Ðề: Hội kinh doanh Hà Nội!!! Lâu không thấy em vào chắc bận cv lắm, nhớ nhung quá, nhớ da diết, :yawinkle::yawinkle::yawinkle:hihi
Ðề: Hội kinh doanh Hà Nội!!! hơi bận 1 chút chị ạ. Bên top nhà em em chuẩn bị sửa nhà để hệ thống hóa lại sản phẩm. Nhà bác dạo này buôn bán tốt chứ. Ko biết ch jade nhà mình vỡ chum chưa nhỉ? Lâu ko vào nên e hổng có cập nhật đc tình hình. hị hị
Ðề: Hội kinh doanh Hà Nội!!! Chum chưa vỡ cơ mà mệt lắm rùi e ơi, mấy đêm rùi k ngủ được, mà cứ đêm đến là k nằm được cứ phải đứng mới buồn chứ, nằm k đc, ngồi cũng k xong.. nhanh nhanh cho hoàn thành nhiệm vụ chứ oải quá rùi.
Ðề: Hội kinh doanh Hà Nội!!! Đang cố lắm đây, tập 1 là cố ăn chơi cho bõ cái công còn nằm ổ, tập 2 thì k đi đâu đc lúc nào cũng zu zú ở nhà, chán đời lắm e ui, chắc già mất roài.
Ðề: Hội kinh doanh Hà Nội!!! cái mồm b thì là sao mà nhớ được , nhớ là nhớ ở trong tâm ấy chứ. , cơ mà mềnh cũng phải biết mèng là ai và đang đứng ở chỗ nào . hị
Ðề: Hội kinh doanh Hà Nội!!! E sinh xong thì lại xôm nhé, hôm nay e đi khám bs đang cảnh báo sẽ sinh sớm.
Ðề: Hội kinh doanh Hà Nội!!! SInh xong có khi còn bận hơn lúc bầu í chị nhỉ hicc ko biết chị nuôi con thế nào, chứ sao em nuôi nó vất vả thế
Ðề: Hội kinh doanh Hà Nội!!! Cả nhà ơi tình hình là bác Jad đã hoàn thành xong nhiệm vụ,mẹ hết tròn và sắp trở lại number one còn em bé thì tuyệt vời luôn. Cả nhà cùng chúc mừng nào ...................