Hôm nay tôi thấy... Một bà cụ già ăn xin bế theo đứa cháu nhỏ, bà cụ thì già yếu, tay chống gậy, tay cắp nách đứa cháu oặt ẹo, chân đi xiêu vẹo, khổ quá đi thôi. Lại gần nhìn kỹ mới thấy thằng cháu hai mắt bị mù (nói đúng hơn là không có mắt). Sao ở đời lại có người khổ đến như vậy, buồn quá, nhưng chẳng biết làm cách nào, sức một người có hạn mà thôi. Bà con đường phố nhìn ai cũng thương, người cho mấy đồng, kẻ biếu gói bánh, cũng chỉ giúp được hai bà cháu đỡ đói lòng bữa hôm nay, còn ngày mai, ngày kia thì sao đây? Hỏi ra mới biết, gia đình cũng ly tán hết rồi, bố đứa bé đi biển đánh cá bị bão chết mất xác rồi, mẹ nó thì túng quẩn quá cũng điên khùng bỏ nhà đi đâu không rõ, chỉ còn bà ngoại với đứa cháu mù loà không nơi nương tựa đành bế nhau đi ăn xin qua ngày. Thôi cũng là 1 kiếp người, mình so với nhiều người như thế cũng còn hạnh phúc lắm rồi...
Sáng nay lúc đưa Chíp đi học, quay ra đến cổng thấy 1 bà cõng cháu đi vào. Đứa cháu không may làm rơi cái khẩu trang xuống đất nên bảo bà nhặt hộ. Bà cúi xuống vừa nhặt vừa chửi: Tổ sư bố mày chứ, cầm cái khẩu trang mà cũng không xong thì làm được cái đ... gì. Đm... mày, sao lại có cái đứa ngu như mày nhỉ? Nghe xong mình choáng luôn và cứ thấy buồn buồn, thương cho đứa bé kia. Rồi bé sẽ lớn lên và phát triển thế nào trong điều kiện gia đình như thế nhỉ?
Ngày hôm nay, tại văn phòng nơi tôi làm ... một đồng nghiệp thường ngày được mọi người khác trong cq rất nể, vì học cao, tài giỏi, kiếm tiền siêu, nhưng có 1 cuộc đt với mẹ chồng với giọng gắt gỏng như mắng ng giúp việc vì tội cháu hết sữa không báo từ hôm qua, để sáng này đi làm rồi mới nói thì làm sao mua kịp. Tắt máy rồi, bạn í làu bàu trong miệng: "Ngu đ' chịu được!" Đến buổi trưa, không còn ai muốn đi ăn trưa chung với ng này nữa, và chắc từ nay sẽ không còn ai trong cq nể phục 1 ng hỗn láo như thế!
Mình thường đi Xe Bus, ở đây có Mẹ nào đi xe bus ko ạ, trời đất!!!kể ko xuể cái vụ Xe Bus này: 1. "Nhường ghế cho người già, phụ nữ có thai và ..."- một Bà Bầu bước lên xe Bus nhưng có tư tưởng "Tôi được quyền ngồi ghế", mắt trố lên nhìn những người ngồi ghế, một trong số đó đứng dậy, bà Bầu ngồi "oạch" xuống ko nói năng gì cả . Mình nghĩ bầu hay bí gì thì cũng phải có ý tứ một tý, chẳng quan tâm đến ai xung quanh thì phải . 2. 5h30 trên xe Bus chủ yếu là học sinh, sinh viên, con gái nói với con gái "đ..M cái bà đấy, cho 8 điểm bọ", bạn khác lên tiếng "đ....cần, mày vẫn được học sinh giỏi mà" . Mình nghĩ học sinh giỏi mà vô ý thức thì học làm gì, đến nữa lại khổ mấy bà phải làm Mẹ Chồng các "Cô tiểu thư" này . Còn nhiều lắm, em sẽ kể cho các bác nghe sau ạ!
