Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi đào lan hương, 2/10/2013.

  1. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    đấy, nên mình nhiều khi bực ghê lắm, cứ đợi khi xa xa bữa ăn mới rắn còn gần bữa ăn dù bực đến mấy mình vẫn nhẫn nhịn để khỏi mất công nịnh nọt dỗ dành lúc lại ful ra hết
     
    Đang tải...


  2. vuare

    vuare Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    qua thời gian 3,4 tuổi là lại hết ấy mà....cháu mình trước cũng bướng như vạy mà.trẻ con khó theo 1 trương trình dạy lắm.
     
    đào lan hương thích bài này.
  3. xixi0

    xixi0 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Bất lực quá! Con nhà em vừa mới đi ngủ sau 1 trận đòn, hôm nào bé cũng mãi 12h mới chịu ngủ. Con nằm ngủ vẫn xụt xịt, em thấy đau lòng quá!
     
    đào lan hương thích bài này.
  4. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,166
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Lớn lên nó mới thế hay từ bé hả chị, con nhà e trước cũng ngủ muộn, nỗ lực vật vã em cũng chỉnh được về tầm 9-10h đi ngủ, thi thoảng cứ đùa giỡn dù tắt hết đèn rồi, phải tét rồi mắng mới chịu nằm ngủ :( mới gần 2 tuổi thôi, may mà tét nó còn nghe ko thì nó nhảy múa tưng bừng trong màn
     
    đào lan hương thích bài này.
  5. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    2 bé nhà mình thì ko dám ăn vạ, ăn vạ cho 1 trận sợ ngay, hoặc 1 cách tốt là bỏ đi hoặc ko thèm nói chuyện nữa, nhìn thấy mẹ giận là lại làm lành luôn ý mà. bé cũng rất sợ bố có bố ở nhà đỡ lè nhè hơn ah
     
    đào lan hương thích bài này.
  6. huong8122008

    huong8122008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    cùng cảnh ngộ nè.trước nghĩ con bị khủng hoảng tâm lý tuổi lên 3 nên nhịn,mong con qua cái tuổi đó rồi sẽ hết tính ương bướng.nhưng rồi giờ 5 tuổi.càng bướng hơn.ngày nào cũng ăn mắng rồi ăn đòn.nhưng con ko có nhớ đâu.vấn đề là có những cái mình coi là đúng nhưng con lại thấy kko đúng nên luôn làm theo ý mình.thật sự là rất ức chế
     
    đào lan hương thích bài này.
  7. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    vừa hôm qua phát cho cu 2 cái tội nói bậy, cậu dớm nước mắt, 1 lúc sau mẹ hỏi nhẹ lại quên ngay, trẻ con mà.
     
    đào lan hương thích bài này.
  8. hoctienganh.ETC

    hoctienganh.ETC Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Con em mới 22 tháng mà nhiều lúc em cũng cáu, nhưng cố gắng để không đánh con.Dạo trước thì stress vì mình dành bao nhiêu công sức, time chuẩn bị đồ ăn, dong quanh xóm cho ăn xong.Được lúc trớ ra, mà đã trớ là trớ sạch.Dạo nè cu cậu gan lắm ấy, ương cực, rất khó bảo.Hài, mẹ hàng xóm bảo tâm lý tuổi lên 2, cố gắng chịu vài bữa nó hết.
     
    đào lan hương thích bài này.
  9. xoăn tít

    xoăn tít Tặng yến sào KN Miễn Phí

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    2,757
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Mẹ nó tham gia hội thảo "Kỷ luật ko nước mắt" thử xem, hỏi trực tiếp thạc sỹ Liên ý mẹ
     
    đào lan hương thích bài này.
  10. giangkids

    giangkids Thế giới đồ chơi cho bé!

    Tham gia:
    23/10/2013
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Dạy con từ thủa còn thơ mà mẹ nó ơi! đừng em con quá sẽ khó đấy ạ
     
  11. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,973
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    E cũng đẹt liên tục, càng đánh nó càng bướng thì phải
     
