Ðề: Những bà mẹ nuôi dạy con kiểu “quân phiệt” yêu cho roi cho vọt nhiều khi oánh con mà cũng xót cơ mà trẻ con bây giờ nhiều đưa bướng kinh ,nhà nào cũng nên có một người để chúng sợ ko thì chúng quậy ko nói được luôn
Ðề: Những bà mẹ nuôi dạy con kiểu “quân phiệt” Dạy con không nghe nhiều lúc cũng bực mình lắm các mẹ ạh nhưng mà dù có bực như thế nào thì các mẹ cũng đừng mắng chửi con mình nhé, như vậy là các mẹ đã gieo vào lòng các con một tí gì đấy một nỗi buồn rồi đấy các mẹ ạh.
Ðề: Những bà mẹ nuôi dạy con kiểu “quân phiệt” Em cũng nóng tính nên hay quát con và thỉnh thoảng cho vài cái tét vào mông, từ ngày cho bé đi trẻ đỡ ức chế hơn khoản ăn uống nhưng cứ nhớ mỗi lần định đánh con là bà ngoại bảo đánh ít thôi, nó rạn đòn rồi ko sợ nữa đâu, càng bướng hơn. Vậy nên cũng ko dám quân phiệt quá, nhưng những lúc cần nghiêm thì phải thật nghiêm vì trộm vía trẻ con giờ thông minh lăm,s chỉ nhún nhương một lần là các con bắt nạy lại ngay
Ðề: Những bà mẹ nuôi dạy con kiểu “quân phiệt” đọc bài của mn, mình thấy sợ những mẹ như thế, nhất là trớ ra bắt ăn vào đén ngừoi lớn còn chẳng ăn đc huống chi trẻ con
Ðề: Những bà mẹ nuôi dạy con kiểu “quân phiệt” tại sao đối xử với một đứa trẻ như thế, thử hỏi tại sao giới trẻ ngày nay càng bị hủy hoại về đạo đức. ngay trong gia đình còn không thể giúp được thì thử hỏi ai có thể giúp được chứ
Ðề: Những bà mẹ nuôi dạy con kiểu “quân phiệt” các cụ ngày xưa nói yêu cho roi cho vọt cấm có sai câu nào,
Ðề: Những bà mẹ nuôi dạy con kiểu “quân phiệt” BẠN CẨN MỘT NGƯỜI CHĂM SÓC TỐT NHẤT CHO CON BẠN, VÀ LO TOAN CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH ? • Bạn có con nhỏ và muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con? • Bạn quá bận rộn với lịch trình làm việc ở cơ quan và vô vàn vấn đề trong cuộc sống nhưng vẫn muốn bé yêu được chăm sóc chu đáo? • Bạn thực sự mệt mỏi khi đi làm về nhà cửa vẫn bề bộn, cơm canh chưa sẵn sàng? • Đã lâu rồi bạn không có thời gian thư giãn, làm đẹp; hay 2 vợ chồng đã lâu chưa có dịp hâm nóng lại tình cảm vì dành quá nhiều thời gian cho bé yêu? • Bạn đang đau đầu tìm người giữ trẻ khi quay lại đi làm? Nếu bạn đang phải đương đầu với những vấn đề trên thì BẢO MẪU.com chính là điều mà các bạn cần để dẹp bỏ hết những nỗi lo toan đó. BẢO MẪU.com với đội ngũ nhân viên có kiến thức, kỹ năng, cũng như sự nhiệt tình và yêu thương con trẻ hân hạnh mang đến cho bạn những gói dịch vụ: Bảo mẫu trọn gói, Bảo mẫu tại nhà, Bảo mẫu theo giờ. Các dịch vụ bao gồm các công việc chính sau: Đón bé từ trường : Đón từ trường về nhà, sau đó tắm rửa, cho ăn, cũng như các sinh hoạt khác Trông trẻ : Đảm bảo an toàn + Giữ nếp sinh hoạt cho các bé: ăn uống, tắm rửa, chơi cùng bé, cho bé đi ngủ... Gia sư : Gia sư cho các bé từ lớp 1 đến lớp 4, tính theo giờ hoặc buổi cố định Làm việc nhà : Đi chợ, nấu ăn, lau dọn nhà cửa, tưới cây, đổ rác... Y tế : Tư vấn dinh dưỡng, thăm khám nếu bé có biểu hiện bất thường, tư vấn phương pháp nuôi dạy, dinh dưỡng phù hợp... - Dịch vụ được cung cấp bất cứ giờ nào Quý gia chủ yêu cầu - Các dịch vụ khác theo yêu cầu cụ thể của Quý gia chủ - Dịch vụ được cung cấp theo Khung giờ cố định Để biết thêm chi tiết và yêu cầu dịch vụ, Quý gia chủ vui lòng liên hệ với chúng tôi! Nguyễn Lan Hương (Ms.) / Managing Director Add: Nhà 21 số 158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội Mobile: 0904 698 545 Email: nguyenhuong@baomau.com Website: http://baomau.com/
Ðề: Những bà mẹ nuôi dạy con kiểu “quân phiệt” Em cũng nghĩ nhiều lúc vẫn cần phải quân phiệt chứ ko các bé nhờn lắm, nói chung dạy con bg phải tùy cơ ứng biến nhưng nhất thiết cũng phải có nguyên tắc
Ðề: Những bà mẹ nuôi dạy con kiểu “quân phiệt” nuôi dạy trẻ là cả 1 nghệ thuật đấy.đòn doi suốt chỉ khiến trẻ thu hẹp m lại và rất dễ dẫn đến bệnh trầm cảm ý
Ðề: Những bà mẹ nuôi dạy con kiểu “quân phiệt” cái gì rắn là phải rắn,mềm mỏng khi cần thôi chứ quân phiệt hay chiều quá đều có tác hại
Ðề: Những bà mẹ nuôi dạy con kiểu “quân phiệt” con mình cũng rất hay ngang bướng và cãi lời, nói chung nhiều khi không biểt làm thế nào
Hic. Mình cũng đã từng quân phiệt với con vì con lười ăn, biết là không tốt chút nào nhưng không có cách nào khác cả. Rồi nhiều khi như muốn nổ tung cả đầu lên ấy, vì không cho con ăn nổi. Giờ đã qua giai đoạn đó rùi nhưng con vẫn ấn tượng về những trận đòn của mẹ. Giờ muốn sửa sai lầm đó cũng không được nữa rồi. Hic hic