Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko n

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi melong, 6/4/2010.

  1. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Phụ nữ chúng mình mắc bệnh ôm đồm , nhiều khi cứ nghĩ làm rốn 1 tí là xong , vì vậy các ông chồng cứ rảnh tay còn chị em mình đầu bù tóc rối , làm hết cả việc nhiều khi thấy xì trét và tủi thân kinh khủng . Bây giờ em thấy phụ nữ nhiều khi cũng phải biết đòi hỏi và yêu quý bản thân mình các chị ạ . Em may mắn có ông chồng ko đến nỗi lắm , có lần em cọ toilet hắn thấy có chỗ chưa ổn lắm nên cọ lại , em làm mặt giận thì nói rất khéo " anh cọ chắc là sẽ sạch hơn em 1 chút vì tay anh khỏe hơn " , đc lời như cởi tấm lòng , từ đó em cho chồng làm đại sứ đặc mạnh toàn quyền khu giải trí luôn , và bố cháu tính sạch sẻ nên kiêm luôn việc dọn nhà , những việc kia mình làm đc bao nhiêu thì làm , ko thì mẹ cháu lại líu lô như tiếng gai hót trong bụi mận chim ý " bố làm giúp em cái này , cái kia nhé "
     
    Đang tải...


  2. thienlong01

    thienlong01 Banned

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Kinh nghiệm nhờ chồng của chị cũng hay ha. Đúng là chị em chúng ta hay mắc bệnh ôm đồm. Thấy cái gì cũng muốn tự tay làm cho tốt nhất, nghĩ là chồng không làm được. Vậy nên thành ra lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi vào.
    ông chồng em lại vô tâm, mình cứ nói góp ý cho ông, ông nói luôn là em làm đi, em làm tốt hơn anh :( nhiều lúc thấy bực mình ghê ghớm!:shock:
     
  3. hero-rose

    hero-rose Thành viên mới

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thì chỉ nhặt rau, vo gạo, rửa chén .. làm phụ bếp thôi còn đầu bếp chính vẫn là vợ :D Phụ vợ là hạnh phúc của mình vì được vợ yêu hơn :oops:
     
  4. beanna401

    beanna401 Banned

    Tham gia:
    6/2/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    thường các ông chồng chỉ thể làm thôi, còn khi dịp đặc biệt mới thể hiện bằng cách tự tay vào bếp nấu nướng. Dù ít nhiều, giúp đỡ vợ là ủng hộ cả về tinh thần cho vợ nữa. :rolleyes:
     
  5. thienlong01

    thienlong01 Banned

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Việc làm tuy nhỏ, nhưng mang tinh thần se chia của chồng thì các bà vợ sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc với ông chồng tâm lí. NHư vậy sẽ giữ được ngọn lửa tình yêu luôn ấm áp :D
     
  6. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko

    E thik cách Chị "mắng" iu Chồng Chị quá ... mà Anh ấy cũng tốt quá đi, Chị lại đánh vào đúng tâm lý thik sạch sẽ của Anh nên cứ thế mà phát huy Chị nhé. Đàn Ông sạch sẽ chắc cũng nấu ăn ngon Chị nhỉ?

    Anh ấy có bao giờ nấu cho cả gia đình chưa vậy?
     
  7. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Mình rất nể các Mẹ nào làm việc nhà một mình , Mình mà thế chắc chết . Nhà mình không chỉ chồng làm mà các con cũng đứa nào việc nấy , mẹ chỉ làm tổng chỉ huy thôi
     
    anhbatroc thích bài này.
  8. anhbatroc

    anhbatroc Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Tổng chỉ Huy của gia đình vậy chắc Ông xã Chị cũng rất được lòng Chị í nhỉ? Rủ Xã kiêm lun nội trợ lun được hok Chị? Đàn Ông bay giờ đứng bếp trông dáng vẻ sang không khác gì phụ nữ, lắm lúc những vật dụng hay bày trí nhà bếp Cánh Đàn Ông giỏi hơn Phụ nữ chúng mình lun đấy, vì họ có cánh tay khoẻ khoắn hơn mình mà. Chị nghĩ sao nhỉ?
     
    vo mai anh kiet thích bài này.
  9. mekhoinam

    mekhoinam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/10/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ông xã nhà em chẳng bảo ông ý cũng giúp đỡ, ngoài lúc đi làm cơ quan hoặc đi công tác về đến nhà thì luôn tay luôn chân.
     
  10. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Từ khi vợ mình đi làm, hầu như vợ ko phải nấu một bữa cơm nào, các mẹ thấy mình có đảm không?:D
     
    vo mai anh kiet thích bài này.
  11. Mebexoan

    Mebexoan Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Chắc cộng việc của Chị bận rộn lắm à ... hay Chồng Chị ôm hết phần của Chị rồi ... vậy thì sướng chứ không có đảm.

    Ông Xã Chị chắc giỏi nấu ăn à?
     
  12. hoasuatrang123

    hoasuatrang123 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    ÔI ... nhìn thấy chữ ký mới giật mình đấy! vậy thì Ông Xã này đảm quá rồi nhé! Nấu ăn giỏi thế này thi tham gia các cuộc thi nấu dành cho các Ông chắc giành hết giải mất.
     
