Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi khatvong8x, 1/10/2013.

  1. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Con nhà mình hôm trước bác sĩ bảo cháu có cơ địa dị ứng giống mẹ nên không có thuốc chữa dứt điểm, chỉ có thuốc hỗ trợ thôi. Bé bị VMH dị ứng em ạ. Ngày nào cũng phải xông khí dung và uống thuốc dị ứng, bệnh này chỉ chữa bằng ks ko thì không đỡ vì không đúng bệnh.
    Đợt này thời tiết sợ quá, cả con lẫn mẹ bị gần một tháng rồi không khỏi, bình thường bé bị chỉ tầm 5-7 ngày dùng thuốc là hết sau đó 1,2 tháng mới bị lại. Ko hiểu sao lần này bị lâu thế, từ hôm đi Đà Nẵng cuối tháng 9 với mẹ đến tận bây giờ luôn :(. Hôm 5/10 bé được 2 tuổi cân được 10kg, chủ nhật vừa rồi sang bên nội cân được 9,6kg. 2 hôm nay không ăn gì mấy bế con thấy nhẹ tênh. Kiểu này chắc từ -SD1 thành -SD2 quá.
     
    Đang tải...


  2. xuka_tong

    xuka_tong Hàng xách tay UK

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Viêm mũi thì giống e chị ah, e cũng chẳng biết có phải xoang ko, nhưng e nghĩ 2 mẹ con cố gắng ăn uống tẩm bổ vào , e từ ngày béo ra cái mũi cũng đỡ đi nhiều chị ah, chứ bt e chỉ thở bằng 1 mũi thôi, hồi trước đi ngủ lúc nào cũng ôm cuộn giấy để xì mũi đấy ạ, lại xanh lét nữa cơ.
     
  3. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Hix hix, mẹ thì cứ béo phây phây phưỡn cả bụng ra ý, con thì còi em ạ. Chị bị gai vách ngăn ở mũi trái nên bị ngạt mũi, phải mổ đi thì mới hết bị nhưng mà giờ mổ thì ảnh hưởng tới việc sinh con nên chị đợi xong nhiệm vụ chị mới đi mổ. Còn bé thì mũi dãi cứ xanh lét ra, ban ngày thì sổ ban đêm thì ngạt. Tối nào mà ko chịu xông khí dung là y như rằng đêm hôm đấy biết tay nhau ngay. Tối qua nịnh nọt quát mắng đủ kiểu mà ko chịu xông e ạ, có hôm thì ngoan lắm đòi mẹ cho xông. Mệt với cái nàng này lắm. Mà cứ hôm nào ốm là y như rằng ỉ ôi mè nheo khóc mếu, ai hơi động chạm vào tí thôi là khóc cứ như bị oan ức lắm ý. Vừa buồn cười vừa thương nên mẹ lại phải nịnh, phải bế. Con chị ko phải bị xoang đâu, mới đi khám bs 3,4 ngày trước thôi mà.
    Cô có đi soi TMH chưa để xem bị làm sao, chị vừa rồi cũng phải đi soi mới ra bệnh đấy chứ bình thường toàn tự uống thuốc thôi.
     
  4. xuka_tong

    xuka_tong Hàng xách tay UK

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Hi, trước lần nào e đi khám lần thì viêm mũi lần thì xoang, e chán h mặc kệ thế là cũng đỡ đi đấy chị à, có khi tại ít dùng thuốc mình lại đề kháng tốt hơn, bt mà cứ dịch sốt virut với đau mắt đỏ e chẳng bao h bị lây cả. Nhưng sao con gái e chán thế, viêm pq tháng 1 lần ạ.
     
  5. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Trẻ con sức đề kháng yếu mà em nhất là cái thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc này càng khiến các con dễ bị bệnh. Bé nào đã từng có tiền sử viêm phổi với viêm phế quản, viêm A, viêm họng thì cái thay đổi thời tiết là lại dính. Con bé nhà chị hồi bé chỉ bị viêm đường hô hấp trên thôi, uống thuốc 3-5 ngày là khỏi nhưng từ cái đợt nó bị viêm phổi cách đây 2 tháng ý thì bị ốm dai dẳng luôn cô ạ, lần nào cũng phải hơn chục ngày. Đợt rồi đi ĐN với chị xong bị sốt đúng tối trước hôm bay về HN, về nhà nghỉ học 10 ngày, vừa đi học được mấy ngày thì lại tới trận ốm này dai dẳng tới giờ luôn đấy. Tối nào đi ngủ 2 mc cũng thi nhau ho làm bố vừa xót, vừa cáu vì ko ngủ được ^^
     
  6. xuka_tong

    xuka_tong Hàng xách tay UK

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Hic, thôi cố gắng mấy năm nữa các con lớn hơn chút thì đỡ chị ạ, mà chị có dùng thuốc nào tăng sức đề kháng cho bé không ạ, e đang ko biết dùng loại nào, e chỉ cần ko bị ho nữa thôi chứ e ko cần tăng cân vì con e béo quá rồi
     
  7. bach.thaloga

    bach.thaloga Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Mẹ nó chịu khó bổ xung vitamin cho bé, đặc biệt là vitamin C để tăng cường sức đề kháng, cho bé uống nước cam hoặc bổ xung Ceelin ý, với lại các bé càng lớn thì sức đề kháng sẽ tốt hơn trộm vía sẽ ít bị các bệnh về đường hô hấp hơn
     
  8. Hoangviet0912

    Hoangviet0912 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2013
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Các MẸ chịu khó giữ ấm cho con,thấy chớm có dấu hiệu là phải xử lý ngay là ổn mà.chậm tí là thấy chuyển nặng hơn ngay
     
  9. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,286
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    chị nên cho con đi khám cụ thể xem bé có bệnh gì tiềm ẩn không mà lại bị vậy
     
  10. nttoan

    nttoan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2013
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Các mẹ cũng đừng lên lạm dụng kháng sinh quá nhé? Mình vừa đọc 1 bài báo về việc lạm dụng kháng sinh quá mà sợ!
     
  11. TRINHLNK

    TRINHLNK Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/11/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Con nhà mình dùng 2 loại Sterimar và Step Children bạn ạ. Sau vụ viêm phổi lần trước phải vào viện tiêm kháng sinh mãi mà chẳng khỏi nhà mình cũng mua máy chạy khí dung về cho bé dùng, trộm vía lần đấy sau 3 hôm chạy máy là bé khỏi dứt bệnh. Lần này nhất định con ko chịu dùng máy đấy cơ, khóc ngặt nghẽo, bố mẹ làm đủ trò ko được, phải thua con đấy.
    Điều hòa nhà mình cũng luôn để ở 28, 29 độ và bật quạt chiếu xuống chân giường vì sợ lạnh bé.

    Thế mà con vẫn cứ dính bệnh mới stress.
    Về vụ cho con khí dung thì khó vô cùng, không bao giờ bé nhà mình tự nguyện cả. Mỗi lần cho bé khí dung, phải mở video ca nhạc trên iPad con mới chịu ngồi yên. Biết là làm vậy ko tốt cho mắt của bé, nhưng chỉ có cách đó con mới ngồi yên 15' khí dung đấy bạn ạ
     
  12. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Bạn này chắc ko chịu đọc comment của mình rùi :(. Con mình đã đi khám bác sĩ đợt gần nhất cách đây 5 ngày và được kết luận bé bị VMH dị ứng bạn ạ, cứ thời tiết thay đổi nóng sang lạnh kiểu này là bé nhà mình sẽ bị VMH và hiện tại ko có thuốc chữa dứt điểm cho bệnh này. Càng dùng kháng sinh thì lại càng ko khỏi vì nó là bệnh dị ứng, phải trị bằng thuốc dị ứng để bé giảm bớt triệu chứng. Dùng khí dung để bé dễ thở hơn khi đêm về vì ban đêm bé bị ngạt mũi. Bé bị ho do ngứa họng nên bác sĩ kê thêm cả thuốc ho để giúp bé giảm bớt cơn ho chứ ko chữa khỏi được.
    Bác sĩ bảo nhà mình phải sống chung với lũ thôi, bác kê thêm cho một số loại vitamin và thuốc bổ để tăng sức đề kháng hi vọng bé khỏe thì sẽ đỡ hơn, đỡ thui nhé chứ ko khỏi được vì chính bản thân mình cũng bị bệnh này mấy chục năm rồi nên mình biết. Những lần trước đi khám thì do lúc thì bé bị VA lúc thì viêm đường HH trên, lúc VH họng đỏ có đờm nên không phát hiện ra bệnh. Lần này bé không bị triệu chứng gì của bệnh VH thông thường cả mà lại mãi không khỏi nên mới xác định được chính xác bệnh của bé. Bác sĩ chẩn đoán bé có cơ địa dị ứng giống mẹ nên vậy. Trước mình ở Pháp chục năm cũng không chữa khỏi mà phải uống các loại thuốc trị dị ứng như con bé nhà mình bây giờ, về nhà 2 năm đầu không thấy có hiện tượng gì nhưng giờ thì lại bị lại.
     
