Đến tháng thứ 7 mình bắt đầu không đủ sữa cho bé nhưng bé đặc biệt khó tính không chịu ăn sữa ngoài. cứ cầm bình sữa là la ó lên rồi. Nhưng em có mấy mẹo dành cho mẹ nào có bé không chịu ăn sữa ngoài. Đây là kinh nghiệm đúc kết của EM. Mẹ nào có thêm mẹo thì chia sẻ để hoàn thiện nhé. 1. rình khi nào bé của mình đang buồn ngủ là mình cho ti sữa vào. Để làm việc này kiên trì lắm nhé. lần đầu bé sẽ không thích, nhưng những lúc ngà ngà buồn ngủ bé tưởng ty mẹ nên dễ uống, lúc đầu 1 ít một dần dần quen sẽ ăn nhiều, sau 3 tháng bé nhà mình tự ti ngon lành không khóc thét khi nhìn bình sữa nữa. 2. “Con nhường bạn món này nhé!” Cách này không hẳn có tác dụng với tất cả các bé. Tuy nhiên, phân nửa số trẻ được thử nghiệm phản ứng làm các bậc cha mẹ phải kinh ngạc. Khi cha mẹ nói “Con nhường bạn món này nhé!”, bé sẽ lắc đầu quầy quậy, giậm tay giậm chân, giành lại cho bằng được miếng thức ăn đó và nhai nuốt ngon lành. 3. Quy tắc 2S: Sáng tạo & Sặc sỡ Thay vì cứ xúc một chén cơm, trộn đủ thứ thức ăn, bạn thử sáng tạo hơn trong việc trang trí món ăn cho bé. Ví dụ: một đĩa ốp-la có trứng ở giữa và một ít cà rốt thái sợi sắp thành hình những tia nắng tỏa ra từ ông mặt trời; dưa leo cùng cà rốt xếp hình bông hoa…Tuy nhiên, mỗi đĩa như vậy chỉ nên có ít thức ăn. Lúc đó, bé sẽ cảm thấy hào hứng và tự tin rằng mình có thể ăn hết chỗ thức ăn đó một cách dễ dàng. 4. Cùng chơi đồ hàng với bé Bạn mua những vật dụng làm bếp kích thước nhỏ hơn cho bé chơi trò làm bếp, cùng phụ lặt rau, vo gạo, thậm chí có thể đựng thức ăn đã nấu chín vào trong những nồi đất be bé, đĩa đồ hàng. Với cách này, bé có thể chán bữa cơm bình thường nhưng không chán những món ăn đồ chơi kiểu này. Sau vài phút bé đã ăn hết, thậm chí còn chủ động mang chén đĩa, xoong nồi của mình vào xin mẹ thêm thức ăn. 5. Nói không với quà vặt: Bim bim, kẹo bánh, nước ngọt… ăn trước bữa ăn sẽ làm bé không còn hứng thú với bữa ăn chính nữa. Cho nên các ông bố, bà mẹ hãy lưu ý: nói KHÔNG với quà vặt! 6. Cho bé tự ăn Bạn không nên xúc cho bé ăn suốt mà hãy để bé tự mình xúc và ăn. Khi loay hoay tự ăn, bé có thể làm tèm lem mặt mũi, quần áo, nhưng sẽ được chủ động và tập trung vào món ăn, ăn ngon miệng hơn. 7. 1…2…3, thi ăn nhé! Thay vì để bé đơn độc ăn một mình, bạn có thể cho bé được ngồi cùng bàn với người lớn. Ngoài ra, bạn có thể rủ thêm các bé hàng xóm ăn cơm chung với con. Khi được ăn chung, thấy mọi người ăn hào hứng, có cảm giác ganh đua hoặc nghe những câu khích lệ như “Xí Muội giỏi quá, ăn gần hết rồi nhưng bé Saka cũng ăn nhanh lắm …”, bé sẽ thấy bữa ăn đầy hứng thú. Tuy nhiên, bạn không nên để bé quá ganh đua vì như thế con trẻ có nguy cơ bị sặc hoặc chưa kịp nhai xong đã ráng nuốt nhanh hơn bạn.
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! không biết có mẹ nào có kinh nghiệm nào khác không?
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! hóng mẹ nó cái chứ cái sự nghiệp cho con ăn của nhà em cứ phải gọi là híc
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! Mình vào hóng kinh nghiệm tập cho bé uống sữa bình vì hồi bé đầu mình làm đủ mọi cách cũng không thể làm cho bé thích uống sữa bình được, kể cả dùng thìa đút từng muỗng bé cũng nhè ra, hic.
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! Bạn cho bé ăn lúc ngà ngà ngủ ấy, cố gắng kiên trì vào là được
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! bé nhà mình chỉ ti bình lúc thức thôi, ngủ rồi nhé cái bình vào là khóc ầm ĩ, lúc ngà ngà ngủ càng thính hơn, chỉ chạm nhẹ cái núm vào miệng là khóc ầm ĩ, bé nhà mình khóc là trớ, nên mình thử vài lần chả vào bụng con đi tí nào còn trớ cả ra, nên toàn cho ăn lúc con thức, hứng lên thì rít vài hơi là hết, ko ăn thì nhất định là ko ăn, chả ép đc ý.
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! quy tắc thứ 2 rất đúng với con nhà em . bình thường không ăn đâu nhưng khi mẹ bảo là con có ăn không , không ăn mẹ cho chị ăn hết thế là anh chàng bắt đầu không không của con chứ ( thằng ku nhà em gần 4 tuổi rồi nhé mà vẫn lười ăn ) . nhưng hôm nào thực sự cậu không muốn ăn thì hắn trả lời ngon lành là Vâng mẹ cho chị ăn hết đi ... Nản he he .
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! con nhà e đợt này cũng lười ăn lắm, đợt này cũng đang đánh vật với con
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! Cũng tùy thuộc vào trường hợp cụ thể, mẹ hiểu bé nhơn cả mà
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! cảm ơn chia sẻ của mẹ nó. mình thấy cách mà mẹ cho bé tập ti bình cũng hay hay và có lý. thử gợi ý cho đứa bạn xem sao.
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! mẹ làm cách này phải kiên trì nhé, vì nhữung lần đầu có bé không chịu đâu
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! Hehe, nhà mình chuyên dùng chiêu thứ 7. Hai cha con thường xuyên thi thố với nhau coi ai ăn nhanh hơn. Nhờ vậy mà bé ăn được khá nhanh và nhiều.
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! rất hiệu quả đúng không bạn, chúc mừng bạn nhé
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! nhà mình hôm nào cũng nất 45phút cho mă, chán toàn tập
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! các mẹ nào có con biếng ăn vào ngâm cứu nhé, tớ nghĩ các mẹ cần phải kiên trì và tạo cảm giác vui vẻ khi ăn cho bé, đừng làm bé sợ
Ðề: Kinh nghiệm của em dành cho bé biếng ăn đây các mẹ nhé! em áp dụng đủ cách, bó tay toàn tập, quay snag bảo vứi chồng " em bất lực", con gái quay sang nhìn bố rồi cũng làm giống mẹ cái điệu bộ " bất lực" hic hic