Tâm sự của một 8X khởi nghiệp

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoangthangpt, 8/12/2009.

  1. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Theo mình, bạn chủ top nên đi làm ở lĩnh vực mà mình muốn làm riêng để học hỏi kinh nghiệm trước đã
     
    Đang tải...


  2. ms.sane

    ms.sane Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng là 1 8x gần đời đầu có đam mê kinh doanh. 22 tuổi cùng người yêu (ox bi giờ) lập công ty kinh doanh thiết kệ tiết kiệm điện gia đình và công nghiệp nhập từ Mỹ về. Những ngày đầu thành lập cty ước mơ cháy bỏng lắm, nhất định mình sẽ làm được. Mình và anh cùng 1 vài nhân viên bắt đầu đi sale đến các cty, các gia đình mà mình đánh giá là họ có nhu cầu. 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng, nửa năm trôi qua, đơn hàng không có mà cứ phải è lưng ra gánh chi phí. Dường như họ chưa tin và vẫn còn e ngại đây là thiết bị ăn cắp điện hơn là tiết kiệm điện. Nhân viên cũng bắt đầu nghỉ dần chỉ còn lại mình và anh. Chúng tôi lại tiếp tục chuyển hướng sang kinh doanh thêm hàng dệt may xuất khẩu (do mình và anh cũng có 1 số kinh nghiệm trong ngành này). Tìm đơn hàng, tìm nguồn vải, đưa đi gia công rồi xuất đi. Sau 1 thời gian lăn lộn sale thông qua các mạng thương mại mình cũng có 1 số khách từ Anh, Thuy Điển, Mỹ. Đấu trí qua lại, giá cả hàng dệt may sao mà khó cạnh tranh với hàng TQ quá, những khách hàng chấp nhận giá cao thì nguồn vải họ yêu cầu không có,... đơn hàng như gần kề trong tay nhưng dường như cũng xa vời quá. Mình lại loay hoay cùng anh kiếm doanh thu cho cty bằng cách khác, nhận may đồng phục văn phòng, đồng phục công nhân cho các nhà máy ở các tỉnh lân cận SG. Hình như mình sale cũng tốt ấy nhỉ, kiếm được vài khách hàng lớn như Nestle, Rinnai, ICI,... coi như cũng có tiền trang trải qua ngày. Cái khó khăn của mình trong lúc này là không tự may hàng được mà phải đưa đi gia công ở 1 cơ sở nhỏ bên ngoài, phụ thuộc khá nhiều vào tiến độ may hàng của họ, lúc họ không có đơn hàng thì cần mình, lúc có đơn hàng thì không lo làm hàng của mình làm mình thất hứa với khách hàng liên tục, bị chửi lên chửi xuống. Rồi đùng 1 ngày hắn gọi điện cho khách hàng mình nói rằng mình chỉ đi gia công, không có xưởng may, khách hàng dần dần bỏ mình. Có lẽ tâm lý họ chỉ tin xưởng may, không tin các công ty thương mại. Cảm giác thất bại liên tiếp làm mình và anh đuối sức. Cộng với những lần làm khó của các nhân viên thuế, không doanh thu mà cứ đòi.... không thì phạt vì sai cái này, sai cái kia. Cán cân nằm trong tay của quan chức, dân đen có đúng thì cãi cũng bằng thừa. Hơn 2 năm trời vùng vẫy cuối cùng mình quyết định giải thể cty để đi làm.

    Ước mơ vẫn còn nhưng hình như mình đã nhát đi rất nhiều, ý muốn kinh doanh giờ vẫn còn đó nhưng sao lo sợ đủ thứ. Hiện giờ mình đang phân vân lắm, tháng 9 này mình sẽ mở 1 quán nước trái cây, sinh tố và các loại râu câu có mùi hương lạ mà mình đã tìm tòi trong thời gian vừa qua. Bỗng dưng thấy lo quá

    Ngồi ở cty viết xong bài này sao mình có nhiều cảm xúc đến thế, nhớ nhiều kỷ niệm quá, nhớ nhiều lúc đi xa mà trong túi chỉ có khoảng 20 ngàn, nhớ những ngày mưa tầm tã mà mình vẫn dầm mưa đi gần 80 cây số để đưa mẫu cho khách hàng duyệt.... Mong rằng 8x của chúng ta hãy cố gắng hơn nữa nhé. Chúc mọi người luôn có mơ ước và luôn thành công
     
    metybong thích bài này.
  3. boongo

    boongo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng là 1 8x, hiểu nỗi lòng, suy nghĩ của bạn, cố gắng lên, bản lĩnh lên bạn nhé, chúc bạn sớm thành công.
     
