Hic từ khi bác ngừng bán sữa mẹ cháu cũng cho cháu nhịn luôn vẫn trung thành S26, với cả cháu uống sữa như nước lọc 1 tuần 1 hộp mẹ cháu vác gậy đi ăn mày mất thôi
Toàn free ship trong khi giá thì thấp nhất với mức có thể nên bác toàn lỗ .Chuẩn bị chuyển sang cạnh tranh với mẹ cháu rồi .Cơ mà hãng khác nhé ,k liên quan tí gì đến hãng mẹ cháu bán đâu á .SP thì như nhau ,cũng gội ,xả , hấp
kekeke vậy chúc mừng bác nhé, bác bế anh Sóc qua nhà cháu chơi nhá tối qua mẹ cháu mệt ơi là mệt nhưng vẫn quyết tâm xây nhà cho cháu, nhà vẫn chưa có gì cả đâu ạ vẫn xơ xài lắm nhưng bác yên tâm anh Sóc sang cưỡi ngựa gỗ và nghe nhạc sàn với cháu...ấy chết anh Sóc mà nghe nhạc sàn chắc húng chí đòi uống rượu vào thì mất công toi cai rượu từ tr'c tới giờ bác nhẩy...
Mẹ Sóc ham chơi đánh rơi cả sóc ơiiiiiiiiiiiiii Tly hết chưa đã thu hồi tiền về chưa để t2 mời bạn đi ăn bún đậu đấy.
:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers: VÔ TƯ ĐÊ. ĐỂ HÚ NHÀ TÍT ĐÃ NHÉ.
Anh Tôm và anh Sóc nhậu hử. ứ rủ em Tin nha, giận giận. Anh Sóc sáng nay dậy sớm hem? Em Tin dậy sớm đưa mẹ đi làm đó, vì sáng nay mẹ đi làm 1 mình mừ hihi
Anh kutin tối qua xa papa khóc nhìu quá hay sao mà mắt mờ vậy???Anh Sóc và anh Tôm rủ nhau đi ăn bún đậu mừh,đâu phải đi nhậu đâu mà rủ anh chứ
Hình mới của Sóc trông đẹp giai nhỉ .. mà mẹ Sóc trông cũng khác luôn lên đực bao nhiêu kg thía ... mà nhìn xinh hẳn lên heeee.... Vào nhà Nấm xem hình mới nha Sóc ơi Hãy click vào đây ná
Tranh Thủ mấy ngày nghỉ cuối tuần ăn chơi ,Sóc thả BOM ( BOM xịn chứ k phải loại tầm ướp nước hoa nước hương gì đâu á ) cho cả nhà sướng Chiều thứ 7 ra Nghĩa Tân ăn bánh giò nóng ,mấy iem nhìn thấy anh ăn tham thế nào rồi chứ ? Mẹ ơi con ăn hết veo rồi đây này Ăn Xong mẹ cho ra CV Nghĩa Đô ngay cạnh đấy chơi .Đến cổng anh thấy hàng bóng là quay mong chạy ra năn nỉ bố mua Bố ơi mua cho con quả bóng kia đi Bố mua cho cái là cười típ cả mắt cái xong mới đi vào trong công viên chơi ,còn k thì cứ đứng chán chê ở cổng nhá Gặp gái đẹp là anh xà vào ngay .Đúng ra là anh đã hun xong roài ,cơ mà mẹ anh mải ngắm zai nên bỏ mất cái cảnh đấy ,cảnh này là cảnh anh mom men định cạp lần 2 .( Nhưng hôm sau anh đi Thủ Lệ lại gặp lại đúng em này và anh lại hun típ roài nhá ) Hun được cái là sướng ,xong anh cho em ấy quả bóng ngay ,cơ mà em này cũng kiêu ,ứ thèm nhận đâu Không nhận thì anh rù đi chơi vậy ( nói nhỏ tí chứ em này cũng mê zai lắm á ,anh rủ cái đi ngay ) Chơi chán thì anh đi mua sách vỉa hè với bố anh Hôm nay thế đã .Mai anh làm phát ảnh hôm chủ nhật đi xem voi ị với hun trộm gái cho mấy iem xem nhé
hí hí..ku Soc thấy gái là xà vào giống Bi nhà tớ quá..hum nào em Bi gặp anh Sóc trao đổi ít kinh nghiệm tán gái nhé.hị hị
Dạo này Sóc ăn hơi bị dã man (trộm vía con ngàn lần ) 3h chiều mẹ cho đi ăn chè .Anh chủ quán chưa kịp mang ra là bắt đầu "khó chịu " kêu đói "Hàng zìa rồi " .Sướng quá chọc thìa vào ăn ngay á No nê rồi cậu vòng về hàng cạnh nhà gọi 1 quả trứng vịt lộn .Mẹ bảo ăn cháo trai nhé nhưng kêu k ăn ,ăn trứng cơ ăn Xong ,phè phỡn rồi thì cậu đú với em họ ,chơ thả phanh cho nhanh "ngót :
Ui nhìn hình anh Sóc mà mê tít, ko biết bao giờ em nhớn như anh Sóc đây, em mê cái phong cách ăn mặc của anh Sóc quá, rất sơ` ty le nhá.
Hic,hình nhà anh Soc sao coi khó ghê,đợi lâu thật lâu mới ra được mấy tấm.Anh Sóc sướng ghê ở đâu có sẵn con gái cho anh Soc cạp vậy???Nhìn anh Sóc ăn mà thây ham ghê,em Tommy chẳng chịu ăn gì hết,mỗi lần cho ăn là dụ hết cả hơi mỏi cả miệng.Chán gì đâu đó
Hê hê ..có mún sờ tai như anh hok ? Mẹ Trang vứt Tin sang nhà Sóc đê ,em đảm bảo loáng cái Tin từ công từ chuyển sang kỉu bụi bụi ...vừa ngon ,bổ ,rẻ ná .
TM ơi! ra công viên toàn gái xinh nhá ,mừ lại còn dơ má cho "xơm" nữa cơ .Bao giờ TM bít đi thì cứ CV mà mò ra ,đảm bảo hun khối em => Con tôi được mỗi cái đường ăn uống bà ạ .Cơ mà hay ốm nên ăn xong mà dính 1 trận lại công cốc hết ,nên lúc nào cũng chỉ nơm nớp anh ấy dính chưởng thoai .Chứ chàng này mà k hay ốm thì chắc giã cẳng tay vì bế hắn
Hôm nay em đi bưu điện làm P.P với papa,có mấy em nhìn em rồi cười duyên với em mà em không thèm nha, lúc đó em mặt lạnh lắm vì đang thèm ti mẹ để ngủ.Mà mấy em đó xinh lắm anh Sóc ui,mai mốt em lớn em cũng học theo mấy anh là thấy gái đẹp là đè ra hun trước tính sau
ối giời, tuổi nhỏ tài cao nhỉ, @ Sóc: bọn này cứ phải hơn 3 tuổi mới hòng ít ốm, chứ cứ chăm bụ bẫm được mấy hôm thể nào cũng lăn ra ốm( trộm vía :-$). ..........