Cuộc sống bộn bề, nhiều lo toan. Bản thân em luôn là người lạc quan, nên xung quanh mọi người đều tưởng rẳng cuộc sống của em tốt nhưng sự thực chẳng vậy. Đã cố gắng, cố gắng mãi rồi nhưng vẫn chưa được đến đâu. Chẳng biết làm sao nên viết ra cho nhẹ bớt. Em ra trường năm ngoái, sau khi trọn niềm tin hơn 4 tháng chờ đợi trải qua hết các vòng tuyển chọn, em cũng được làm nhân viên ngân hàng. Mọi thứ cứ tưởng tốt đẹp, ai cũng khen em giỏi và may ra trường có được việc. Em cũng tự nhủ sẽ cố gắng. Tính em thích được làm việc gắn bó và phát triển lâu dài. Ai ngờ cuối năm ngoái ngân hàng lao đao, cắt giảm hàng loạt, em lính mới là những con người đi tiên phong trong việc ra đi. Tự an ủi mình vạn sự khởi đầu nan, tiếp tục quay trở lại hành trình xin việc. Nhưng em nghỉ đúng thời điểm những tháng gần Tết nên tuyển dụng cũng không nhiều và công việc không phù hợp. Sau Tết vẫn tiếp tục công việc nộp hồ sơ,em nhận được vào làm nhân viên XNK, vậy nhưng không như phỏng vấn, công việc không như đã phỏng vấn, họ bảo NVXNK là làm sale hàng cty nhập về, cty xa, mỗi ngày đi về 30km,lại còn đi sale. Và quan trọng là đồng nghiệp trực tiếp làm việc không nice, dù bằng tuổi mình, bằng cấp là bằng ngoại ngữ nhưng vào trước vài tháng nên tỏ vẻ, lại còn luôn cố gắng làm vừa lòng sếp ( nếu nói thẳng ra là nịnh). Em quyết định ra đi sau 1 tháng. Sau đó em đã đỗ vào Vietin bank bằng chính khả năng mình, nhưng trớ trêu nó bảo chuyển em về Nam Định, xa quê, xa người yêu vì hai đứa cũng xác định lâu dài, không một ai quen biết ở Nam Định, em quyết định từ chối. Lúc đó em cũng trúng tuyển vào một công ty khác gọi là liên doanh nước ngoài, với vị trí sale marketing. Áp lực vì nghỉ làm một thời gian, cũng không muốn mọi người chỉ trích vì bỏ một chỗ nhiều người mơ ước như Vietin, em đã quyết định làm ở cty liên doanh đó. Nhưng khi vào làm mới biết mọi thứ không như là đã được giới thiệu. Tự an ủi mình phải cố gắng, phấn đấu thì cuộc sống sẽ không phụ mình. Nhưng cty em làm là chi nhánh mới mở ngoài này, đúng thời điểm kinh tế khó, lĩnh vực dịch vụ em làm cạnh tranh gay gắt. Dịch vụ của công ty thì không có sự canh tranh gì cả so với hàng trăm thằng đã ở đây vài năm có thằng lên tới chục năm, đó là sự thực chứ không phải em muốn đổ thừa. Đi sale trong muôn van khó khăn nhưng vẫn nhủ mình cố gắng. Nhưng gần đây bên em có ra quy định mới, sale ngày nào cũng phải ra đường gặp 3-5 khách, mà khách của em không phải dạng ai cũng là khách, nó chỉ giới hạn vì dịch vụ bên em đặc thù, nếu không có hàng về thì cứ 2 tuần trừ 50% lương. Lương sale chỉ hơn 4tr chút, không có bất kỳ khoản phụ cấp nào, một tháng chỉ cần chạy đi gặp khách như cty yêu cầu em đã mất tới 1tr tiền xăng, Tiền thuê nhà do nhiều hoàn cảnh, em hiện tại phải ở một mình cũng gần 2tr. Bản thân sếp làm lĩnh vực này chục năm nhưng giờ cũng chẳng sale được mấy. Đã vậy, mỗi sáng mỗi chiều lúc nào sếp cũng vào hỏi đã sale được gì chưa, có lô nào không. Cả phòng sale nhìn nhau ái ngại. Việc phải chạy xe long nhong ngoài đường suốt ngày dù nắng mưa, nguy cơ cắt 50% khiến em cảm thấy áp lực, lại sếp ngày nào cũng giục. Em cũng thương sếp, sếp cũng có áp lực của sếp, nhưng em cũng cố gắng rất nhiều rồi. Rồi đi làm, có những khoản phải chi tiêu bắt buộc nếu không muốn bị lạc lõng xa rời quần chúng, quần áo vẫn phải mua sắm cho phù hợp, tiền lương phập phù. Em cũng tập thanh lý đồ để có thêm tiền trang trải cuộc sống, em về nhà có mấy cái balo bố mẹ được cho mang lên bảo con bán hộ gửi tiền bố mẹ, bố mẹ biết tình hình em thì bảo lại, thôi không phải đưa bố mẹ cứ lấy tiền bán được mà mua sắm, đừng tiết kiệm quá. Thấy thương bố mẹ vô cùng, bố mẹ đã vất vả, để nuôi em ăn học cũng đã là cố gắng, vậy mà...nhưng hình như em không có duyên nên chẳng bán được, đã buồn lại còn buồn hơn. Chẳng có order nào cả...( Rồi nhiều sự việc, cực chẳng đã, em viết ra để cho nhẹ nỗi lòng... Hu2, hnay đi làm nhận được tin chẳng vui. Đứa bạn thân nhất trong cty, vào gần như cùng đợt, hay tâm sự,cùng làm sales trong cty, tuần tới sẽ nghỉ việc, chuyển sang công việc khác vì không chịu nổi áp lực.
