Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! Hôm nay có một bác hẹn đến xem hàng mà không biết thế nào đây.
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! Chúc chủ topic bán đắt hàng. Mình cũng mới mở shop, ban đầu thật vất vả, cùng cố gắng thôi.
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! đúng rùi đấy c. cứ thong thả thoải mái thôi có duyên thì od sẽ vìa thui ^^
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! em cug mởi khai trương, cố gắng cố gắng mà vẫn ì ạch lứm, trời ơi có ai hiểu cho lòng em...
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! đợt này nhà e cũng túc tắc thôi, nhưng nói chung ngày nào cũng đc vài đơn nên cũng an ủi phần nào ^^ chúc các mẹ ngày càng nhiều đơn hàng nhé (u)
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! Nghe có vẻ ai cũng khó khăn nhà e cũng vậy, chưa được od nào cả, chờ thôi mẹ à
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! Nhà em cũng vậy, od chậm chạp quá,hàng bán cũng chậm, mong học hỏi cách bán hàng của các mẹ
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! nhiều nhà khó khăn lắm, tình trạng chung thôi cố gắng bám trụ vậy
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! chúc các mẹ ngày mới đắt hàng nhé.. hnay od nườm nượp nhé..
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! cố gắng lên mn ơi, 1 tuần vẫn là ít lắm, theo đuổi đến cùng đi chứ
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! cố lên mẹ nó ơi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! khó khăn chung, các mẹ cố gắng lên nhé! mình cũng thế
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! dạo này nhiều người bán quá, người mua thì chả thấy đâu
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! Nhà tớ cả ngày hqua ko thấy ai hỏi han gì, đang buồn não ruột thì 4h chiều đến tối toàn thấy gọi điện đặt hàng yêu cầu giao ngay, làm tối qua em giao hàng 10h đêm mới đc về ăn cơm, hihi!
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! mình đọc qua mà thấy tình bun thía ko bit, giò làm gì cũng khó. Cơ quan thì cắt giảm lương và nhân sự, phải kiếm thêm việc để làm, lại sinh thêm một bé nữa, chỉ thấy chi chi và chi.... chăc phải đặt tên con là Bội Chi mới đung. topic thì cứ trôi tận đâu od thì ít, chắc phải học hỏi các mẹ nhiều, phải kiên nhẫn. Không biết kiên nhẫn rồi có được việc gì không ta... nản quá..hix hix Mẹ nào có kinh nghiệm kinh doanh chia sẻ em với ạ..!!!!!!!!!!
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! Buồn thật đấy, mình bán hàng được 2 tháng rồi chẳng ăn thua, nản toàn tập rồi
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! đúng rồi đó chị, em thấy nhà nhà bán hàng, người người bán hàng.
Ðề: Có mẹ nào trong tình trạng ko có od giống em ko ạ! hn nhà em k có od nào cả nhưng em lại giúp 1 nhà khác có od nên em cũng thấy vui ạ