Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN CHờ thông tin của Menghe90, có gì pm cho tớ với nhé, tớ cũng đang lo lắm nè
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN Giấy chuyển viện mn xin ở nơi mn đăng kí đóng BH ý , trên BH có ghi là ở đâu mà, ra đó xin , lưu ý là nộp bản photo nhé , chỉ đưa họ bản chính để đối chiếu thôi
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN À đấy , cái vụ giấy chuyển viện mn nhé ,nộp bản photo thôi , người ta chỉ yêu cầu bản gốc để đối chiểu thôi , mà hum đấy mn có đc tặng sữa ko ?
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN ôi, tập 2 mà thấy luống cuống quá. tớ đang lo vụ sinh con chưa biết thế nào nữa. hiện tại vẫn theo khám ở pshn rồi các mẹ ạ, nhưng chẳng quen biết ai, bảo hiểm thì ở bv nam thăng long, hộ khẩu ngoại tỉnh......ko biết đến lúc làm hss ở đây thì có bị gây khó dễ gì ko nhỉ?
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN ở các bv có bàn hướng dẫn các giấy tờ mà bạn ,bạn hỏi ở đó ng ta cho giấy khai đăng kí đẻ
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN ' hss thì có gì mà gây khó dễ hả mẹ nó. vấn đề là bạn muốn bh trả 30% hay 80% thôi. nếu muốn 80% thì đi xin giấy chuyển viện như Me Nghe 90 nói ấy.
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN của em chị y tá yêu cầu bản gốc giấy chuyển viện. chắc tuần này đi khám lại phải hỏi lại chị y tá cái khoản này cho yên tâm. em đưa tờ phô tô mà người ta trả lại , họ bảo họ cần bản gốc.
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN Họ yêu cầu bản gốc để đối chiếu thôi , còn chả thu bản gốc đâu bạn ạ , ở quầy ngay đầu vào đúng hem ? còn khi vào phòng khám ý , chị kia chả ra rả là nộp CMT + thẻ bảo hiểm + giấy chuyển viện photo mà . chăc bạn nhầm chứ thu giấy gốc thì lần sau vào khám lấy gì đưa ?
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN C lấy đc kq xn là về lun,ko đi đky hss vì bs c theo bảo chỉ cần làm mỗi xn, bh đau đẻ cầm theo kq ấy đến fog cấp cứu là ok. Nên k bít vụ tặng sữa e ợ hehe
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN Tự nhiên làm hss sinh xong nó tặng e hộp FrisoMum Gold 400g , về search thì thấy hộp đấy bán 200k , ha ha ,nó bảo hem dùng thì mang ra hiệu thuốc Mai Hoa của bệnh viện đổi lấy sữa sơ sinh cho con , cơ mà e mua sữa NAN cho con roài nên hem đổi nữa
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN Mình vừa đi làm HSS ở PSHN, tổng thiệt hại 585k (đã trừ BHYT và đã gài 100k cho y tá nhé)
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN Mn bảo hiểm 30% à , mà mn làm hss có được tặng sữa FrisoMum hem ? E làm có BH 80% và ko đi y tá, tổng là hết 240k mn ạ
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN mẹ nó kể chi tiết hơn từ khâu vào viện đến khi đi làm xong HSS được hem. cảm ơn mẹ nó
