Chào các mẹ. Mấy chuyện này chả dám tâm sự với người quen, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, đành lên đây than vãn với các mẹ cho đỡ xì trét vậy. Chuyện gia đình nặng nề, bố mẹ để ý, cay nghiệt với con cái thì diễn ra triền miên từ năm này qua năm khác rồi, có kể cũng ko hết được, thôi thì lấy 1 vài chuyện gần đây nhất vậy. Mình xin kể chuyện gđ chị gái trước vậy. 1. Chị gái mình mới sinh em bé được 1 tuần. Anh chị ra ở riêng rồi, xây nhà cách nhà ngoại 100m, cách nhà nội 4km. Từ khi chị sinh, bà nội và ck chị ở trên viện chăm đúng 1 tuần (bà ngoại lên ngó mặt cháu xong về, vì dù sao bà phải ở nhà trông đứa lớn cho anh chị. Chuyện này ko vấn đề gì). Khi về nhà rồi, bà nội ngày nào cũng ra từ 7h sáng đến 2-3h chiều mới về. Trong lúc ra chăm chị thì vừa cơm nước, vừa dọn dẹp, giặt giũ quần áo.... Bà ngoại thì cách đấy có 100m mà có khi từ sáng đến tối mới lên với cháu 1 lần. Nhưng vấn đề là bà ngoại lại còn rất hay để ý, nói xấu bà nội. Nào là "tao bực với bà ý lắm rồi, ra được có tý thế thì ra làm gì, đã nhờ trông cháu thì phải ở cả ngày và đêm". Rồi là phải ở đây mà khách khứa, hết khách mới được về. Trời ơi sao mà mẹ mình quái tính vậy. Nói với 1m chị gái mình thì còn đỡ, đằng này gặp ai cũng nói, gặp ai cũng kêu ca. Chán ơi là chán. Mình nghe chị gái kể lại mà ức thay cho mẹ ck chị. Thật sự là lúc này đây minhg cảm thấy thương mẹ ck chị gái quá. Không phải là bà hoàn hảo 100% nhưng so với mẹ mình thì bà như vậy là quá ổn. Mở ngoặc ra là ko ai có thể góp ý, nói chuyện gì được với mẹ mình. Bà lúc nào cũng cho mình là nhất, mình luôn luôn đúng. 2. Cũng mấy lần định nói chuyện với bố, để bố bảo mẹ có nghĩ thì nghĩ trong lòng thôi, nói ra người ta cười vào mặt cho. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng ko dám nói với bố, vì bố cay nghiệt lắm. Đứa lớn nhà anh chị mới bắt đầu đi mẫu giáo, anh rể cũng có nhờ bà ngoại là mấy hôm đầu cháu đi học nhờ bà đưa đi đón về hộ vì sáng ra anh mà đưa cháu đi sớm thì ko có ai ở nhà với 2 mẹ con chị gái. Thế là ông ngoại cứ bào ko việc gì phải đưa nó đi học, kệ thằng bố nó đưa đi. Mình ngôi đấy ức quá ko chịu được, bảo là trong lúc này thì anh ấy mới nhờ, chứ mấy hôm nữa chị gái khỏe rồi anh cũng chẳng thèm nhờ đâu. Con đi làm ở ngày trường mầm non đây mà anh còn ko thèm nhờ nữa là. Chung quy lại là mẹ đẻ thì ghét ông bà nội ra mặt, bố đẻ thì ko ưa con rể. Chỉ có chị gái mình ở giữa là khổ thôi. Nhưng cũng may chị là người biết nín nhịn, nếu như mình ở trong hoàn cảnh của chị thì đã bung bét hết rồi. Từ những việc đó cho nên rút kinh nghiệm đến con nhà mình cũng ko dám nhờ ông bà ngoại, giúp được 1 việc lại đi kể lể, than khổ thì mệt đầu lắm. Phù phù, xả ra được đỡ nặng đầu quá.
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. câu chuyện của bạn thật lạ. Than về bốmẹ đẻ mà như người ta than về bm chồng ý. Bố mẹ bạn chán thật, nếu bm mình thì mình cũng chẳng bao giờ ghi tên vàobất kể danh mục nhờ vả nào.
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. đấy là BMĐ chủ top đấy hả phức tạp nhỉ, may ko có con dâu đấy, con gái còn đang đối xử như vậy thì đến chết có đứa nào nó khóc đc tiếng nào ko nhỉ?
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. Là con gái mà còn không góp í được với bố mẹ đẻ thì khó đấy nhỉ? Sống với các cụ khó quá.