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... sao bạn ko nói cụ thể cv để mọi người cùng giúp, biết đâu mình chưa tìm đúng phương pháp thì sao
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... Em làm sale trong công ty forwarder chị ạ, công ty em làm về hàng lẻ, bên em làm dịch vụ cho các cty XNK hoặc các cty forwarder khác. Kinh tế kém nên hàng XNK ít hơn nhiều, giá dịch vụ bên em cũng cao nữa. Mẹ nào làm sale cty forwarder đặc biệt về hàng lẻ chắc sẽ hiểu em hơn
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... Việc nào nó cũng có sự vất vả riêng, nhất là sale bạn ah, chắc bạn học kinh tế, ngoại thương hoặc thương mại...thế thì bạn lo gì, chịu khó một chút thời gian đầu bạn ah. Chúc ban luôn thành công!
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... Kinh tế khó khăn làm ăn cái gì cũng khó cả, Nhưng cũng phải cố gắng bươn bạn ạ . Thất bại là mẹ đẻ của thành công, Vì vậy hãy cố gắng lên nhé
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... Mình đã đọc hết tâm sự của bạn, thấy cuộc sống dạo này khó khăn quá, mình cũng đã từng nản chí khi thấy công việc của mình không được suôn sẻ như chúng bạn. Cũng không biêt nói gi với bạn. Chỉ chúc bạn sẽ sớm vượt qua giai đoạn này, sau tết có lẽ nên đổi 1 công việc khác, nếu bạn có ngoại hình, kỹ năng sales bạn có thể đi sales ngành fitness, các phòng tập tại HN giờ mọc như nấm, mặt hàng bán khá dễ vì nhu cầu khá lớn, lương khá ổn và nhu cầu tuyển dụng sales cũng nhiều bạn ạ. Chúc bạn thành công nhé
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... Đọc tâm sự của bạn, thấy mình vẫn còn may mắn. Mặc dù cũng chán trăm bề : sếp cư xử không có văn hóa (hay văng tục chửi bậy với nhân viên), công ty gia đình một cổ nhiều tròng (ai cũng là sếp), bảo hiểm tự đóng, quanh năm lễ tết hay ngày gì cũng không được quan tâm. Được mỗi cái hàng tháng chưa nợ lương (chỉ chậm vài ngày thôi), lương thì tằn tiệm cũng đủ sống. ( hời..... thôi đành cố gắng chịu đựng. Chúc bạn tìm được công việc mới như ý để yên tâm phấn đấu
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... Bây giờ công ty nào cũng khó khăn. Sếp thực ra cũng biết mà. Chỉ biết cố gắng qua giai đoạn này thôi bạn ạ
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... cố lên chị gái ơi, e thấy chị giỏi mà , ng có thực lực thật sự rùi cũng sẽ bám trụ đc thui ạ
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... Qua tâm sự của bạn mình có thế cảm nhận bạn rất giỏi. Mình thì đi làm cũng được 3 năm mà giờ vẫn chưa có gì trong tay. Công việc thì cứ từ từ qua ngày. Được cái tinh thần thì thoải mái. Sang năm mình lấy chồng mà 2 đứa lại chẳng dư dả gì. Nên tự bảo nhau cùng cố gắng thôi.
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... bạn thi đỗ vietin là đã giỏi lẳm rùi, cố lên, 1 time nữa rùi dỡ hơn, bây giờ đi đâu ai cũng kêu chán mà, mình cũng bán hàng trên này, qua giai đoạn đầu rùi mọi thứ cũng sẽ vào guồng thui bạn ah.
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... khổ thân b, nỗ lực bạn ạ, vạn sự khởi đầu nan mà, bạn học thêm 1 số kỹ năng bán hàng trên diễn đàn xem
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... mẹ nó giỏi lắm nhưng đúng là ko hợp vận, chán. chia sẻ với mn nhé
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... Bạn là người có nghị lực đó. Cố gắng lên nha. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Mai là một ngày mới. Trong muôn vàn khó khăn luôn có những cơ hội mới. Chắc chắn đó, bạn cứ hãy chờ mà xem...
Thời buổi kinh tế khó khăn chung cho các công ty. Bạn nên tìm hướng đầu quân cho công ty lớn hơn để tạo ra cho mình chỗ đứng riêng. Công ty lớn bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Bạn có năng lực vậy hãy tìm nơi trọng dụng bạn.
Ðề: Em nên dừng lại hay tiếp tục... Cố lên em nhé, cố gắng làm việc và dành dụm thôi chứ năm nay kinh tế khó khăn nên cũng đừng ngóng trông nhiều. CHị cũng vậy nè mọi năm tiền tiêu ko hết mà năm nay nhiều lúc cũng đau đầu vì tiền đấy