Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! Em đã nói với xã nhà e nhiều lần rồi nhưng vẫn thấy tiếp diễn. E đang nghĩ rất nhiều về viêcj có gọi cho nàng kia không. E vẫn muốn giữ thể diện cho chồng vì dù sao họ cũng học cùng. Nhưng hình như người ta tưởng e ko biết nên vẫn cứ cố tình như thế. Thực sự e thấy khó chịu. Theo a có nên gọi điện nc thẳng luôn ko? Hình như nàng đó bỏ chồng thì phải (tại e làm dâu ở xa nên ko biết nhiều lắm)
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! E ko phải phân vân nhiều a cảm giác là 2 ng sinh ra để vì nhau . E nên lấy a ấy con ng a ấy quá tốt sẽ chăm sóc và bảo vệ đc e . Còn chuyện gđ và vc e gái chồng hãy từ từ giải quyết . E cứ sống tốt thật lòng với mọi ng thì mọi ng sẽ nể và dần sẽ thg y e . Cùng lắm thì bóng gió với a ấy mai kia ra trg đi làm ổn định rồi cưới xong ra ngoài thuê nhà ở xem ý a ấy thế nào . Về gđ e phức tạp như thế mà gđ nhà bạn trai e ko có ý gì là phúc cho e đấy . E đừng vì nhiều ng giàu có theo đuổi và nghe gđ e vì chuyện này . E lấy cơ mà ? A mong e có quyết định chính xác .
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! hihi, top này hay nhỉ, mặc dù chưa có người yêu nhưng đọc cũng thấy hay và vui, thêm nhiều kinh nghiệm. Cảm ơn chủ top nha !
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! đừng quên ơn anh ấy bạn ah,anh ấy đa nuoi bạn khi bạn học từ năm thứ 2,k có chỗ ở anh đưa về ,phía gd anh ấy hay bỏ ngoài tai đi ,qtrong la anh ây yêu thuong va bảo vệ ban
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! Em cảm ơn ạ! Đọc những lời này em có dũng khí hẳn. Em sẽ cố gắng trân trọng những gì mình đang có.
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! Em cảm ơn chị đã động viên, nhiều khi em thấy băn khoăn bối rối lắm, giờ thì em có niềm tin rồi.
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! Em chào chuyên gia ạ. Em chỉ hỏi anh 1 câu thui ạ, làm sao có thể mở lòng mình ra yêu một ai đó. Híc
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! Trước tiên e phải có lòng tin là trên đời vẫn còn nhiều người tốt và rất đáng yêu . E cứ tỏ ra tự tin trước một ai đó mà e có cảm tình .... Thế là xong.
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! Ck e ai nhìn vào cũng nói hiền lành, ngoan ngoãn, chính trực,thương vợ con. Nhưng e k hiểu sao cứ hơi nói chuyện với nhau là ck em rất nhanh nổi nóng và cáu giận, to tiếng. Sau cuộc nc dù chuyện bé tí cũng chỉ được dăm câu là lại nổi nóng rồi chửi vợ, xưng tao mày,chửi đm,đc e ra. Có nhiều lần e ko phục cách nói tục ấy,e nói ' chửi em thì ko sao, e ko phục,nhưng đừng chửi bố mẹ e,' thì ck e lại xông vào đánh em. E quen và yêu chồng được hơn 1 năm thi cưới, bgio đc hơn 2 năm rồi, 2 sắp sinh bé thứ 2,vì lỡ nên sinh hơn dầy. Nhưng thời gian e mng bầu cũng k yên,trungbinhf 1 tháng e ăn 1 trận đòn, nếu e láo cãi chửi ck thife kô dám nói ở đây. Sau mỗi lẩn đánh đấm e xong, e tính nhanh cho qua, thấy ck nc bthuong là lại nguôi k giận nữa,thế là lại bthuong. Nhưng tới hôm trước e ức qa,lúc ck lao vào đánh e,e cũng đánh trả. E nghĩ lành làm gáo vỡ thì vỡ. Hnay dc 3ngày, vc e vẫn đang k nhìn mặt nhau. Ngày mới cưới,mỗi lần đqnhs e xong là ck e lại gửi cho e 1 câu' cút mẹ mày về nhà mày đi', còn tử hồi e bầu mỗi khi đánh xong là câu "mày k chửa ông đánh mày chết".có 1 đợt còn viết đơn lh , nhưng chỉ viết dở, đợt này e đang suy nghĩ liệu có thể tiếp tuc cuộc hnhan này ko? Sang tuần e sinh. E buồn chán quá, già như con e lớn tí nữa e sẽ bế chúng đi thật xa. E pải làm gì bgio??? Các bạn và chủ tóp có thể inbox cho em ít lời khuyên k ah?cho e định hướng quãng đời còn lại với. Giowg e mới có 27t thôi.
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! Chắc ch e có ức chế gì đó mà ko thể nói ra nên sinh cáu bẳn . Đằng nào e cũng sắp sinh e hãy sinh cho mẹ tròn con vuông đã đừng lo nghĩ nhiều ảnh hưởng tới e bé . Còn ng ch như ch e k đáng mặt đàn ô , ko đáng làm bố . Vợ sắp sinh mà cũng đánh đập . E sẽ ko thể cải hóa đc con ng ấy . E nên li dị khi bé cứng cáp . Chúc e mẹ tròn con vuông !
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! Cảm ơn chuyên gia nhiều, em thì chưa có vấn đề gì cần tư vấn, nhưng thấy bác rất nhiệt tình nên oánh dấu 1 cái.
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! hi hôm nay em mới biết top này , cảm ơn chủ top đã chịu lắng nghe và chia sẻ nhưng tâm sự của các mẹ
Ðề: Trung Tâm Tư Vấn Tình Cảm free ! bác chủ top nhiệt tình quá....................chúc bác luôn vui vẻ nhé.