Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hôm qua em ship đc 3 yến gạo, hôm nay cho heo ăn 30k đây. ko biết mấy hôm nữa hêt tiền lại có móc heo ra tiêu ko nữa
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. HÔm trước em cũng xí xớn mua heo về nuôi. Hixx hixx. Chắc là được tầm hơn nửa tháng gì đó... Sau 20 -10 thì ví của em còn lại 8k... Đã có ý định đập heo để tiêu... nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi... May sao trời chiều lòng người. Hôm qua lĩnh công tác phí. Có 300k tiêu từ giờ tới cuối tháng (hi vọng có phát sinh thêm ạ ) Nên tạm thời em cứ cho lợn đói đã
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hé hé chắc cũng phải học hỏi các mẹ sắm con lợn , đút tiền vào nuôi cho vui ^^
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hôm qua đã mổ heo. Được 4tr100 chẵn. Thấy vui vui. Lần này mua heo nhựa nuôi cho đỡ tiếc.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Chị nuôi 2 năm đấy em ạ. . Tại hôm trước chị thấy em bảo để lâu không sinh lời nên chị mổ luôn. Tí xuống làm cái sổ TK còm cho con zai!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hôm qua mình cũng mổ heo, heo nè định nuôi tới tết cơ nhưng qua chồng dụ dỗ mổ luôn được 3.735k. Đang buồn tủi vì mổ heo sớm thì chồng phán luôn cho câu "Cứ bắt chồng kham khổ mà heo thì béo ú" hức
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Vâng ạ. Vậy là bé trai có tk cho riêng mình rồi ^^! Chúc chị nuôi heo mới cũng béo như vậy nhé ^^!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. nhà em thì bể rồi ý, vì ko lúc nào có tiền trong túi, lĩnh lương là đưa về mẹ trả tiền xe, xong còn mỗi tiền ăn trưa và xăng xe
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. còn hơn 90 ngày nữa là tết rồi mà thịt hết cả lợn rồi, còn con lợn hộp của giai lớn chắc đc 500-600k
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Bắt đầu nuôi heo tết được rồi các mẹ nhỉ, năm nay chắc em được ăn tết ở Hà Lội rồi, kỉ niệm 10 năm gắn bó với thủ đô
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. tính ngày thì thấy ít chị nhề, mà tính ra tháng thì 3 lần nhận lương nữa cơ, hehe heo tháng tới em bỏ ra mua sắm rồi, chắc phải 2 tháng sau mới có để heo đc :mrgreen:
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hôm qua vừa mua em heo nhựa 15 khìn. Cố gắng nuôi từ bi giờ đến tết thêm đồng nào hay đồng đấy. Năm nay chả dám mong gì thưởng Tết. :-(