Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 bạn mèo nhà mẹ nó vẫn ăn cháo sao?ăn cháo bữa pụ còn đc chứ bữa chính ăn mà bạn ấy k chán ah.mẹ nó cho con ăn đều đi cho con chắc dạ
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 vậy thì mẹ nó mừng rồi,đi lớp chắc sợ cô bé mèo nhà mẹ mai sinh gần cuối năm nhỉ?chắc cũng nh bé sinh cuối năm đó tùy từng bé thì phải mẹ nó ah,mà thường các bé rất thích ăn trứng
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Ừ bé nhà tớ là hổ vì sinh tháng 1/2011, Cũng đang tập cho bé ăn cơm đây!
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Bé nhà mình t2/2011 các mẹ a, từ khi tròn 14 tháng mình cho đi trẻ, tròn 15t ăn cơm nát. Theo mình nên ăn cơm nát hoặc cháo cùng lắm tới 2t thui là hợp lý. bé nhà mình giờ hơn 2t ròi mà đi trẻ vẫn ăn cháo nhưng bữa tối về là ăn cơm, nhưng bé lười ăn rau lắm. Thức ăn thì nhiều\ Mà mình thì muốn cho bé thêm ít rau nữa mà làm nhiều cách rồi, cũng chỉ được tí sợi rau thui. các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Bạn ý ăn cơm vậy là giỏi rùi đấy chứ, con nhà mình 28 tháng, trưa ăn cơm ở lớp còn tối về mẹ vẫn cho ăn cháo, cuối tuần thì ăn cơm cùng gia đình. Rau bạn ý cũng ăn ít lắm. Mẹ nó thử nấu canh đun mềm rau cho bạn ý ăn xem sao, hoặc luộc súp lơ, đậu quả cho bạn ý chấm mayonaise thử vậy
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Cho mình tham gia với, ku tí nhà mình sinh 3/2011, và cũng rất lười ăn rau, mình toàn phải nói là ăn rau để KHỎE, để lớn lên làm CHÚ CÔNG AN, BỘ ĐỘI... khi nào ku cậu sĩ diện phấn khích lên thì đòi ăn, nhưng cũng chỉ được mấy cọng. Mình cũng thử xay rau làm súp rau, súp bí đỏ...nhưng cũng chỉ một hai thìa thôi à
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 tình trạng chung các mẹ a, đều không thích ăn rau đâu, em toàn phải ép ăn thôi, lúc nào cũng mặc cả con ko ăn rau mẹ bỏ rau đi
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Nàng nhà tớ tháng 6/2011, đi học từ 18 tháng. Bây giờ cơm cháo lẫn lộn, hôm nào thích thì ăn cơm, ko thì ăn cháo. Rau thì nếu ăn cháo thì tớ xay lẫn vào cháo, còn nếu ăn cơm tớ xắn miếng nhỏ rồi cho tự bê bát và dung thìa xúc. Trộm vía cũng ko có thái độ phản kháng hi hi.
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Tim nhà mình tháng 11/2011, đang ngâm cứu cho đi học đây, có mẹ nào biết trường nào quanh khu đồng tâm giới thiệu mềnh với nhé!chúc các bé hay ăn chóng lớn.
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Con nhà mình t12/2011 chắc em út nhà này rồi, vẫn ăn cháo là chính và ăn thêm cơm, phở, mỳ, bún, xôi, bánh chưng...cu cậu toàn bốc rau luộc lúc cả nhà ăn cơm còn nếu xay hoặc cắt nhỏ cho ăn chính thì kêu: ko thích đâu!
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 hu hu các mẹ ơi vi nhà e dạo này ốm sốt hic hic.Nghỉ học mấy hum nay rùi thương con quá
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Mẹ nó định cho em đi học tầm này lun ah, vậy thì tìm trường sớm để đi lun cho con quen sớm đi chứ mấy bữa nữa trời lạnh, mới đi lại dễ ốm lắm mẹ nó à
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 Tội nghiệm em Vi quá đi mất, hôm nay ấm trời hơn, hy vọng em sẽ đỡ để đi lớp cho mẹ khỏi lo
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 tội nghiệp bạn mèo Vi quá, thời tiết dạo này chán, sáng lạnh chiều nóng e chảng biết mặc ntn cho con nữa thế thì mẹ nó nhàn rồi, bé chịu hợp tác ăn uống là sướng nhất
Ðề: hoi cac me co con sinh nam 2011 bé nhà mẹ mokey tốt cả chứ.con đi học ngoan là mẹ yên tâm lắm rùi