Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo 15 Tháng là cai được rồi chị ah, em chắc cũng tầm í thôi, vì thật ra bây giờ em cũng ít sữa lắm chỉ gọi là có cho nó ti ngủ thôi í mà, mà đứa đầu nhà em cũng 13 tháng mẹ có bầu là phải cai rồi nên em nghĩ đứa thứ 2 15 tháng em cũng sẽ cai, cai ti có khi nó ăn ngon ngủ tốt hơn í chị ah, hôm qua em mới DAS tới ngày thứ 3 , sáng và trưa đều thực hiện tốt, tối qua ông ngoại ko cho thằng nhà em ăn được nên mẹ phải cho ăn, cho nó ăn em lại bị phạm qui rồi chị ah, tức thế ko biết, nhưng nghĩ lại lại an ủi mình là do có con nhỏ nên tặc...... biết làm sao được hihiii
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo thằng lớn nhà mình 18 tháng cai, thằng bé thì 2 tuổi mới cai, cai 5,6 lần mới đc, h ngủ nó còn xin: mẹ cho con sờ ti 1 tý thôi, bố dọa ko cho thì kiểu gì đêm nó cũng sờ mò 1 tý , cai 2 thằng mình đều sốt, hic hic hic phạm 1 tý ti chả sao đâu bạn ạ
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Con e dâu mình cai cho con cũng vật vã bh con gần 3t cũng chưa xong, mình ít sữa nên cứ bỏ bú là xong chẳng phải làm gì
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Chị cũng thế, nó cũng toàn ty đêm để ru ngủ thôi. Dưng mà đểu thế, hồi nhỏ thì có khi mẹ ấn ty vào chẳng thèm, giờ thì mẹ về lúc rúc đầu vào đòi ty. Biết rùi lại thành thích, đêm ngủ tỉnh dậy mắt nhắm tịt mà cái miệng thì giơ giơ ra tìm mồi phải ấn cái ty vào mới chịu nằm im ngủ tiếp.
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Giống hệt con nhà em đấy chị ah, đêm cứ tìm tìm chu cái mồm lên tìm ti, buồn cười lắm chị ah, nhưng em nghĩ tới khi cai sữa rồi thì đêm cho 1 bình sữa ngoài, chắc là sẽ tốt thôi ah, đứa đầu nhà em cai sữa mất đúng 3 tối ngủ với bà ngoại, xong đến đêm thứ 4 về với mẹ, đêm mẹ cho ăn thêm sữa ngoài trộm vía cũng ko đòi đâu, chỉ có bây giờ khi lớn rồi, mỗi lần thằng em ăn nó đều nhận 1 bên là của nó, nhận thôi chứ ko đòi ăn bao giờ cả đâu ah hihi
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Công nhận là giống nhau, hehe... Nhưng con lớn nhà chị thì nó có vẻ kết bố, còn thằng em thì kết mẹ hơn.....
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo nhà tớ cai sữa cu bé, đến đúng h mọi khi ty là anh ý dậy đòi uống sữa, uống hết hộp sữa lại ngủ tiếp 2 cu nhà tớ quấn mẹ thôi, bố thì chúng nó sợ, bm đùa nhau, mẹ cứ hét lên 1 tý là cả 2 thằng xông vào xử bố, hí hí hí hí
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo uh, 2 đứa nhà tớ cũng thế, bố mà trêu mẹ thì thằng em khóc thét lên, con chị thì nhảy vào oánh bố, mẹ mà đánh bố thì nó lại nhảy vào oánh mẹ(nếu bố nịnh và kêu cứu, hehe) tớ vẫn làm bình thường mà................
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo em cũng ko làm thế nào để trích được 2 cm 1 lúc chị ah, nhà ai cũng giống nhau nhỉ, bố mà trêu mẹ thì cả 2 con cùng xông vào oánh bố, và ngược lại í chứ, nhà em thì chị cũng quấn bố lắm, tắm, ăn, ị cũng bố ơi bố, mẹ tểnh tềnh tênh khỏi phải làm, thằng em bây giờ cũng thế cứ tắm với ị mà có mặt bố ở nhà là bố tất, em ít khi phải làm lắm í ah, thấy thích thật chị ah
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Thế hử, Chồng em chăm nhỉ?. Nhất Nàng, Chị vừa đi ăn 20/10 về, ăn tẹt ko biết trời đất gì luôn. Ngon ơi là ngon, he he..................kiểu này thảo nào chẳng béo, he he................
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Chồng em là dân Vinh đấy chị ah, nhưng chăm chỉ lắm, mỗi tội ông í cũng nhiều việc, bận thì thôi chứ cứ ở nhà là làm hết cho vợ, thương con lắm. Hôm nay cơ quan chị tổ chức ah, phòng em trưa nay cũng đi ăn lẩu, em cũng ăn nhiệt tình chị ah hihi.béo vẫn hoàn béo mà ............
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo bên tớ dạo này sếp đi suốt, chị e dang rủ nhau mai đi đú đớn, chả bít thế nào
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo ối giời hóa ra có topic riêng cơ à, thả nào ko thấy đâu các bạn cho tớ hỏi topic của bạn Hoàng Anh sao tự dưng mất hút nhỉ? search thì báo: ko có quyền truy cập?
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo hehe, cái tôpic của anh Chuối mất tiêu từ lâu rùi, mới lập ra cái này một thời gian thôi, để lấy động lực. Vậy mà có được đâu, từ khi lập đến giờ vẫn chẳng có tiến triển giề.................
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Hôm nay e bắt đầu Das lại tử tế đây ah, hy vọng suôn sẻ. Đừng ai bắt em đi xõa nhé hii
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo chị cũng sẽ bắt đầu lại tử tế, dạo này buông thả quá. Lại xấu mất thoai, hehe... Hôm nay chẳng có tinh thần làm việc gì cả, cứ thấy sốt ruột lạ.