Em có tin vui lỡn nên rất muốn chia sẻ với mẹ nào có cùng hoàn cảnh; Em lấy chồng đã một năm rưỡi, hai vợ chồng khoẻ mạnh (đi khám tổng thể ở BV sản TW), quan hệ vợ chồng đều đặn vì chồng em không phải đi công tác xa bao giờ. ấy vậy mà vẫn chưa có con, các bác sỹ sản bảo vợ chồng trẻ mà như vậy người ta gọi là vô sinh, em cũng đã đi chữa nhiều nơi nhưng vẫn đâu vào đấy, em vẫn thường xuyên phải đi canh trứng, các bs bảo trứng của em tốt. một lần nghe bạn giới thiệu em đến bác sỹ bạn ấy hay canh. bác ấy cũng hỏi em có bé nào chưa, em cũng kể cho bác ấy nghe về mình, siêu âm xong bác ấy bảo em chậm có con là đúng rồi vì tử cung của em nó gập sau, nếu vợ chồng quan hệ xong ngồi dậy là tinh dịch của chồng nó trào ra hết nên khó thụ thai, bác ấy hướng dẫn em phải kê gối vào mông khi quan hệ, quan hệ xong chồng phải nhấc cao chân của em lên cho dựa vào tường, dựa như thế khoảng 15 phút là được, bọn em về làm như vậy và dựa chân hẳn 30 phút luôn quả nhiên tháng này chậm kinh, em chờ chậm đúng 1 tuần đến siêu âm, em phát khóc khi bác ấy bảo thai của em vào đúng vị trí rồi. Em muốn chia sẻ niềm vui này với mẹ nào có hoàn cảnh giống em, chỉ đơn giản vậy thôi mà em không biết (bác ấy bảo để thụ tinh được thì ngoài chất lượng tinh trùng thì số lượng cũng rất quan trọng, tử cung ngả sau thì cổ tử cung nó sẽ lên cao khi nằm ngửa quan hệ thì tinh trùng khó vượt qua cổ để vào trong, mình phải hỗ trợ bằng cách không ngồi lên mà vẫn nằm ngửa nhưng phải kê cao chân để giúp cho tinh trùng vào trong tử cung dễ dàng hơn và được nhiều hơn, em đang rất hạnh phúc, mong rằng chị em nào giống em thì cũng được kết quả như vậy,,.
Ðề: Vô sinh tưởng khó mà dễ ui chúc mừng bạn, mình cũng đang mong như thế đây, cảm ơn sự chia sẻ niềm vui của bạn nhé!
Ðề: Vô sinh tưởng khó mà dễ Chúc mừng mẹ nó, chuyện tưởng đơn giản nhưng ko hẳn ai cũng có bí kíp, nhà tớ trc cũng phỉa dùng biện pháp này đó
Ðề: Vô sinh tưởng khó mà dễ chia vui cũng mn nhé.chúc mừng mn đã có tin vui.giữ gìn sức khỏe để mẹ khỏe con khỏe nhé
Ðề: Vô sinh tưởng khó mà dễ Chúc mừngbmn nhé....e bé nhà m cũng mới vào tử cung rồi, đc 6w rồi....chúng m cùng chia sẻ nhé.
Ðề: Vô sinh tưởng khó mà dễ Chúc mừng mn nha, mình cũng đang dùng phương pháp giống mn, nhưng mà vc mình mới hết hoahcj chưa đầy 1 tháng, hi vọng tháng sau sẽ có tin vui giống mn hi
Ðề: Vô sinh tưởng khó mà dễ Cảm ơn bạn đã chia sẻ những trải nghiệm quý. chúc 2 mẹ con khỏe nhé. Bạn canh trứng ở đâu thế? em mình cũng giống bạn nhưng đi khám họ bảo em mình bị niêm mạc tử cung mỏng. không biết bác sỹ đó có tuyệt chiêu gì tư vấn cho em mình không?
Ðề: Vô sinh tưởng khó mà dễ Nói chung mình thấy con cái là cái số, nên cấc mẹ tư tưởng thoải mái thì bé yêu chóng về ah
Ðề: Vô sinh tưởng khó mà dễ nhưng chia sẻ của mn sẽ giúp ích cho rất nhiều chị em vô sinh. chúc em bé của mẹ nó khỏe mạnh
Ðề: Vô sinh tưởng khó mà dễ Em không biết bác ấy có giúp được gì cho em chị không. Để 2 tuần nữa em đi siêu âm lại (xem tim thai của bé) em sẽ hỏi bs cho chị. Hoặc nếu chị ở gần Hà Đông thì chị đến thẳng pk của bs hỏi xem, chứ chờ 2 tuần hơi lâu. phòng khám Tâm Anh (BS Thiện) trong khu giãn dân Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông. Chúc em chị sớm gặp điều may trong cuộc sống
Ðề: Vô sinh tưởng khó mà dễ chúc mừng mom nó nhé. hihi, thế là mom nó bắt được ngựa con rồi, các mom nào nào chờ thiên thần thì có thể tham khảo thử cách của mom chủ top xem thế nào