trên mình mưa suốt thế nhỉ? ở dưới này không mưa chỉ lạnh thui,may mà không mưa đấy, vừa mưa vừa lạnh thì chít mất.
Hôm nay mới biết chuồng nhà mình (từ trước tới giờ toàn…không gia đình thui- vì tớ hay hoạt động bên WTT hơn). Các mẹ cho tớ nhập…chuồng với nhé. Cả hai vợ chồng tớ đều là gà. Đã có một cô lợn nhỏ xinh xinh rùi ạ. Vậy là gà lợn đủ cả rồi!
HEHEEEE, mở cửa đón bà vào buôn dưa lê và bán dưa chuột,ăn dưa bở , 2 vc bà là gà, 2 vc chòng tui cũng là gà, lại thêm 1 người nữa đẻ chưa sẻ kinh nghiệm vc bằng tuổi nằm duỗi mà ăn hihihihi
wellcom mẹ nó nhé, vào chuồng cứ buôn bán thoải mái đi, bên này thì ít hơn bên WTT nhưng tốc độ 8888 của các bà ý cũng hoành tráng lém đấy
Ko biết cảm ơn chồng kiểu gì mà giờ chưa ngó mặt vào chuồng nhể??:finga::finga::finga::finga::finga: Véo cằm bà!! pm cho tôi cái hộ khẩu nhá!! Gồm tên, ngày sinh, đt, YH của cả nhà luôn!! He he.... Nhưng có 1 cái tự hào nữa: Off ít lần, nhưng lần nào cũng đông (9mem trở lên!) Mà 30/4 các bà có off ko đấy nhể?? Chẳng nhẽ tôi về mà ko bà nào đón?? Thứ 2 nhé, ngày 3/5???
Chào ngày mới các bà gà mới ,gà mới.Chuồng mình hôm nay đón thành viên mới nhỉ he he bà Lý ơi việc của bà đấy nhé.
Bà ơi! Để tôi về xắp lịch ok thì tôi đăng ký qua nhà bà nhé....Tiện tôi đóng quỹ luôn ,...hôm trước mẹ Đạt PM cho tôi đấy...
Bà Hương ơi tôi đang mong trời đừng mưa vậy mà bà lại thích trời mưa à,sao hôm nay trời lạnh thế càng ngày càng lạnh hay sao ý nhỉ
Hơ hơ việc của bà ý mà ,bây giờ bà nào(chưa đóng quỹ) mở máy mà thấy PM của bà Lý đừng mở ra 100% là tróc nã thôi To bà gà mới bà PM cho Me Dạt thông tin về bà nhé
Bà cứ đưa lịch ngày về của bà đi để các bà ý check lại xem có trùng ngày đi DL không .Yên tâm hôm đấy tôi ở nhà canh miếu cho bố mẹ chồng tôi đi hòa bình tắm suối nước nóng òi,hic lại cả thằng cu đi cùng ông bà nữa chứ.Chắc chắn là có tôi đón bà
Ầy bà ý thì nói làm gì,bà ý là một ,bà PAnh là 2 luôn luôn trong tình trạng "có cung nhưng không có cầu ":Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi .Thể nào hôm nay tôi thấy bà ý mò vào chuồng sớm thía không biết ,khổ thân bà bạn
Kekeekeke cái bà bầu này, có vẻ thích chí với cái vấn đề nhà tôi với nhà bà Lý gớm nhể...như bọn tôi, lúc nào cũng là tuần trăng mật,,kekeke, thế mới thích chớ..