Trước đây, thời học sinh mình chỉ quan tâm người ta có học giỏi không, ai học giỏi thì mình ngưỡng mộ và thích. Giỏi mà nghèo thì mình càng thấy khâm phục người ta hơn. Mình ko quan tâm đến vấn đề tài chính người ta. Giờ thì mình cũng đã đi làm. Cũng đã có người yêu như mơ ước: Học giỏi mà nghèo !!! Dĩ nhiên, chẳng ai mong nhà người yêu sẽ nghèo nhưng nghèo ko phải là vấn đề để mình chia tay, hay không yêu. Anh ấy lại cũng là một ngưởi của gd , rất hiếu thảo với bố mẹ. Nhà anh những 9 anh chị em, mà chỉ có mỗi anh đi học đại học thôi. Anh là niềm tự hào của gia đình. Nhiều ngừoi từng khuyên mình ko nên quen anh vì sau này sẽ khổ , có bạn mình cũng nói sẽ chỉ quen ai vừa giỏi vùa có điều kiện. Liệu mình có ngốc quá khi quen anh không nhỉ? Liệu nghèo có là vấn đề ko nhỉ?
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? em cũng ko biết vì ngyêu em rất nghèo, nhưng trộm vía rất ngoan và không nề hà công việc gì kiếm tiền cả, dù vất vả tới đâu, thui chấp nhận vậy ạ, nghèo thì lâu, giầu mấy chốc
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? Nghèo nhưng có chí vươn lên thì ko làm sao cả e ah. Quan trọng chăm chỉ lao động và yêu thương e thế là đủ rồi
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? Người yêu tớ cũng nghèo,xa quê nữa,sau này lấy chồng xa xứ biết đâu mà về =(((( nhưng dc cái chàng ấy rất tình cảm,yêu thuơng mình,và chịu khó nữa.tớ muốn dứt ra mà ko dc ý,nàng cố gắng lên nhá
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? Mình cũng tin ảnh là người tốt, nhưng quả thực thời buổi nay kiếm tiền rất khó, anh đang làm ngân hàng nhưng thời buổ nay ngân hàng làm ăn thua lỗ quá, công việc thì nhiều ảnh thường phải làm tới >6h, rất oải , ảnh mệt và cũng muốn ngĩ ngơi 1 time. Mà nguy cơ người ta không tai kí hợp đồng cũng rất lớn nữa. Chẳng biết bao giờ tụi mình mới có tiền xây nhà nỗi nữa >.<
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? haiz, người yêu mình thì cũng rất tốt ảnh thường mua đồ ăn sáng cho mình khi tụi mình gặp nhau. Nhưng cũng chỉ là ăn vặt , xoàng thui, chẳng có điều kiện để đi nhà hàng nữa. Thôi chúc bạn cùng cảnh ngộ sẽ hạnh phúc nha
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? sợ nhất là nghèo mà ko có trí vươn lên, con nhà lính tính nhà quan thui chứ có trí vươn lên thì ko có gì mà đáng lo cả
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? Nghèo ko có tội, có tiền chưa chắc đã hạnh phúc nhưng ko có tiền cũng mệt lắm bạn ơi. Có người nói, thàn ngồi khóc trên lexus còn hơn ngồi cười trên xe đạp. hic, mà cuộc sống nhiều thứ lắm, đừng bao giờ nói yêu nhau đến cuối cuộc đời được nhé. nên lấy anh nghèo chưa chắc đã hạnh phúc suốt đời đâu bạn à.
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? Ngày trước em cũng nghĩ như chị đó, người yêu phải có điều đầu tiên là phải giỏi hơn em rồi sau đó mới xét các thứ khác. Đúng là h thời buổi khó khăn, ko có tiền thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Gọi là thực dụng nhưng em nghĩ chút chút thì nên gọi là thực tế hơn. Nhưng mà con người có số, cứ mong rằng sau này anh ấy sẽ giàu chị ạ. Có người giàu, có điều kiện nhưng ko biết làm ăn thì cũng lụi thôi
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? Nhưng anh người yêu có ý chí, lấp nghiệp được thì ko vấn đề bạn ơi!!!!!!!!!!!!
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? Vấn đề kinh tế là 1 vẫn đề muôn đời phải nghĩ rồi bạn, nếu quá chú trọng nó mà bỏ qua những yếu tố khác đôi khi mình có thể bị lạc lõng và cô lập bởi chính những điều đó, nếu thật sự bạn có tình cảm, thì cả 2 nên cùng chung sức để cải thiện cuộc sống. Vì nếu bạn xác định, yêu và lấy, thì chắc chắn bạn sẽ sống cùng họ, vậy nên để mình có cuộc sống tốt, thì người đồng hành mình cũng vậy. Chúc bạn thành công trong cs
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? Quan trọng là con người thôi nàng ạ, hơn nữa nó còn là 1 cái duyên, người làm ra tiền chứ tiền đâu có làm ra người được. nghèo mà giỏi, có trí tiến thủ thì sẽ có tương lai...
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? Nếu nghèo với bạn k pải là một vấn đề sao bạn phải lập hẳn cái topic như này, bạn lại bị những người xung quanh tác động thế hãy tự hỏi lại m xem bạn có yêu a ấy thực sự k, nếu yêu thực sự thì bạn sẽ giúp a ta vượt qua khó khăn, Nghèo mà có chí còn hơn ối kẻ giàu huyênh hoang k coi ai ra gì bạn ạ
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? đúng vậy, có Điều kiện mà ỉ nại, không quan tâm vợ con còn khổ gấp trăm lần.
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? nha nguoi yeu em nang ganh nhi? Yeu va cuoi la hai khai niem khac nhau. chuc em hanh phuc
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? người yêu bạn làm ngân hàng là tốt rồi. ng y mình chỉ làm công nhân đây. nghèo lắm. tiền lương tháng nào hết tháng đấy. nhưng đk cái hiền lành chịu khó. chắc ông trời cũng ko bắt nghèo cả đời đk. nhiều lúc đi chơi với bạn bè cũng tủi thân ghê lắm. còn chẳng dám ước mơ xây nhà ấy chứ. nhưng 2 đứa cứ yêu thương nhau rùi cùng cố gắng thui bạn ạ
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? Đàn ông có thể không có tiền. Nhưng không được hèn và thiếu bản lĩnh. Mình lấy ôx nhà mình được 11 tháng, tài chính bên gia đình chồng cũng ko có. Nhưng vợ chồng minh vẫn happy. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng cố gắng đừng để nó thành chi phối cả cuộc đời ta nàng nhé.
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? mình nghĩ đừng nên quá nghĩ về chuyện này , mình phải xem người yêu mình họ có trí không đã nếu họ biết cố gắng thì giàu không khó
Ðề: Người yêu mình nghèo, có phải là vấn đề??? thực ra giàu nghèo ko biết đâu đc, có ng nghèo có ý chí sẽ làm nên sự nghiệp thui. Còn của cải thì có bao nhiêu đi chăng nữa phá 1 lúc cũng lụi thui. nhưng giàu phải có ý chí, chứ lúc nào cũng tự ti thì ko bao giờ khá lên đc