chau gai em 5 tuoi,dat 1 dua em ho 4 tuoi di mua bap xao.Khi di me dua tien mua 3 hop,nhung ba ban bap dua cho 2 chi em co 2 hop,tuc qua chay ve noi me.Me hoi: ba nao?(tai co 2 hang ban) Con:huhu ba gia rui,ma hong co rau.
Mẹ dạy Na phân biệt các bộ phận trên cơ thể. Câu hỏi cuối cùng mình nghe được là: Đầu gối là gì? Na lấy tay chỉ lên đầu mình, và lon ton chạy đi lấy ... cái gối ra đưa mẹ! Hehe.
Mẹ mắng con gái 21 tháng : ( đang tự xúc cơm ăn ) Ăn từ từ thôi không dây ra áo mẹ mắng bây giờ . Mây hôm sau , mẹ và cô con gái cùng ngồi ăn phở chẳng may mẹ làm bát phở sánh nước ra ngoài , cô bé nói : mẹ ăn từ từ thôi dây ra áo mẹ mằng giờ
Bé trai 2 tuổi hỏi mẹ : ông gì ? ( bé muốn hỏi tên ông cụ hàng xóm ) Mẹ bảo : Là Ông Khoái con ah Bé lại hỏi : bà gì ? ( bé muốn hỏi tên bà cụ) Mẹ nghĩ 1 lúc mà ko biết nói thế nào vì chưa biết tên bà cụ hàng xóm ,nên đành nói : bà Khoái con ah Bé thích quá chỵ vòng quanh ngõ : aaaaaaaaaaa ông Khoái bà Khoái
Bé gái ngồi chơi nấu ăn hỏi : mẹ ăn gì Mẹ : mẹ ăn phở Bé : phở bò nhá Mẹ : uh bé : đây mẹ ăn đi Mẹ : chẹp chẹp , ăn xong rồi ( quay đi chỗ khác ) Bé : Mẹ , tiền đâu ?
cháu với thím ngồi chơi(thím dang mang bầu) cháu:khi nào thím mới " ị" em bé ra thím:::neutral: cháu: má nói hồi dó má "ị" con ra mà thím:sao con noi la"ị" vậy thúi lắm cháu:ko sao đâu,chùi sạch rùi mà,thơm lắm Nói xong nhìn qua đứa em trai:nhưng Sơn chưa sạch,nó còn đen lắm (Sơn da hơi ngăm giống má)
Con gái 3T thỏ thẻ: "Mẹ, mẹ có thấy bụng bố có cái sẹo to không?" Mẹ: Có Con gái: Để con giải thích cho mẹ nghe nhé, sẹo là do bố cấu thịt gửi vào bụng mẹ rồi sinh ra Ngọc Linh đấy. Mẹ: Thế sao mẹ thấy người bố có mấy cái sẹo liền? Con gái: Thì cấu hết thịt gửi vào bụng mà. rolleyes: Cứ vậy chắc bố ... nghẻo)
Tối, người bán bánh chưng bánh giò đi ngang trước nhà rao. Na nghe được, bảo mẹ: "Mẹ ơi, chú đó bán cái chưng cái giò kìa mẹ !?!" -------------------- Cuối tuần mẹ ko đi làm ở nhà với Na, Na thích lắm. Đến thứ 2 bỗng nhiên Na hỏi: "Mẹ ơi, hôm nay cơ quan mẹ còn đóng cửa ngủ ko, để mẹ ở nhà với con!"
Hôm nay mới biết có mục này . Xin góp vui với các mẹ. Bé Lan Chi nhà mình hơn 2 tuổi rồi nhưng chậm nói và nói rất ngọng Khi ăn bột thường phải mang thêm cho một bát và một thìa không thì không thể nào cho cháu ăn được (nhiều khi mẹ cháu quên). Cháu thường giơ tay ra và hét lên với mẹ ''Thìa ơi thìa ơi ''( Bố cháu buồn cười quá thìa thì làm gì có chân để đi và tai để nghe) Vì nói ngọng và chậm nói nên cháu hay nói ngược '' Mẹ tè', mẹ ị ' khi cháu buồn đi vệ sinh ''Bế mẹ'' khi đòi mẹ bế Thấy bố đang ăn cơm '' Bố ơi! Cơm bố''
Đọc buồn cười quá, trẻ con thật ngộ nghĩnh hồn nhiên. Ở nhà, mình giải thích cho Tim nhà mình là Tim hồi bé mới ăn ti mẹ, giờ thì không ăn nữa. Hôm nay mình tắm cho Tim, 2,5 tuổi, Tim chỉ vào ti của Tim và mời, mẹ có ăn ti của Tim không?
Bé nhà mình 3 tuổi rưỡi, thỉnh thoảng đang ngồi ăn cơm thì thốt lên câu nói thật ấm lòng "Cảm ơn ba mẹ đã nấu cho con ăn!". :goodman:
Hôm nay mẹ hỏi Na: Con thương mẹ để ở đâu? Na trả lời 1 mạch: Con thương mẹ để trên đầu con, mẹ "chuống" ko được con thả mẹ "chuống" (ý nàng ta muốn nói nếu mẹ xuống ko được ấy mà!)
Thêm nữa nhé: Con tắm xong, mình thường khen con: Con ai mà đẹp trai thế kia nhỉ? Hôm sau mình đi làm về vừa tắm xong con trai mình liền tròn mắt trầm trồ: Con ai mà đẹp trai thế kia nhỉ? Cả nhà cười lăn... Mình thường hay nựng con trước khi đi ngủ: Con chó con của mẹ ơi! ngủ đi nào Vài hôm sau đang nằm xem tivi chắc cu cậu nhớ ra liền quay sang ôm mẹ và nói: Con chó con của con ơi ngủ đi nào ......
Tôm (3,5 tuổi): mẹ ơi ô tô của con bị hỏng rồi Mẹ: uh, để mẹ sửa cho con nhé Tôm: vâng ạ, mẹ sửa xong, con sẽ thưởng cho mẹ 1 khúc xương Mẹ:..ợ (lỗi của mẹ cho con xem nhiều phim hoạt hình quá mà) ---------- Mẹ: cho mẹ thơm con cái nào Tôm: con trai mới thơm con gái chứ Mẹ: thế con trai thơm mẹ đi vậy Tôm: nhưng phải con trai lớn mới thơm con gái cơ, như chú ban nãy trên tivi ấy Mẹ:...ợ... Kinh nghiệm rút ra: hạn chế và kiểm soát con xem tivi, các bố các mẹ nhé!!!!
chuột con của mình hơn 2 tuổi, nói rất rõ ràng gần như không ngọng đâu nhé mẹ: chuột ơi em bé đạp mẹ đau bụng này chuột con: (ra xoa bụng mẹ, rồi thơm vào rốn mẹ, rồi nói) em bé không được đạp bụng mẹ đau ,chị vào chị đánh đít đấy, hư. rồi quay sang nhìn mẹ: sau mẹ lại đẻ con ra nhỉ?
công nhận con nít bi giờ khôn và dễ thương quá, có mấy câu nói khiến người lớn shock luôn, nhỏ cháu mình mới 5 tuổi mà lắm hôm lấy điện thoại ngồi nói chuyện 1 mình, y như 2 người lớn đang nói chuyện với nhau )
Vụ đẹp trai, Cu Bi (3.5 tuổi) nhà mình thì: Mẹ nựng: Bi Bi, con giống ai mà đẹp trai dữ vậy? Con: Con giống ba đó! Mẹ: Giống mẹ chứ, mẹ cũng đẹp mà. Con: Hông, con giống ba đẹp trai, còn mẹ đẹp gái! Mẹ:
còn con nhà tớ: 17 tháng: Trước tớ đã dậy con gọi gà là :tíc tíc , con biết gọi rùi hôm đấy thấy có bà bán gà chở gà đi qua đi qua, mẹ bảo: con gọi gà đi COn nhanh trí gọi liền: Gà ơi gà!
Cún chuột nhà mình gọi: - con chó: gâu gâu (nhiều lúc chị ấy thích điệu -> nói ngọng thành âu âu) - con gà: ò ó o - con mèo: meo meo (mấy tên này bé gọi theo mấy bài hát thiếu nhi mà bé vẫn xem đấy) thế rồi mẹ hỏi "con gái mẹ tên gì?" - con chuột (có lúc thì là con chuột con)