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. mình cũng ko biết bố mẹ bạn nghĩ gì nữa chứ thường hả bố mẹ ko bao giờ mà hết lo cho con ngay cả khi con hư hỏng vẫn cứu cơ
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. Nếu là BMC thì mình đã đỡ đau lòng hơn. Nhưng vấn đề là BMC của mình và BMC chị gái nhìn chung đều đối tốt với con cái.
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. Chán lắm ý. Lại còn 1 vấn đề nữa là. Mẹ mình lúc nào cũng chỉ có con trai thui, 2 đứa con gái coi như rơm như rác. Mẹ nói sau lưng thôi thì mình và chị gái đỡ tủi, đằng này trước mặt cũng nói, kiểu là chỉ trông chờ được vào cậu út thôi, con gái chả được cái tích sự gì. Rồi là trông chờ vào 2 đứa con gái có mà rụng răng. Thế cho nên cậu út đòi gì được nấy, nhiều khi quá sức của bà mà bà vẫn chạy vạy tiền nong đáp ứng đủ yêu cầu. Điển hình là chị gái đẻ, ngta đến thăm và cho tiền, gửi bà cầm hộ xong hôm sau lên bà tuyên bố 1 câu: cậu út có việc cần chi nên bà bóc phong bì rồi. Thế là xong. Trong khi nhà chị gái mình rất khó khăn, 2vc đều chưa có công việc ổn định. Thế nên lúc trước mình còn hay qua ông bà chơi, dần dần chán hẳn.
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. haizz, yêu cầu khó nhất là để 1 người mẹ ngừng yêu con và hi sinh cho con, nhưng có lẽ gd bạn có bà ngoại là ngược lại..m nghĩ đã thế b cứ thẳng thắn nói huyện vs bà..
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. hix, chia sẻ với mẹ nó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. Thật là hiếm có gia đình nào như nhà bạn, bố mẹ đẻ lại ko bằng bố mẹ chồng . Bố mẹ khó tính thì phải cố gắng chiều và biết tính bố mẹ mà tránh ra . haizz
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. Bạn ơi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh , bố mẹ mình cũng vậy chẳng hợp tính với mình nên cứ gặp nhau là đâm ra cáu bẳn thành ra tuy là cảnh đơn thân nuôi con mình cũng ko dám về ở cùng các cụ hic
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. than vãn ngược à mẹ nó hihif, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. thực ra nhiều chuyện với bố mẹ đẻ cũng khó mà. Vì ông bà cũng già cả rồi nên tính khí cũng phức tạp. Nhưng thương mình chắc là hơn BMC.
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. Bố mẹ đẻ của em thì ko như vậy, nhưng cũng hay khách sáo, nhất là dâu, rể nên nhiều khi em là con ruột mà cũng cảm thấy hơi nghẹt thở tí ah.
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. đọc xong mới thấy, bố mẹ mình là nhất. gặp bố mẹ chồng cũng tuyệt luôn. mình thấy đúng là có phúc từ bố.Bố mẹ chủ top đúng là phức tạp nhỉ
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. Hi! Em cũng giống mẹ này!!!!!!!!!!!!!! Thấy mình còn nhiều may mắn
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. Giờ thời đại nào rồi mà còn tư tưởng trọng nam khinh nữ 1 cách nặng nề thế này nhỉ. Cứ bảo nhờ vả con trai chứ chắc gì lũ con trai đã có hiếu được như con gái. Mình thấy con gái là thương bố mẹ nhất đấy
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. nhà mik thì mẹ mik hy nói nhìu thui, còn nhà ck mik thì thấy phức tạp quá ,
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. Than vãn bố mẹ chồng thì bảo còn có lý, chứ bố mẹ đẻ mà đối xử với con gái thế này thì quá đáng thật. Mình nói thật nhé, tính mình thẳng tính nên gặp TH này là mình góp ý luôn với bố mẹ. Phải nói thì ông bà mới ngẫm nghĩ ra được. Nói 1 lần ko đc thì nói 10 lần, mình ko tin là bố mẹ ko nghe ra vấn đề. Chẳng mong đổi tính đổi nết được nhưng khi mình phản đối cách nghĩ của ông bà thì ông bà cũng phải suy nghĩ lại. Trc ghê 10 phần sau còn 8 cũng được. Ông bà cứ ghê gớm thế thì con rể nó coi thường cho, bà thông gia mà biết là rách chuyện, lâu quá thành xích mích giữa 2 bên đấy. Người khổ nhất là con gái bà thôi.
Ðề: Gia đình mình là 1 mớ hỗn độn. Mình cũng giống mẹ này. Nhưng nếu chủ top có gan và có tư tưởng như bạn thì đâu có chuyện thế này. Phải góp ý thẳng thôi, nhưng nói thật là "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời".