Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nhungnheng, 18/10/2013.

  1. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,104
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    t ko giúp đc gì cho bạn rùi vì t cũng đang thất nghiệp , chia sẻ vs b nhá, cố lên ! đùng từ bỏ nhá!
     
    Đang tải...


  2. Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    e nghĩ chỉ là do nóng giận nhất thời nên chuyện mới thành ra như vậy thôi c ạ, chứ a e sống vs nhau hơn 20 năm trời, đâu có thể nói cự tuyệt là cự tuyệt được, có thể giờ này bố mẹ cũng lo cho c lắm, chúc c sớm tìm được công việc
     
    nhungnheng thích bài này.
  3. 2 tieu thu

    2 tieu thu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    1,438
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Chị thấy có nhiu mẹ trên diễn đàn sẵn sàng giúp em đấy. E cố gắng vựot qua chuyện buồn này, cs mới chỉ đang bắt đầu với e thui. Mọi sự cố xảy ra đều có lỗi từ 2 phía vì vậy e cũng nên xem lại hoàn cảnh khi đó. E nên liên lạc với bố mẹ để có sự giúp đỡ từ những người thân. Chúc e sớm tìm lại đc sự bình yên cho cs của mình!
     
    nhungnheng thích bài này.
  4. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    em gái ơi cố lên nhé!đừng nản lòng chùn bước trước khó khăn,bây giờ e ở đâu?on bằng gì?
     
    nhungnheng thích bài này.
  5. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    mình cũng chưa hiểu rõ nội dung lắm, nếu chỉ là chậm trễ công việc của a bạn thì sao phải nthe?và sao bme bạn k ý kiện lại theo a bạn? giờb ạn cứ tìm tạm việc j đi, sau đó hãy tính tiếpn hé,
     
    nhungnheng thích bài này.
  6. Elaine1589x

    Elaine1589x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Chúc chị sớm tìm được việc :( Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh :( Em cũng không biết phải nói gì hay phải làm sao để giúp chị nữa.Chị xuống đây có mang theo chứng minh không?Nếu có thì chị có thể làm tạm công việc giúp việc gia đình cho cá mẹ trên này theo giờ cũng đc.Như vậy cũng tạm đủ sống qua ngày chờ bố mẹ chị gửi hồ sơ xuống cho chị :( Chứ chị không thể ở nhà bạn mãi và để bạn nuôi mình được đúng không? :(
     
    nhungnheng thích bài này.
  7. comgiadinh24h

    comgiadinh24h Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Mình cũng k hiểu sao nhà bạn lại đối xử với bạn như thế. Nếu anh trai nóng giận như thế thì còn có bố mẹ? sao bố mẹ bạn lại cũng quay lưng với bạn nhỉ? cả chị gái của bạn nữa. Mà bạn lên diễn đàn bằng máy tính của ai vậy/? Việc làm thì mình nghĩ k thiếu, quan trọng là bạn có dám làm k thôi, trc mắt là các công việc phổ thông tạm thời như phục vụ, giúp việc gia đình thì cũng k cần đến hồ sơ nhiều đâu bạn ạ. Chúc bạn sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn này!
     
    nhungnheng thích bài này.
  8. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,311
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh , bạn ko phải xấu hổ gì hết, nếu đc chọn chẳng ai mong muốn mình sẽ rơi vào những hoàn cảnh vậy,. Mình nghĩ bạn nên nhờ ngừoi dứoi nhà làm hồ sơ gửi lên cho bạn để tiện xin việc tron thời gian chờ đợi mình nghĩ bạn nên tìm 1 công vc tạm thời để trụ đc ở Hn đã, như làm vc bưng bê nhà hàng hay gì đó, nhà hàng có thể có thêm bữa phụ cũng đỡ nhiều bạn ah.
     
    nhungnheng thích bài này.
  9. Thuốc Gia Truyền

    Thuốc Gia Truyền Trị đau dạ dày, đại tràng

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    3,508
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Nếu chỉ vì sự việc em ko đi cùng anh trai tới nơi chụp hình cưới mà ông anh em đối xử với em như vậy thì quả thực rất quá đáng. Vậy còn bố mẹ em thì sao? Bố mẹ em sao cũng mặc kệ em như vậy? Chị cũng có đứa bạn từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như em nhưng nó còn thảm hơn em nhiều: nhà tan cửa nát, bố mẹ biệt xứ. Tay trắng mà 2 anh em nó vừa đi học vừa đi làm đủ việc, họ hàng cũng toàn những người nghèo khó ko ai giúp đc gì nhà nó cả. Vậy mà giờ chúng nó học xong, ra trường rồi, vẫn sống yên ổn, công việc tuy ko ổn định nhưng thu nhập cũng khá & 2 anh em nó vẫn vui vẻ, hòa thuận.
    Em còn chưa đến hoàn cảnh cùng cực như đứa bạn chị kể trên nên ko đc có suy nghĩ "chẳng muốn sống nữa", trời sinh voi ắt sinh cỏ, trong lúc này em ko nên kén việc nữa, đến các cửa hàng bán đồ ăn hoặc quần áo ấy, chỉ cần CMT photo là họ nhận vào làm, tìm đc chỗ nào họ bao ăn bao ở ấy, như vậy tiền lương đc lĩnh hàng tháng có thể tiết để ra đc. Làm tạm 1 vài tháng, khi đã tạm ổn thì kiếm 1 công việc tốt hơn cũng chưa muộn!
    Chúc em tìm đc 1 chỗ làm tốt & sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mạnh mẽ lên nhé!
     
  10. durian89

    durian89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Mình cũng chưa hiểu câu chuyện của bạn lắm nhưng mọi người nói đúng đấy, trong hoàn cảnh đang cần tiền sống qua ngày thì bạn nên nghĩ đến việc tìm những công việc không yêu cầu cao (bán quần áo, trông quán net, bưng bê phục vụ..), những công việc này toàn tầm 3tr/tháng mà mình thấy đi bộ một ngày chắc phải thấy cả trăm quán cần tuyển lao động như thế. Hoặc vào mấy trang 24h, careerlink, vietnamworks mà xem, nhiều công việc lắm (mình thấy bạn vẫn ol được nên chuyện này chắc ko khó). Còn hơn là ngồi tuyệt vọng khóc lóc. Sống mới khó chứ chết dễ lắm bạn, nhưng chết xong là hết đấy. Cố lên nhé!
     
    nhungnheng thích bài này.
  11. huongduongxanh_30032000

    huongduongxanh_30032000 LH: 0974.353.505

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    22,500
    Đã được thích:
    5,647
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    chắc hiện nay em đang khó khăn quá lên chưa lên diễn đàn để liên hệ và trả lời các mẹ, cố lên em. đừng bao giờ có tư tưởng muốn chết, có thân người rất khó, hơn nữa bố mẹ em rất vất vả nuôi em, em đã đền đáp được đâu mà muốn chết, hoàn cảnh khó khăn mà mình vẫn là người tốt mới là đáng quý chị tin em sẽ vượt qua được, cần chi gúp gì thì qua nhà chị bên dưới lấy số điện thoại bên dưới nhắn tin cho chị nhé
     
  12. xoăn tít

    xoăn tít Tặng yến sào KN Miễn Phí

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    2,757
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Đọc xong mà tức thằng anh của em quá. Hic hic, mình thì không có công việc gì để giúp bạn cả, nhưng mình có 1 mẹo để giúp bạn xin việc. Bạn làm CV thôi, mình toàn gửi CV online và sau khi được nhận mình mới nộp bản gốc bạn ạ
     
    nhungnheng thích bài này.
  13. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,973
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Chia sẻ với em nhé, cố lên, ko có gì mà ko vượt qua đc, đừng nghĩ đến cái chết, chết là giải thoát với mình, nhưng sẽ mang lại đau khổ cho n gười khác em ạ
     
    nhungnheng thích bài này.
  14. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,730
    Đã được thích:
    2,802
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    mình nghĩ rằng, bạn nên tìm 1 cv làm lao động phổ thông (bưng cà phê, rửa bát...) để tạm thời có cơm ăn và k phụ thuộc vào bạn của bạn nữa. 1 thời gian sau có thể gọi cho bố mẹ gửi hồ sơ xuống HN cho bạn để bạn xin việc khác
     
  15. kimoanh020186

    kimoanh020186 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    3,536
    Đã được thích:
    984
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    chắc là trong phút nóng giận tức thời anh trai bạn mới như vậy thôi. Hơn nữa quan trọng là ở bố mẹ bạn ý chứ. chúc bạn sớm tìm được công việc tốt.
     