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN Hôm nay ngày 23/10 , e đi làm hss ở viện Quy trình thế này ạ E đến sớm từ 6h30 , xếp sổ ở nhà B2 ( chỗ bàn hướng dẫn ) - phòng cấp cứu ý ạ Sau đó 7h hộ sinh đến , e đến sớm nên lấy đc số 1 , ra chỗ quầy đối diện để nhập thông tin lấy mã số bệnh nhân ( đưa CMT + thẻ bảo hiểm + giấy chuyển viên " tất cả đều bản gốc " để người ta kiểm tra , kiểm tra xong thì người ta trả lại ) Đi vào trong,vào phòng khám số 5 : đo huyết áp , khám thai ( cần đưa CMT + thẻ BH +giáya chuyển viện " tất cả đều photo " )sau đó nói xin làm hss thì người ta sẽ đưa cho mình list : xét nghiệm và siêu âm Ra quầy lúc trước lấy mã số bệnh nhân nộp tiền : 115.800k + 81.000k ( nếu BH đúng tuyến hưởng 80% ) hoặc 405.000k + 81.0000k ( nếu BH chỉ hưởng 30% ) Nộp tiền xong ra khu B5 lấy máu và nước tiểu xét nghiệm , e nộp đầu tiên , lấy máu đầu tiên , lúc gần 8h sáng mà nó hẹn đến 10h30 mới cho lấy ( e ko thèm đưa cho nó 50k ) Xét nghiệm xong thì quay về khu B2 , khu khám ý , để siêu âm, phòng số 4 nha các mẹ ( có mẹ ko dùng BH thì đc siêu âm luôn ở khu B5 phòng 02 ) Chờ đến khi có kết quả thì mang về phòng khám lúc trước mình khám ý, đưa cho bsi đọc kết quả , xong thì ra khu hướng dẫn ( cái khu ngay lúc đầu vào ý ) làm hss , nộp 30k làm hss. Người ta hỏi các kiểu xong thu các phiếu siêu âm xét nghiệm , xong À, e được tặng 1 hộp Frisomum Gold , thấy bảo bệnh viện tặng , nếu ko thích sữa bầu mún đổi sang sữa cho trẻ ss thì mang ra nhà thuốc Mai Hoa để đổi , cơ mà e có sữa cho con roài nên ko đổi ( có mẹ nào được tặng hem ạ ) Kết thúc : Tổng chi phí hết 197k ( chả hiểu nó công kiểu gì mà thu của e 210 k) + 30k làm hss = 240 k 10h30 e đi về
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN thế k có bh thì đắt hơn chút phải k mn,làm đc hồ sơ sinh thường trc ah,sắp tới em cũng đc làm đây
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN ko có BH chắc hết tầm gần 700k mn ạ. , e cứ tính của e đc BH 80% mà đóng 210k thì mn ko BH chắc tầm thế , chi tiết mn xem ở bài post trên nhé
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN Ngon! Hehe. Chắc bọn sữa nó tiếp thị. C hn đi tham quan 1vòng quanh tầng 3 khu A sinh BH & nhà D sinh DV. Tình hình thấy nhà A các mẹ nằm la liệt ở hành lang trông tội quá, cái băng-ca bé tý kê ở hành lang mà 2mẹ đảo đầu đuôi nằm kèm thêm cả 2con nữa chứ. Hành lang bé mà kê 2hàng băng ca 2 bên nên lối đi chật chội, mỗi lần xe đẩy đưa cac bé đi tắm đi qua là lại bị xô đẩy. Nói chung ko có ng quen cũng mệt đấy các mẹ ạ.
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN Thế chắc phải đút y tá để xin giường thôi mn nhỷ , hic, nghe thấy ớn quá,e thì hem lượn lờ gì,để đến tuần sau đi khám lại coi sao
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN không phải ở quầy ngay đầu, mà là ở trong phòng khám có chị chuyên nhập giấy tờ vào máy tính đấy ạ, phòng có bác sỹ cường khám đó ạ.bác sỹ bảo có giấy tờ gì thì đưa cho chị kia làm giấy tờ cho để hưởng bảo hiểm. Em đưa cho chị ấy các giấy tờ phô tô thì chị ấy bảo là đưa cho chị ấy bản gốc của giấy chuyển viện, còn CMT và Thẻ bảo hiểm thì chị ấy trả lại. Chị ấy bảo chị ấy giữ giấy tờ gốc giây chuyển viện. Mai em mới đi khám lại phải hỏi lại, giả sử như mẹ nó bảo thì ko biết có xin lại dc giấy chuyển viện không?
Ðề: Kinh nghiệm đi làm HSS, sinh thường ở Bv phụ sản HN Ui mình sắp phải đi làm HSS rùi. K bít có nhanh gọn lẹ đc k nữa. Lơ ngơ quá các mẹ ak. Mình đk sinh DV D3, cũng chưa bít nhờ ai đỡ đẻ cho nữa