Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang cải ngọt chỗ tớ toàn 10k, chả có gì rẻ cả, chỉ thấy nấm sò, kim châm giá vẫn thế, ko tăng thôi
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang Chỗ m rau thì rẻ. cứ 2k/ mớ to vật. Hôm nay m chuyển làm giá đỗ kiểu cho vào rổ, ấy vậy mà quên ko tắm táp giề cho các em ý từ tối qua. Liệu chiều nay về các em ấy có nghẻo ko nhở.
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang sáng nay mua 2 cái hoa lơ trắng, 25k, mua ít hành và mùi 5k ,nữa, tròn 30, nhìn mà ngẩn ngơ
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang nản roài. Trồng đến mấy lần toàn die. chỉ có rau ngót là tốt bời bời mà ck lại ko thích ăn. M gieo 2 thùng rau muống thì lên khá tốt rồi. cơ bản bận chả tưới tắm cho chúng được. 9h30 con ngủ xong xuôi đi ra vườn thì sợ. sáng cũng ko kịp thế là tưới được mỗi chủ nhật. chả ăn thua.
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang Dạo này trời hanh khô. đất mau cằn lắm, mà rau gieo thì rễ nó bám nông, để đất khô là nó teo luôn. Chịu khó dậy sớm chút, tối muộn cũng được nhưng cố gắng tưới trước khi trời tối hẳn. Tớ cũng bắt đầu lại sự nghiệp trồng rau hộp xốp, nhưng không trồng rau ăn lá vì tính ra không được mấy. Tớ trồng rau thơm, lá lốt, mùi tàu, tía tô, kinh giới, hành, răm, ớt... chủ yếu khi cần là có ngay. Chanh thì có 1 cây to mà toàn lá ăn không xuể, sẽ trồng thêm 1 khóm xả, 1 khóm gừng.
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang em thích nhất là trồng rau thơm, vì rau ăn mình trồng cũng ko đủ ăn, mà trồng rau thơm ăn thừa mà, với rau thơm đắt hơn rau thường, mình ăn sống rau thơm nên chắc ăn nhất là mình tự trồng chị nhỉ
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang Dạonafy toàn xin viện trợ rau từ quê ra, mà nghe bà nói rau ở quê cũng đắt
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang Tớ cũng thấy vậy nên quyết tâm chỉ trồng rau thơm thôi, rau ngót thì dặm quanh tường nhà, thi thoảng ăn. Sắp tới đỡ việc hơn sẽ cải tạo lại cái vườn nhà. Xã nhà tớ rất thích húng láng, mà tớ trồng nó hay bị lụi lắm.
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang Hình như trồng rau cũng phải có tay thì phải. rau ngót bà trồng thì tốt thế còn của m thì chết dần đều. Có lẽ m cũng học mẹ nó trồng rau thơm chứ mua ăn sống thì sợ. mà m thì thích.
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang Nghe các mẹ trồng rau mà ham quá, mơ ước được về nhà mình để làm một khu vườn nhỏ như các mẹ. hic.
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang cái ji cũng tăng mà sinh viên nghèo không làm gia tiền là khổ nhất khổ nhiều cái chứ không phải là 1 cái nữa chán không bòn ní luốn
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang Mẹ cháu thỉnh thoảng lấy ít đất mùn cho vào gốc hoặc lấy cọng rau băm ra cho vào gốc ý
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang Em thì ít phải đi chợ vì có em gái đỡ đần, nhưng mỗi cuối tuần đi chợ là chóng mặt
Ðề: Giá cả bắt đầu leo thang Thứ 7 chủ nhật đi chợ không dám mang nhiều tiền, vì mang bao nhiêu cũng hết