    đào lan hương thích bài này.
  12. meBom3009

    meBom3009 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2007
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Bé nhà mình gần 2 tuổi, bé gái và cũng rất bướng bỉnh. Ở lớp còn bắt nạt và đánh các bạn trong khi người thì bé nhất lớp.
    Dạo đầu, có những lúc bực không chịu nổi mình cũng tét cho vài trận nhưng bé không hề thay đổi cũng chẳng tỏ ra sợ sệt thậm chí trong những lần chống đối tiếp theo còn có hành động đánh lại và cau mặt như lúc bố mẹ mắng.
    Nên từ đó mình thôi, không đánh con nữa. Mỗi lần bé không nghe lời, tỏ ra bướng bỉnh mình không đánh mà mình bắt phạt bé đứng góc tường hoặc ngồi yên một góc.b Tất nhiên, ngay lần đầu và đến bây giờ bé không chịu mà lăn ra ăn vạ nhưng mình mặc kệ, cho nằm khóc đúng vị trí mình quy định. Không hỏi han, không thương lượng, không nói thêm câu nào. Sau khi phạt bé khoảng 5 phút mình mới bế và nói cho bé hiểu.
    Cũng mới bắt đầu thôi các mẹ ạ, nhưng dần dần bé cũng hiểu. Không nên dùng đòn roi với con, việc đó chỉ làm cho các bé sợ chứ không hiểu ra vấn đề đâu ạ.
     
    đào lan hương thích bài này.
  13. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,453
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    mình cũng ít dùng cách đánh con
    có lúc tức lấy que mang ra dọa đánh,chưa hề dám đánh
    nhưng sau đó bé nhà mình lại lấy đúng que đó ra để dọa lai mình.
    lúc đó mình,nhận thấy cách lấy roi ra dọa ko hiệu quả với con mình
    tức lên mình quát và giải thích cho con hiểu là con sai,ko ngoan,...
    và cùng lắm lấy tay phát mông
     
    đào lan hương thích bài này.
  14. nhantam

    nhantam Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Góp thêm 1 vài ý với các mẹ

    1. Nếu dậy con (đanh con bằng roi), chỉ nên đánh vào mông (vì mông có phần thịt dầy có đau nhưng nó cũng mau lành). Tuyệt đối không đánh vào nhưng chỗ khác vì lỡ qua tay thì sẽ nguy hiểm cho con cái.

    2. Khi con khóc, cứ để cho khóc 3-5 phút, sau đó tùy vào việc xuống nước của con, lúc đó mình lại gần cầm tay con, học giữ con trong tay nói cho con như vậy là sai là xấu. Rồi hướng con sang câu truyện khác ... vui vẻ hơn. (bé nhà mình 3 tuổi / mình hay dùng chiêu này thấy cũng đỡ được chút)
     
  15. Hồng Kiên

    Hồng Kiên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Bây giờ thì chưa biết nghe lời nhìu n đến khi 3 tuổi em khuyên các mẹ nên dạy con bằng những hình phạt khác thay cho đánh đòn, vì đánh con sau này cũng có nhìu ảnh hưởng rùi mình lại hối hận, tốt nhất là dùng hình phạt các mẹ nhé. :)
     
    đào lan hương thích bài này.
  16. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Mỉnh rất đồng ý với quan điểm của mẹ này. Mình cúng rút kinh nghiệm từ những lần tẩn con (hic hic). Nhưng mình phát hiện ra có phương pháp không dung roi mà bé lại sợ là bắt phạt úp mặt vào tường thì hiệu quả). Đúng là đánh con con không hiểu ra vấn đề thật
     
  17. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Sau những lời khuyên của các mẹ và kinh nghiệm từ mình các mẹ nên dùng hình phạt chứ không nên đánh bé.
    Nhưng khi đang tắm thfi chụi nên mình đang ngâm cứu phương pháp này
     
  18. Lavenders Shose

    Lavenders Shose Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/7/2013
    Bài viết:
    1,064
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    Quan điểm của mình thương cho roi cho vọt. Con ăn vạ thì phải dùng roi, tuy nhiên bạn chỉ đánh vào mông bé thôi, ko đánh vào mặt hoặc bộ phận khác, đánh thật đau vào mông sẽ ko bao giờ dám ăn vạ nằm lăn ra nhà. Con mình ngày 2 tuổi cũng ăn vạ, mình vút cho hết ăn vạ thì thôi. Dã man quá nhỉ.hic
     
    đào lan hương thích bài này.
  19. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    bé nhà mình đã khóc thì không dỗ được, không thương lượng vì bé nhắm tịt mắt vào và khóc thôi, khóc tầm gần tiếng lúc đó mới nín dần
     
  20. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm qua mình lại đánh con mà không biết làm thế nào để dạy con

    uh, đúng rồi đấy. ....................
     

Chia sẻ trang này