  13. rieu_xinh

    rieu_xinh Love doesn't ask Why...

    Tham gia:
    31/7/2007
    Bài viết:
    1,306
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Mình nghĩ mẹ nó nên nhờ, có thể trao đổi thẳng thắn với chồng, các ông chồng yêu vợ thương con thì sẽ giúp ngay, đàn ông thường vô tâm vô tư, nhiều khi vấy vợ làm mà ko kêu ca gì nghĩ là vợ làm được và ko cần mình nên cũng vô tư ko giúp. Mình nghĩ 2 vợ chồng cùng đi làm thì chuyện nhà cửa con cái cũng nên cùng chia sẻ, có thể là 1 phần nhưng như thế sẽ làm chồng có trách nhiệm với vợ con và gia đình hơn.
    Như nhà mình 2 VC ở riêng, ko có giúp việc, lúc trước chưa sinh tập 2 đi làm về vợ vào bếp nấu cơm, chồng tắm rửa cho con, cơm nước xong chồng đi lau dọn nhà cửa còn vợ rửa bát, quần áo có máy giặt, ai tiện thì phơi.... Lúc có bầu tập 2 mình chỉ nấu cơm, còn đâu chồng làm hết, lúc mệt quá về chỉ nằm thở cũng chưa xong... Giờ có tập 2 rùi mỗi người chăm 1 đứa và có bà ngoại hỗ trợ.......... Thỉnh thoảng vẫn nhờ chồng cho cậu em mới gần 5 tháng ăn sữa để bố con tình cảm.... chứ chỉ mẹ ko thì nó lớn sẽ ko tình cảm với bố....hihi............ Nhà mình không thích có người lạ trong nhà nên 2 VC cố tí là xong...... Nếu nhà bạn có đk và cảm thấy cần thì có thể thuê GV đỡ việc nhà, 2 VC cũng thoải mái để có sức lực kiếm tiền, hihi :p
     
    Bethiksua thích bài này.
  14. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ông xã nhà mình thì cũng sẵn sàng giúp vợ lúc vợ bận, chỉ tội tay thì làm mà mặt như khỉ ăn phải ớt, cứ càu nhà càu nhàu. Nhiều lúc cũng khó chịu nhưng một mình mình thì không kham nổi. Thôi kệ vậy, khó chịu còn hơn không làm nên mình toàn đánh bài phớt lờ.
     
    thienlong01Bethiksua thích.
  15. rieu_xinh

    rieu_xinh Love doesn't ask Why...

    Tham gia:
    31/7/2007
    Bài viết:
    1,306
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ah mà mình bổ sung kinh nghiệm là đã nhờ chồng làm có ko ưng ý thì cũng nhẹ nhàng khéo léo nhắc chứ mà săm soi kêu ca phàn nàn là các ông ý bực mình làm cớ để ko làm đâu ah nhá..........hihi...........
     
    thienlong01 thích bài này.
  16. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Ông Xã Chị thế là may ... nếu không thik người lạ vào thì vừa tiếc kiệm vừa thoải mái cho Ông xã nữa ...

    Ông xã giúp nhiều thế thì ngăn bếp chẳng bao giờ lạnh, chẳng bao giờ trống trãi nhỉ! Nhờ vả dễ vầy thì Chị cũng đỡ lắm đó, việc gì nặng nhọc trong bếp cũng do OX làm, đợ vất vã hò hét ... lại mất đi vẻ dịu dàng cùng Chị Em nữa.

    Có 2 cháu rồi thì càng cực Chị nhỉ? Lắm lúc Em nghỉ có con rồi chắc Em ở nhà lo toan luôn chứ đi làm E sợ khó mà kiêm nổi nếu OX Em không giúp.
     
  17. hoasuatrang123

    hoasuatrang123 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Gặp kiểu Ông xã này đúng là nhìu lúc phớt lờ cho đỡ mệt ... nhưng mãi cũng hok phải cách ...

    Chị để í coi ÔX Chị thik gì, lắm lúc chiêu dụ, hay ngọt ngọt tí biết đâu lại có cách hay đấy Chị, Đàn Ông thik ngọt và rót mật vào tai mà.
     
  18. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Thay vì giải pháp nấu cơm toàn đưa vợ đi ăn cơm ở ngoài :) Mình có nói nấu cho vợ đc bữa nào đâu:p
     
  19. Mẹ_của_Sóc

    Mẹ_của_Sóc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ô hay sao lại không bạn nhỉ? Công việc (cơ quan) của chồng tớ còn bận gấp trăm lần tớ, thế mà về nhà vẫn phải làm việc nhà như thường đấy thôi. Chia sẻ công việc gia đình ở đây chính là chia sẻ cả tình thương và trách nhiệm với vợ con nữa đấy bạn ạ.
     
  20. thienlong01

    thienlong01 Banned

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ăn ngoài nhiều khi cũng chán, đôi khi thay đổi thì được chưa mà cứ đưa vợ đi ăn ngoài hoài thấy chán lắm.
    Em thì em thích ông xã nấu cho vợ ăn, đơn giản cũng được, nhưng tình cảm hơn. Nếu ông xã không nấu được thì giúp vợ mấy việc nhỏ, cũng nhau àmm mới vui :D
     

Chia sẻ trang này