Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con hì, tớ cũng chỉ mong con nó bám bố sau này mình đỡ vất vả.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con ừa, bám bố thì mẹ sướng, bố cũng tự hào lắm, vì con thích bố mà )
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con nhà tớ thì trộm vía nhé cả 2 nhóc đều bám bố lắm cơ, hí hí hí
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Đúng đấy, bé con nhà mình bám bố lắm, mẹ sung sướng, hì..hì. Mình là mẹ mìn ah?!?
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Ko phải mẹ mìn đâu mà tại mẹ hay la mắng hơn bố đới, con gái nhà m bảo là "mẹ ghê gớm nhất nhà
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con hahahaa, bố nó cũng toàn gọi tớ là mẹ mìn thôi =))
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con hi..hi. Lúc mới bầu bí mình cũng mong la con gái, để con gái giữ bố giúp mẹ mìn này!
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cuối cùng lại tòi ra thằng ku hả mẹ nó )
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Con gái hay bện bố hơn mẹ đó, nhà m con gái cái gì cũng bố thui, nhất bố, nhưng nàng í cũng sợ bố nhất nhà chứ lị
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Cu thì cũng huấn luyện cho bện bố đc hết mn nhỉ, hì hì
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Tớ thấy thường con gái hay bện bố hơn ý ) mà hồi tớ có bầu, suốt ngày sờ mặt chồng, ngắm chồng. Đêm ngủ cũng mân mê...lão ta =)) thế mà tòi ra, bé nhà tớ giống hệt mẹ. Tại mình khỏe quá chăng =))
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con con trai em sinh đúng vào 26/3 cháu nghịch lắm dạo này thì nói liên mồm như con vẹt ấy
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Girl nàng ợ, ước gì được nấy, sướng! hì..hì Con gái mình cũng thế, chỉ nghe tiếng thôi là mừng rỡ lắm lắm, nhiều hồi mẹ mẹ này cũng tủi thân! hic..hic Mình thì chẳng sờ, chẳng ngắm mà tòi ra cô nàng y chan hy xã, thế có bực không chư!
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Buồn như con chuồn chuồn, chán hơn cả con gián các mẹ ơi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Sao vậy hả mẹ nó ?
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con uhm mà có vụ gì mà mẹ nó kêu ghê thế?
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Hơi muộn nhưng cũng xin gia nhập hội. Bé nhà mình là giai sinh ngày 10/4/2012. Hiện đượcc 10.8kg, dài 82cm, mới đang mọc cái răng thứ 7. Đã biết nói một số: mẹ, không, đi về, đưa đây, mẹ tè... sai làm được 1 số việc. Bé cai ti được 4 tháng và lại tái nghiện. Mẹ nào có cách cai sữa share cho mình với nhé. Đây là ảnh con giai đây ạ https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/558386_10201952995124875_1720802791_n.jpg
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Trồng ngầu nhỉ. Bé nhà em sinh 24/11, đã có 6 răng, nặng 9,5cm, cao 72cm, cũng nấm lùn, giờ vẫn chảy rất nhiều dãi ạ.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Con chị trông lớn thế. Em cũng chưa cai sữa được. Muốn 1,5 tuổi mới cai nhưng hết sữa rồi, ko đủ sữa nên con nhay suốt đêm mệt cả con và mẹ, mà không thể dứt ku cậu ra được
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) vào cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con TRông thế thôi mẹ nó ạ. Còi đi nhiều, lúc trước khi cai sữa lần 1 thì bụ, hàng xóm toàn gọi là xúc xích. Do ở nhà bà cho bé bú trong lúc mẹ đi làm nên Bé tái nghiện và thế là sữa lại về. ĐÃ là đủ kiểu để cai mà không được: dính urgo bạn ý giật ra, bôi dầu, bôi thuốc kháng sinh vẫn bú bt, bây giờ không biết làm thế nào để cai bạn ý.