Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 thỏ thẻ như trẻ lên ba đấy các chị ah n mà phải uốn nắn từ đấy mới được không là hỏng......
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 cu nhà mình dạo này lại thích đi dép siêu nhân của anh, dép của mình thì kêu xấu, dạo này bắt đầu biết lanh chanh vs anh rồi đấy, toàn giành đồ của anh, mẹ mắng là lại khóc
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 ko biết bé nhà các mẹ có nói nhiều không. Hổ cái nhà mình vốn đã lắm nhời, từ hồi đi học đến giờ bệnh nói nhiều còn nặng hơn. Ở bất cứ đâu nàng ta cũng cứ như 1 cái máy phóng thanh, luôn miệng. Hết kể lể, hỏi han vặn vẹo rồi đến màn cãi lí. Mình rất nhức đầu, nhiều khi bận chăm anh cu con quá ko tiếp chuyện nàng ấy chu đáo là lại giẫy ăn vạ, mà đấy là nàng ấy còn biết nói muộn đấy ạ, tầm 20 tháng mới bập bẹ đc mấy từ thế mà giờ thì......... bó tay
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 anh cu nhà mình trc cứ lỳ lỳ cái mặt, hàng xóm còn bảo xin nụ cười của nó cũng khó, thế mà h nói đến là lắm, nhiều hôm đi làm về mệt mà nó nói váng cả đầu
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Gái nhà tớ giờ cũng luyên thắng suốt thôi, hỏi đủ kiểu, kể hết chuyện đi học, rồi bố quát bạn ý ,bạn ý chạy vào bếp mách mẹ, con giận bố lắm ấy, bố nói to, con ko thích bố nói to như thế cứ như 1 bà cụ non ấy
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Ku nhà mình mọi ngày pha sữa tự cầm cốc uống. Hôm qua cứ đòi mẹ xúc. Mẹ bảo con ngoan là siêu nhân, thương mẹ lắm nên tự cầm cốc uống nhỉ...... 10 phút sau chạy vào phòng thông báo: " Mẹ ơi, con đổi ý rồi, con không yêu mẹ nữa đâu, mẹ ra lấy thìa xúc sữa cho con đi mà,con xin mẹ đấy, con cúng cụ mẹ đấy" Chả biết học ở đâu ra kiểu đấy. Choáng toàn tập!
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Nhà mìn cũng đông vui nhỉ? hic trời như này cứ tội các con chảy nước mũi, viêm họng đủ kiểu các mẹ ơi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 hôm qua, cho 2 anh e đi mua giày, chân a to nên ko mua đc đôi nào, e thì còi nên mua đc hẳn 2 đôi, e thì háo hức, nói luyên tha luyên thuyên, a thì cứ xị cái mặt ra nahf tớ từ khi thằng e 1 tuổi là mua đồ đôi hết, cái gì cũng giống nhau, mua hơn hay kém là chúng nó tị nhau đấy, thằng bé nó cũng biết tị rồi
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Hahaha. Con nhà này sao giống con nhà tớ thế. Hôm nào nàng không thích đi học thì sẽ bảo mẹ là : Ốm thế này đi học làm sao được. Vừa bưc vừa buồn cười. Nàng nhà tớ đuôi lịch âm là con Trâu, đầu lịch dương thì là con Hổ. Cũng bướng và khó bảo lắm.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Ơ con mẹ này giống con nhà mình cũng chỉ thích ăn trứng thôi. Ngày nào ăn cũng được í
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Mình gia nhập với nhé, con gái mình sinh tháng 10/2010, Bướng và nghịch kinh khủng, luôn mồn, nói nhiều quá thành hay bị viêm họng, Trộm vía Thông Minh chỉ cần bảo 1,2 lần là biết và nhớ ngay. Đi học tháng đầu là khóc mếu 1 ngày có khi phải đến 100 câu con không đi học đâu, nhưng giờ thì ngoan rồi, cho xách ba lô đi theo và dục bà cho con ăn cháo nhanh để còn đi hoc, được phát phiếu bé ngoan là thích lắm.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Còn gái nhà mình thì gió chiều nào xoay chiều ấy. Cứ khi nào bị mẹ mắng thì " con không yêu mẹ nữa, con yêu bố thôi và ngược lại khi bố mắng thì " Con không yêu bố nữa, con chỉ yêu mẹ thôi", lúc nào bố cáu tiết quá mà tét vào tay hay chân hay chỗ nào đó ngoài mông thì nàng ta la toáng lên " hu hu, mẹ ơi. Bố không đánh vào mông con" (vì mình từng dặn xã là nếu có đánh con thì chỉ đánh vào mông thôi cho an toàn mà nên chắc nàng ta nghe lỏm đc)
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Gái nhà tớ mà mẹ quát hay mắng thì chạy bạn ý bảo mẹ là con ko thích mẹ quát con, con buồn mẹ lắm ý đểu cực
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 hi, như bà cụ non ấy nhỉ. Nàng hổ nhà mình trước kia cứ mỗi lần bị mẹ mắng hay đánh thì cứ sấn vào ôm cổ mẹ vừa khóc mếu vừa " mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm", rồi thì "con yêu mẹ nhất trên đời, mẹ đừng đánh con..." thử hỏi các mẹ có xuống tay hay lớn tiếng được nữa không ah. Giờ thì vừa khóc vừa xua tay nói " mẹ ơi, mẹ đừng bực mình con nữa nhé, con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa.... " xong vẫn cứ tái phạm như thường và rồi thì bổn cũ lặp lại. Ôi, mình đến bó tay ko biết trị nàng ấy bằng cách nào nữa đây.
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 Hix chắc tại nhóc nhà mn cao nên 16 kg trông gầy chứ hổ cái nhà mình có 13,5kg nhưng lùn tẹt nên chả thấy xương đâu. Hiiiiiiii
Ðề: Hội các mẹ có con sinh năm 2010 con gái yêu quá mn à, nhưng giờ các bạn ý toàn thế thôi, bạn ý xin lỗi xong bảo nói mẹ ơi con biết lỗi rồi, nhưng đâu lại vào đấy, chắc mẹ vẫn phải kiên trì thôi, có thưởng có phạt với các bạn ý nhỉ