  13. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Lần này có kết luận chính xác bệnh của con rồi nên mình cũng đỡ lo lắng hơn trước bạn ạ, khổ cái bệnh bé lại ko chữa được mà chỉ có thuốc hỗ trợ làm giảm đi thôi nên thấy xót con quá. Bé dị ứng thời tiết nên cái thời tiết này là sự khủng hoảng với nhà mình hix hix.
    Nhà mình cũng cho bé dùng khí dung để dễ thở về đêm nhưng mấy hôm nay nó cũng không chịu dùng nữa bạn ạ, stress thật ý. Cả ngày mũi dãi lòng thòng đến đêm thì lại ngạt mũi ko thở được. Hôm nào tối chịu dùng khí dung thì hôm đó ngủ ngon, hôm nào ko dùng là cả đêm vật vã không ngủ được quấy khóc. 3 hôm nay con ko chịu dùng máy rồi bạn ạ, tối nay chắc đợi lúc nào con ngủ mình mới cho máy vào thử xem sao vậy (khổ cái cái máy kêu rõ to hix).
    Ngoài khí dung con nhà mình còn dùng Siro Delopedil chuyên trị các triệu chứng dị ứng như sổ mũi, hắt xì, ngạt mũi, ngứa và nổi mề đay. Thế mà con cũng chả đỡ vẫn sổ mũi nguyên ngày, đêm vẫn bị ngạt :(. Tớ cũng hết cách rồi, giờ bác sĩ cho gì thì dùng nấy chứ cũng ko biết làm thế nào hết cả.
    Dạo này trời lạnh nên nhà tớ không dùng điều hòa nữa rồi, vẫn bật quạt số nhỏ cho chếch xuống dưới chân để cho thoáng vì không thì phòng rất bí.
    Con cái ốm mệt mỏi thật đấy bạn nhỉ. Mới một đứa tớ đã thế này rồi ko biết 2 đứa cùng lúc thì thế nào :(
     
    Sửa lần cuối: 24/10/2013
  14. bach.thaloga

    bach.thaloga Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Mình cũng thấy thế, con mà có dấu hiệu chớm sổ mũi ho thì nên xử lý ngay, thời điểm này có thể áp dụng phương pháp dân gian có khi là ổn rồi, để nặng hơn mới khám và chữa thì bác sỹ VN hay lạm dụng kháng sinh lắm, hic
     
  15. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Chị cũng ko biết con nhà chị nó hợp với loại nào cơ, toàn cho con uống theo đơn của bác sĩ và thấy con cũng vẫn thế chả khá khẩm hơn mấy.
    Đợt trước bác kê cho cốm Zinc Kids còn chưa uống hết, đợt này bác cho uống Siro multi vitamin Cophilex. Chị đã từng cho uống Ruby Kids rồi My Vista Kids mà không hợp loại nào cả em ơi. Hôm nay chị vừa mua thêm Ceelin C về cho bé uống để bổ sung C.
     
  16. bombom_yeu

    bombom_yeu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    6,380
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Con nhà tớ cũng giông con Chủ Top. Mới có dấu hiệu thôi dung theo pp dân gian k ăn thua, mấy hôm sau còn nặng lên cơ, mấy đứa này nuôi nản lắm...
     
  17. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Nhà mình trước toàn cho con khám lúc thì ở Việt Nhật, hôm nào trong đó đông quá thì cho ra trung tâm bác sĩ gia đình ở Hàng Bài. Lần nào bác sĩ cũng táng kháng sinh cho bé, đợt bé bị viêm phổi bác sĩ cũng kê cho tiêm kháng sinh thế mà 5 ngày liền không khỏi không đỡ. Đúng hôm thứ 5 cho con vào viện tiêm thì gặp chị bạn chị ấy giới thiệu cho bác sĩ Thu bên St Pôn nên giờ mình chỉ qua bác Thu khám. Được cái bác Thu rất ít khi lạm dụng kháng sinh, giờ đến mình còn sợ kháng sinh nữa là con. Lần trước viêm phổi qua bác uống thuốc đúng 3 ngày là khỏi, lần này do là dị ứng thời tiết nên mới lâu thế. Bác bảo sau 3 ngày ko khỏi thì cho con lên bác khám lại nhưng hôm qua với hôm nay chồng mình đi làm về muộn quá nên chưa cho con qua được mà bác thì chỉ khám ở pk từ 5-7h chiều thôi :(.
     
  18. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Nhiều bé sức đề kháng tốt lại hợp với pp dân gian, con nhà bạn giống con nhà tớ thì là có tiền sử bị như vậy rồi, đã từng dùng nhiều kháng sinh thì khó quay lại mấy phương pháp nhẹ nhành như chanh đào mật ong hay lá húng chanh lắm. Thôi coi như đứa này là kinh nghiệm cho đứa sau, dùng được pp dân gian là tốt nhất vừa lành tính mà vừa đỡ tốn tiền bạn nhỉ.
    Hồi bé mình dễ nuôi lắm mà sao con mình giờ lại khó nuôi thế nhỉ hix, càng chăm bẵm thì càng vất chứ. Cứ lơ là như trẻ con miền núi nông thôn chúng nó lại khỏe phây phây ý.
     
  19. bombom_yeu

    bombom_yeu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    6,380
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    Mẹ nó cho Mình đt và địa chỉ của bác Thu với... Mình thì toàn cho con khám ở tự nguyên a viện nhi TW
     
  20. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,401
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ mệt với cái đường hô hấp của con quá rồi đấy nhé

    mẹ nó cố gắng lên, con gần 2 tuổi rồi mà có 9kg thì bé bị còi rồi đấy ạ, mẹ nó cho bé đi các viện lớn khám xem thế nào
     

Chia sẻ trang này