  4. nguyenthuy12584

    nguyenthuy12584 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/5/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi cũng là 1 8X đời đầu. LÀ con gái và gia đình có bố mẹ là những người không thích kinh doanh nên thật khó cho tôi để bắt đầu. Sau khi học xong trung cấp kế toán tôi có mở một cửa hàng văn phòng phẩm. Nhưng thất bại toàn tập.
    Tôi đang đi làm thuê nhưng ước mơ có một cái gì đó của riêng mình vẫn chưa bao giờ hết. Hiện tôi vừa làm vừa nhận thêm những hợp đồng nhỏ ở bên ngoài. Chính là những thứ mà tôi học được khi đi làm đã giúp tôi làm được. Giờ tôi đang tự nhận in ấn các hợp đồng nhỏ: name card, phong bì, tờ rơi. Những hợp đồng nhỏ tôi có thể tự bỏ vốn và đủ sức chịu rủi ro. Cũng chỉ lấy công làm lãi thôi và quan trọng hơn là tạo được những mối quan hệ tốt cho sau này. Tôi không quá lạc quan nhưng luôn tin tưởng vào những gì mình làm. Tôi sẽ cố gắng không ngừng để có thể thực hiện ước mơ của mình. Và bạn cũng thế nhé. Chúng ta cùng cố gắng.
     
  5. trangtron

    trangtron Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Cũng là 8x nhưng chưa có gì trong tay đây,cố lên bạn ,vạn sự khởi đầu nan,có thất bại mới hiểu hết giá trị của thành công.
     
  6. giadinhsaubeo

    giadinhsaubeo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/4/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn có ước mơ, hoài bão và dám làm là rất tốt. Tuy nhiên có lẽ cách bắt đầu của bạn chưa hợp lí lắm. Bạn bắt đầu khởi nghiệp khi trong tay không có gì, vậy là hơi chủ quan. Vì làm kinh doanh điều bạn cần trước tiên là kinh nghiệm, vốn và tư duy sáng tạo. Có lẽ trước tiên bạn nên tích lũy kinh nghiệm trong ngành mà bạn dự định kinh doanh đã và cần có số vốn phù hợp cũng như kế hoạch phù hợp. Nếu bạn cứ kiên trì thì rồi sẽ thành công. Chúc bạn may mắn :)
     
  7. nghé còi 2008

    nghé còi 2008 Banned

    Tham gia:
    23/5/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    các cụ có câu ;'' có trí làm quan có gan lam giàu''. mình nghĩ muốn thành công trong kinh doanh thì trứoc hết pải có sự dám nghĩ dám làm. tất nhiên bên cạnh đó cái đầu của bạn cũng phải suy nghĩ chu đáo về kế hoạch kinh doanh mà hai yếu tố quan trọng nhất là khách hàng mục tiêu của bạn và khả năng quay vòng vốn của bạn như thế nào.
    chúng ta hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhất rồi phát riển dần lớn dần lên. các bạn hãy lên kế hoạch chi tiết cho phương án kinh doanh của mình rồi sẽ thục thi dần dần. mình tin nếu có quyết tâm chúng ta sẽ thành công.
     
  8. siêu thị thời trang

    siêu thị thời trang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    mình cũng là 8x đây, híc dân 8x có mỗi lứa tuổi 82 là làm ăn giỏi thui
     
  9. siêu thị thời trang

    siêu thị thời trang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    tâm sự của chị nhiều cảm xúc quá

    đọc tâm sự của chị nhiều cảm xúc quá, em cũng là dân 8x em sinh năm 84
    bao giờ chị mở quán nước chị post cái topic tâm sự của chị lên cho mọi người thấy cái quyết tâm của chị chúc chị thành công
    - hi vọng em sẽ đọc được những tâm sự của chị
     
  10. kienlua

    kienlua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, 8x=82 đây mà sao thấy làm ăn vẫn không ăn thua thế nhỉ? Ai ơi, chỉ cho tớ con đường kiếm tiền nhanh, đầu tư ít với...
     
