Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! hihi, bé nhà e cũng sieu nhanh ngủ ạ , cơ mà nhìn các bé đáng iu quá
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! ui nhìn dễ thương quá.2 công chúa nhà e khó ngủ lắm.đi nằm là mẹ phải kể chuyện ko thì dọa này dọa kia mới chịu ngủ.
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! ui, yêu wa. có phải bé này đang thiếu ngủ trầm trọng ko nhỉ.hihi Các mẹ ơi, phải rèn cho bé cách ngủ và ngủ đúng giờ giấc thì là mẹ mới đỡ vất vả được. vừa giúp bé phát triển, tạo thành thói quen cho bé lớn lên sau này nữa
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! Dễ thương thật đấy! Bé nhà mình nhiều khi ham chơi đôi lúc mắt díp lại mà vẫn không chịu ngủ kia!
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! Bé này chắc dễ ngủ nên mới ngủ gật kiểu đó. Nhìn yêu quá đi mất.hic
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! hehe e sợ bé giật mình thôi chứ nó cũng ngủ gật ghê lắm
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! trộm vía yêu quá .........................
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! Ôi con nhìn yêu quá, bé nhà mình 19 tháng có hôm mẹ đang đi xe lắc chơi ngoài sân, gió hiu hiu cũng ngủ gật đấy mọi ng ah,
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! đáng iu quá. Trộm vía bé nào dễ ăn dễ ngủ nhìn cũng bụ bẫm nhỉ.
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! hihi bé nhà e cũng có cờ líp ngủ gật nhìn đểu lắm mà e k bít up lên như nao, bjo thì chị ý khôn lắm, mẹ dặn ngủ gật nhất là khi đi xe là mẹ k cho đi chơi, thế là lần nào lên xe chị ý cũng "ngủ gật k được đi chơi đâu" giọng cứ véo von, đểu lắm ý ^^
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! hihi dễ thương quá đi nhìn mà mình chỉ muốn nhảy vào bế thôi hih
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! Con đáng yêu và dễ thương quá ạ! Không biết hột mít nhà mình sau nè có ngủ gật như vậy không nhỉ??? hihi
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! nhìn bé dễ thương quá, ra ngoài trời gió hiu hiu dễ ngủ gật lắm
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! bé nahf e được gần 5 tháng, nhìn nó ngủ thích lắm các mẹ à, không biết lơn lớn tý nữa là có quậy không, nó mà cứ ngoan ngoãn ngủ thì nhàn biết bao.
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! iu wá. iu wá *v* xem mà cười chết mất các mẹ ạ
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! Nhìn yêu ko thể tả, con ơi là con, hihihih
Ðề: Nhóc của Mẹ nào ngủ gật vào nhần nè, dễ thương quá đi!!! đáng iu quá, nhìn các bé thế này em cũng muốn có 1 đứa.