1) 10h30 tối đi đưa cơm cho mẹ ở BV về Tại Ngã tư Thái Ha-Chùa bộc, cơn mưa từ lúc 7 giờ tối đến lúc này vẫn ào ào như trút nước . Các tuyến đường bắt đầu ngập lênh láng. Đèn đỏ, đèn xanh vẫn hoạt động bình thường. Và, tớ- một người công dân gương mẫu cũng vẫn dừng xe lại khi đèn đỏ, một số người cũng vậy. Một tốp thanh niên( chả bíêt có phải là thanh niên không nữa vì mưa to quá, mặc áo mưa trùm kín hết chỉ chừa mỗi cái mẹt phóng ào ào từ đằng sau đến vào định vượt đèn đỏ. Do tớ phanh lại nên suýt bị chúng nó đâm vào đít. Vừa vượt, chúng nó vừa chửi : ĐỒ ĐIÊN, trời mưa thế dừng lại đèn đỏ làm gì??? Tớ có điên thật không các bạn???? 2) Sau cơn mưa, thời tiết dịu lại, các đôi nam thanh nữ tú dập dìu đèo nhau trên đường đi chơi. Một đôi bạn trẻ (chắc là mới yêu) trìu mến cầm tay nhau chạy tà tà trên đường, trông họ thật hạnh phúc. Bỗng nhiên mình nhớ lại cái thuở đầu yêu nhau của 10 năm về trước, khuôn mặt mình cũng rạng ngời hạnh phúc khi được ôm người yêu dạo khắp phố phường. Mình thấy bóng dáng mình trong đó. Và bỗng nhiên, mình cảm giác thèm một cái nắm tay, 1 cái nhìn âu yếm của chồng. Đã lâu lắm rồi, mình không được ngồi sau xe chồng đèo, đi đâu cũng tự đi 1 mình.... Một chiếc xe lao vút qua mặt, suýt đâm vào đưa mình về thực tại : Con nhỏ đang chờ ở nhà, chồng nhắn tin sẽ về muộn 12h đêm......
Các cô viết hay quá, đúng là toàn chuyện hàng ngày thấy nhưng cháu lại chẳng để ý gì cả, từ giờ cháu sẽ để ý
Ôi trời ơi , đọc mà thấy thương quá ! Giá như có ai đó biết 2 bà cháu ở đâu và đứng ra làm đầu cầu để các mẹ chung tay góp sức giúp đỡ 2 bà cháu thì tốt biết mấy . Thương 2 bà cháu quá ! Sao lại có những người khổ thế cơ chứ !(
Hum nay tôi thấy: Vì con ở quê nên ngày nào cũng phải lặn lội hơn 40km/ lượt đi ra Hà Nội đi làm và chiều cũng ngần ấy quãng đường đi về. Sáng đi thì nghĩ kiếm xiền nuôi con, chiều đi thì nghĩ đc về nhà ôm con nên con đường như ngắn lại. Đường đi có 20km là đường quốc lộ 21B, còn 20km là đường tắt lối đồng vắng, được cái mình là người cứng bóng vía nên dù đi qua ít nhất là 3 bãi tha ma cũng ko xi nhê gì. Sáng nay trời đẹp lại đi sớm nên cứ thong dong đi. Đang đi thấy có hai thằng đi hông đa phóng vèo vượt lên trc, thấy chúng nó đi đánh võng, thằng đằng sau ôm chặt cứng thằng đằng trc, giày đen xỏ dẫm gót là đã thấy ghê ghê rồi. Mặc kệ chúng nó vừa đi vừa láng đường, mình từ tốn đằng sau, đường đồng vắng xiền thì ko có chả lo cướp tiền cơ mà cái xe hơn 3 chục củ với cái điện thoại 6 củ là cũng thành tiền đấy. Đi thêm một tẹo thì giao nhau với đường lớn, mình thở phào. Hai thằng biến thái tự nhiên đi chậm lại rồi tấp sát vào hai nhóc nữ sinh đi xe đạp điện mình lại tưởng cùng hội. Nhìn thấy hai bé ý loạng choạng rồi bị hai thằng này sờ ngực. Xong chúng nó cười hô hố rùi rú ga đi. Đi sau chứng kiến toàn cảnh mà lộn cả tiết, đường đông rồi chả nhẽ hô cướp cho người ta quây đánh chết m... đi. Nhà nào có mấy thằng biến thái này thà đẻ quả trứng mà ăn. KLQ cơ mà đi ngoài đường cứ mặc xấu xấu bẩn bẩn như mình cho nó yên tâm