  11. Mecuheocoi

    Mecuheocoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    43
    thế hệ đầu 8x đây. đang có dự định làm cái gì đó của riêng mình đây.đọc topic này xong run quá...mình thấy 8x có 84 là rất giỏi,khéo léo,bình tĩnh.82 thì hoạt bát nhanh nhẹn cũng kiếm được....
     
  12. metybong

    metybong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/11/2008
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    823
    khâm phục ý chí của mẹ này quá, cố len, mọi điều mình cố gắng đều đc đền đáp thôi
     
  13. kienlua

    kienlua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Đồng ý với mẹ nó. Mình thấy 84 được đấy, nhiều người khôn khéo, làm ăn được.
     
  14. meomuop66

    meomuop66 Converse VNXK-0909371988

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    tớ cũng 8x , chưa làm nên trò trống gì :( tớ thấy 8X có 84 , và các 8 đời cuối rất được , chứ như tớ 8x đời đầu chán lắm :(
     
  15. caycon

    caycon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy các bạn 8x có ước mơ hoài bão lớn và rất có nhiệt huyết. Chúc mừng các bạn nhé, tuy nhiên việc gì cũng khó khăn và để thành công thì ko dễ dàng gì, với ai cũng vậy.

    Mình chia sẻ với các bạn 1 cơ hội khởi nghiệp để các bạn tham khảo nhé, công việc mình làm ko có gì to tát, cũng không thời thượng hay nói cách hkhác là không "hot", nhưng nó lại mang lại nguồn thu nhập lớn nếu thành công và thực sự yêu nghề. Đó là làm tư vấn Bảo hiểm nhân thọ.
    Làm công việc này, coi nhưu mình tạo dựng một dn của riêng mình ý, chủ động, nhưng có 1 số lợi thế so với các kd khác như sau:
    - Mình ko phải lo thủ tục hành chính pháp lý để thành lập cty
    - Không cần bỏ vốn (điều này là rất khó nếu bạn kd các mặt hàng khác), nên ko lo lắng phải tìm nguồn vốn, rủi ro lỗ thâm hụt vốn,... và như vậy thì với bàn tay trắng mình vẫn có thể bắt đầu khởi nghiệp.
    - Đây là ngành dịch vụ tài chính, nên mình ko lo phải có cửa hàng, tồn kho,... ko lo đến chi phí thuê địa điểm gì cả.
    - Chế độ lương thưởng rõ ràng. Và mình có thể tăng thu nhập nhanh chóng
    - Cơ hội được cty đào tạo miễn phí, cơ hội đi lại (du lịch) nhiều.
    - Môi trường làm việc năng động, đòi hỏi mình luôn chủ động, lập kế hoạch rõ ràng.
    - Mình chủ động thời gian ko bó buộc, vì vậy đối với những ai đã có 1 việc ổn định khác vẫn có thể tham gia.
    - Thu nhập của mình dcó đóng thuế đầy đủ.

    Tuy nhiên làm nghề này đòi hỏi bạn cũng phải rất kiên trì, chịu khó học hỏi và rè luyện thường xuyên, liên tục.
    Nghề nào cũng có những khó khăn riêng. Nếu bạn muốn thành công thì phải vượt qua chính mình.
    Chúc các bạn thành công nhé dù ở công việc gì.
     
  16. kHATVONG

    kHATVONG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện tình thế gian,gian nan khó giải................
     
  17. thebg

    thebg Thành viên mới

    Tham gia:
    22/8/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của một 8X khởi nghiệp

    Muốn thành công phải cần định hướng đúng và may mắn. Mọi người cũng đã đóng góp nhiều ý kiến rồi, nên mình chúc bạn sẽ gặp may mắn trong thời gian tới
    ______________________________________________________________________________________________________________________________________
    Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa
    Chuyên cung cấp hệ thống máy nén khí Hitachi - Nhật Bản, http://maynenkhinhat.com
     
  18. binbin2007

    binbin2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của một 8X khởi nghiệp

    Mình cũng 8x đây mê kinh doanh lắm ,mình thấy ý định của bạn lần này khả thi đáy chứ cố lên thôi chúc thành công khi nào khai chương mời cả nhà nhé
     

Chia sẻ trang này