Ðề: buồn ................ bố bạn việc nhà thì nhác việc nhà khác thì siêng lại còn có tính bảo thủ mình cũng chưa biết phải khuyên bố b làm soa nữa
Ðề: buồn ................ Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ bạn đúng là người biết nhịn mới sống được với bố bạn đến bây giờ. Chia buồn với bạn nhé hy vọng anh bạn và bố bạn sẽ thay đổi để có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Ðề: buồn ................ Chia sẻ với bạn! Cố gắng giữ bình tĩnh,động viên Mẹ,khuyên nhủ anh trai thôi! Mình cũng chẳng bít phải khuyên bạn tn! Chúc cho gđ bạn thuận hòa yên ấm!
Ðề: buồn ................ Mình nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh, đèn nhà ai nấy sáng... nhà mình cũng nhiều chuyện buồn, mẹ mình cũng khổ với bố mình lắm, lúc trước mình hay kể lể, tâm sự với nhiều người. Nhưng từ khi mình lấy chồng, rồi chịu khổ vì chồng mình mới hiểu ai cũng khổ cả, chỉ là mình đối diện với nó ntn cho lòng thanh thản thôi. Buồn thì cũng vẫn phải buồn, ko tránh được, nhưng suy nghĩ ít lại 1 chút, dành thêm thời gian làm những chuyện khác 1 chút thì dần dần sẽ quên. Có những vấn đề ko thể nào giải quyết được, và dù có giải quyết thì cũng ko cách nào ổn thoả được. Chi bằng cứ nhẹ nhàng chấp nhận và tìm việc làm cho mẹ bạn vơi đi nỗi cực nhọc. Chẳng hạn bản thân bạn trở thành niềm vui, động lực của mẹ bạn. Bây giờ bạn bảo mẹ bạn li dị chồng hoặc bỏ con trai thì mẹ bạn cũng ko làm được đâu. Nên âu cũng là cái số, cứ tuỳ duyên bạn ah. Miễn sao mẹ bạn thấy vui là được, chỉ cần 1 niềm vui nhỏ thôi cũng được. Bạn hãy ráng lên.
Ðề: buồn ................ mỗi nhà mỗi cảnh chuyện đời ko nhà nào giống nhà nào ,thôi thì bạn động viên mẹ quan trọng nhất là tinh thần .Chúc cả nhà m thuận hòa ,bình yên
Ðề: buồn ................ Bạn hãy dành thời gian an ủi, động viên mẹ bạn nhiều hơn. Hãy luôn sống lạc quan lên bạn nhé, đừng để những khó khăn làm bạn nản lòng nhé.
Ðề: buồn ................ cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em, hôm nay mẹ lên Hn chăm anh ốm , xe máy của em thì bảo là cho bạn mượn, bảo đưa địa chỉ hoặc gọi cho bạn để lấy lại , có cái mà đi lại thì viện cớ này nọ , đại loại là không lấy đc bjo. em bảo là bjo anh nói thật để gia đình còn có hướng giải quyết thì chửi em, mẹ sợ anh đang ốm nặng , bỏ viện thì mẹ lại khổ, khuyên em cứ từ từ rồi tính. lúc đi từ nhà ra viện mẹ phải thuê xe ôm , lúc về nhà ăn cơm thì ra hỏi giá xe 20k , xót , trong người còn đúng 100k vì nộp tiền viện hết hơn 3tr, thế là mẹ đi bộ về nhà . Hỏi mẹ đi về bằng gì, mẹ chỉ cười bảo '' đi bộ cũng một đoạn ngắn xe ôm lấy đắt quá, thôi coi như tập thể dục'' lúc tối này lại ra viện ,không mượn đâu đc xe máy , mượn tạm đc cái xe đạp cho mẹ đi ra nhìn thấy xót xa....làm ra đồng tiền không dám tiêu lấy 20k , để con phá phách hàng trăm triệu....con đãi bạn những bữa an hàng chục triệu k bao giờ đưa cho mẹ lấy một đồng....
Ðề: buồn ................ Đọc mà buồn cho nhà em quá, nóc thì dột, mà nền nhà thì trồi sụt, chỉ thương cho mẹ em.