bắc, có khi ở Lào, rồi giờ thì cụ ông tất bật ở Tây Nguyên :D Cơ mà 2 ông bà vẫn tình cảm và hạnh phúc lắm :D Mình đang phấn đấu theo gương đây :D mn cố lên :D \\:D/
     

Chia sẻ trang này