  16. da_nang

    da_nang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Trước hết, e có thể làm một bản CV để gửi qua nhà tuyển dụng, e cần lưu ý những chi tiết sau khi gửi qua email.
    Vì e chưa có kinh nghiệm nên cần nêu rõ nhiều công việc part- time thời sinh viên.
    Chúc e sớm tìm được việc.
    Hoặc e mau làm sớm hồ sơ và tạm thời làm công nhân tại các khu CN e ah.
     
  17. MeBongAnh

    MeBongAnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Cố gắng lên em! Em có thể làm 1 bộ hồ sơ (không dấu) sau này vào công ty sẽ bổ sung hồ sơ sau, hoặc làm 1 bộ hồ sơ online. Em thử gửi hồ sơ vào đây xem: http://onggiaika.com/a-1097-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh.html
    Chúc em sớm tìm được việc!
     
    nhungnheng thích bài này.
  18. Lananh161108

    Lananh161108 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2013
    Bài viết:
    5,568
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Hoàn cảnh bạn tội nghiệp quá. chắc ông anh bạn bị điên quá nên đến 30 tuổi chả ma nào nó thèm rước. loại cục cằn như thế mà cũng có đứa vớ phải đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã
     
    nhungnheng thích bài này.
  19. thanh.vgk

    thanh.vgk Dứa yêu

    Tham gia:
    3/10/2012
    Bài viết:
    3,324
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Em đã thử liên hệ với mấy mẹ cho em thông tin liên lạc trên này chưa?
    Chị thấy không dưới 3 mẹ cho em tt và sẵn sàng giúp. Nếu e ko có đt liên lạc vẫn có thể PM (vì c thấy e lên mạng đc mà).

    Chị có thể tin những j em viết, vì CS của c còn phải chịu nhiều điều đau khổ hơn em như thế. Và đến h c vẫn cứ đang tiếp tục. C cũng đã từng kêu khổ, kêu bi đát vào con đường cùng. Nhưng rồi c nhận ra rằng, tự bản thân mình chứ ko có ai có thể giúp mình được hết, như ngta nói giúp cái cần câu chứ ko cho con cá. Kêu khổ mãi chỉ là lời nói, mà thói quen hình thành tính cách, tính cách tạo nên số phận em ơi.
     
    ruacon202nhungnheng thích.
  20. Me Nghe 90

    Me Nghe 90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/7/2013
    Bài viết:
    1,131
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các anh chị, các mẹ, mọi người giúp e với ạ. E chẳng muốn sống nữa :(

    Em học cùng trường với chị , trường này tốn tiền học phí thế mà bố mẹ vẫn cho e theo học chắc hẳn cũng rất vất vả , e thử gửi CV online ý , chị hồi trước xin việc cũng thế , nói hay ho 1 tí , ví dụ như e thực tập ở công ty nào thì nói là làm part-time cho công ty đấy , à, hồi trước khi xin đc việc chính thức chị làm cho Khách sạn A25 ý , khách sạn ấy tuyển lễ tân nhiều , ở tại ksan , ăn ngủ tại đó có phòng cho nhân viên , e đừng ngại ksan , vì đó là cv bình thường, sau khi trừ đi tiền đặt cọc ăn uống chỗ ở thì mỗi tháng còn khoảng 3tr , nó có nhiều địa điểm, e cứ cân nhắc đi nhé, chị làm ở đó thấy okie
     
    nhungnheng thích bài này.

Chia sẻ trang này